Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng muốn ly hôn vì vợ lén tránh thai suốt 4 năm

Chủ nhật, 12:08 28/07/2013 | Tâm sự

Tôi đã cấy que tránh thai ngay khi lấy chồng. Lâu không thấy vợ mang bầu, chồng tôi lo lắng yêu cầu cả hai vợ chồng đi khám nhưng tôi luôn tìm cách trì hoãn.

21 tuổi tôi đã quyết định lên xe hoa. Chồng đã theo đuổi từ khi tôi 16 tuổi. Anh hơn tôi 9 tuổi. Sự ân cần, già dặn và lo toan của anh khiến tôi thực sự yên tâm khi bước vào cuộc sống gia đình.

Nhưng tôi còn quá trẻ, kể cả đến giờ, khi đã lấy chồng 4 năm, tôi thấy bạn bè vẫn tung tăng rong chơi mà chưa phải lo toan điều gì, trong khi những ngày lễ tết, giỗ chạp, chúng tôi cứ hết bên nội đến bên ngoại. Những điều đó phần nào làm cho tôi ngại có con.

Chồng tôi thì rất mong ngóng, lúc nào cũng muốn tôi có thai. Gia đình chồng cũng vậy. Biết là anh sẽ không bao giờ cho tôi dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nên tôi đã giấu anh sử dụng que cấy tránh thai.

Thời gian gần đây, tôi phải đi cấy lại, nhưng vô tình cô bạn tôi lại nói điều đó cho chồng tôi biết. Tối hôm ấy anh về rất giận dữ và mắng nhiếc tôi không tiếc lời. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và đã đưa ra lời đề nghị ly hôn, không ngờ anh nói đồng ý luôn. Tôi bỗng thấy lo lắng, nếu anh chỉ giận tôi thì không sao nhưng nếu anh ly hôn thật thì tôi biết làm sao? Tôi có nên xin lỗi anh hay phải làm thế nào? (Thanh Hằng)

Trả lời

Chào bạn,

Sau những gì xảy ra khi chồng bạn biết chuyện, hẳn bạn đã hình dung ra được một kết cục xấu nhất có thể xảy ra nếu hai vợ chồng bạn không có tiếng nói chung với nhau.

Trước hết bạn hãy bình tĩnh để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của bạn. Qua thư bạn kể thì tôi chưa nhìn thấy điều gì quá bất ổn cho cuộc sống vợ chồng bạn, trừ một điều là quan điểm có con của hai vợ chồng đang đi ngược với nhau. Trên thực tế, ngay khi bạn lập gia đình, bạn đã có sự ràng buộc vào hôn nhân, một mối quan hệ hữu hình và vô hình trong đó có chồng bạn và sau này cả những đứa con của bạn - cũng là những sợi dây nối kết trách nhiệm và tình yêu thương giữa các cá nhân trong gia đình.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, và làm cha cũng vậy. Có lẽ bạn biết chồng mình thực sự khao khát được làm cha tới mức nào khi năm nay anh ấy đã gần 35 tuổi. Có lẽ bạn cũng không từ chối việc có một đứa con bé bỏng, nhưng có thể trong thời điểm hiện tại bạn chưa sẵn sàng cho việc đó.

Hẳn 4 năm lấy nhau, qua những điều mà chồng bạn đã nỗ lực, bạn đã hiểu được khao khát của chồng mình đến thế nào, nếu thực sự yêu anh ấy, có lẽ bạn sẽ cần phải có sự thỏa thuận lại với mong muốn của chính bản thân mình. Thậm chí con cái không làm cho bạn mất tự do, nếu biết cách sắp xếp và chia sẻ công việc với mọi người, bạn không những có thêm tự do mà còn có thêm cả niềm vui thiêng liêng khi ôm đứa con của mình.

Bây giờ vấn đề của bạn là cân nhắc kỹ giữa hạnh phúc hiện tại và mọi thứ có thể sẽ kết thúc nếu bạn vẫn giữ cái tôi của mình quá lớn. Anh ấy đang giận bạn, nhưng động thái đó xuất phát từ tình yêu và nỗi khát khao mong được có con của anh ấy. Vì vậy, có lẽ bạn cần nhìn rõ mục đích sống của mình thì mới có thể nói chuyện với chồng được. Trong lúc này, nếu bạn vẫn đề cao lòng tự trọng, anh ấy có thể cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi, mọi việc dễ dẫn tới kết quả như anh ấy sẽ làm, đó là ly hôn.

Hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn nhất cho vấn đề của mình.

Thân mến!
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 5 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 9 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 13 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top