Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng kiên quyết ly hôn để chung sống với bồ

Thứ bảy, 15:21 23/03/2013 | Tâm sự

Anh thẳng thắn công khai đang chung sống như vợ chồng với phụ nữ bên ngoài gần một năm. Anh khẳng định rất yêu chị, không thể chia tay, sẵn sàng viết đơn ly hôn với tôi ngay tại tòa án mà chẳng nhắc đến vai trò trách nhiệm về hai con.

Tôi chấp nhận đặt bút ký vào đơn thuận tình ly hôn tại tòa án khi anh viết nội dung trong đơn "Tôi không thể sống chung với vợ do vợ chồng có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Hiện nay tôi đã sống với phụ nữ khác bên ngoài, đề nghị quý tòa sớm giải quyết ly hôn cho chúng tôi". Nước mắt tôi rơi khi ký tên nhưng bước ra khỏi cửa tòa án, lòng tôi nhẹ như vừa buông tay một vật nặng.

Chúng tôi quen nhau 8 năm 9 tháng mới cưới, thời gian quá đủ để hiểu nhau. Anh rất hiền, gia đình buôn bán nhỏ, đông anh em, vì thế chúng tôi tự lập. Biết anh có thói quen chơi bi-a, tôi có thể thông cảm (nhân vô thập toàn) nhưng chưa bao giờ lừa dối tôi trăng hoa, chính vì thế dù cuộc sống có vất vả tôi vẫn vui chấp nhận.

Sau 12 năm cưới, chúng tôi có hai cô công chúa xinh đẹp và học giỏi. Chúng rất yêu mến cha, vì lẽ đó anh có lơi là trách nhiệm làm cha, thiếu vai trò người chồng, tôi vẫn cam chịu để các con có cha. Gia đình tôi có một bức tranh đẹp.

Có lúc tôi ngã quỵ vì căn bệnh "rối loạn tiền đình mãn tính" do anh ban tặng, có lúc chóng mặt, đau đầu cần anh chia sẻ phụ đưa đón các con đi học, công việc nhà. Những lần gọi điện thoại cầu cứu anh gần như tôi chỉ nhận được câu “Anh bận việc rồi", hoặc “Số máy không liên lạc”.

Nhà ở huyện Nhà Bè, tôi làm ở quận 5, mỗi đứa con học ở một chỗ khác nhau, còn phải học thêm ngoại khóa, ngoại ngữ. Một mình tôi chạy tất bật đưa đón, chăm lo ăn uống, học hành. Có những chiều mưa lớn, ba má con tôi đi đường chỉ biết niệm phật, tôi cố giữ tay lái để không trượt té. Lúc ấy anh đang làm gì, ở đâu? Căn phòng ngủ của chúng tôi là nơi tạm trú qua đêm cho anh thôi, nhưng tôi vẫn chịu đựng vì con.

Chuyện gì đến sẽ đến khi anh quen biết với nhóm phụ nữ “kinh doanh độc thân có tiền”, từ đó anh thường xuyên vắng nhà một tuần, 2 tuần. Khi gia đình mời anh về nói chuyện thì anh thẳng thắn công khai đang chung sống như vợ chồng với phụ nữ bên ngoài gần một năm. Chị từng ly hôn, có con riêng với chồng cũ. Anh khẳng định rất yêu chị, không thể chia tay, sẵn sàng viết đơn ly hôn với tôi ngay tại tòa án mà chẳng nhắc đến vai trò trách nhiệm về hai con. Tôi đành chấp thuận ly hôn.

Thái độ ra đi dứt tình nghĩa của anh để đến với người phụ nữ kia làm con bị sốc. Các cháu là học sinh giỏi lớp chuyên Toán, nhưng giờ làm bài kiểm tra toàn điểm kém, giáo viên mời tôi vào sinh hoạt, tôi chỉ biết rơi nước mắt, nghẹn ngào xin lỗi cô giáo. Chúng trầm lắng, không vui đùa như lúc trước, ba mẹ tôi buồn, gia đình như tan nát.

Nay tôi đã đứng lên từ đống đổ nát, cố gắng quên đi đau buồn, bắt đầu cuộc sống mới, xem như chấp nhận duyên phận mình đã hết. Từ nay ba má con vui sống, nương tựa nhau, tôi vui tươi trở lại. Hiện nay anh lại quay về nhà thường xuyên hơn, viện lý do thăm con, anh lại ra vô nhà tôi, chẳng nói tới ai, thậm chí không chào thưa ba mẹ, phép lịch sự tối thiểu. Tôi rất muốn nói câu “Mời anh ra khỏi nhà” nhưng sợ các con buồn tôi.

Gia đình hai bên đều khuyên tôi tha thứ nhưng lòng tôi đã tổn thương. Nhiều lần tha thứ cho anh, riêng anh chưa bao giờ nói tiếng xin lỗi ba mẹ và tôi. Mỗi lần về nhà thăm con là tôi phải nuôi bệnh cho anh (có người nói anh bị bùa), phải đưa tiền anh tiêu vặt, trả nợ nữa. Tôi có tệ lắm không? Bạn bè đồng nghiệp nói tôi ngốc, còn bạn thì sao? Hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 8 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 12 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 17 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Top