Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đang ôm eo 'phở' gặp vợ hớn hở khoác tay 'bồ'

Thứ sáu, 08:26 21/04/2017 | Tâm sự

Háo hức đón Ngần ở sân bay và thuê taxi đến thẳng khách sạn, tay ôm eo Ngần chờ nhận phòng, tôi bỗng hoa cả mắt khi thấy vợ mình hớn hở khoác tay một thanh niên trẻ, đẹp trai đến ngỡ ngàng bước đến quầy lễ tân để nhận chìa khoá. Hóa ra, vợ tôi cũng ngoại tình...

Tôi không giấu gì mọi người là tính tôi rất thích phụ nữ đẹp! Ngay từ khi còn học ở cấp 3 tôi đã biết đầu mày cuối mắt với mấy cô bạn có chút nhan sắc trong trường.

Rồi khi vào đại học, tự tin với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính, ưa nhìn tôi cũng có vài ba mối tình với bạn gái cùng học. Thế nhưng chắc ông trời bắt tôi chịu số đào hoa nên yêu nhiều mà đến năm 28 tuổi tôi vẫn chưa đứng duyên.

Thật may đúng lúc bố mẹ có ý sốt ruột, gần xa nhắc nhở chuyện vợ con của tôi vì chị dâu tôi đã đẻ đến đứa con thứ 3 mà vẫn là gái, thì tôi quen được với Tuệ Linh trong một lần đi xem sinh viên trường văn hoá du lịch biểu diễn văn hoá, văn nghệ.

Tuệ Linh xinh nhất trong dàn múa, tôi cố tình chờ để được tặng em bó hoa tươi thắm và nói cùng em những lời ngưỡng mộ. Sau một năm đi lại tìm hiểu, Tuệ Linh tốt nghiệp, xin được việc làm trong thành phố thì chúng tôi nên vợ nên chồng.


Hóa ra cái cảm giác ông ăn chả, bà ăn nem lại tê tái đến vậy... (Ảnh minh họa)

Hóa ra cái cảm giác 'ông ăn chả, bà ăn nem' lại tê tái đến vậy... (Ảnh minh họa)

Tiền bố mẹ và anh trai cho tôi để ra ở riêng đủ để cho tôi mua một căn hộ chung cư không xa trung tâm là mấy, lại tiện đường đi lại cho cả tôi và Tuệ Linh. Gần bước đến tuổi tam thập nhi lập nên tôi cũng muốn Tuệ Linh sinh con để ổn định gia đình, nhưng em bảo thư thư đã vì cái nghề dính tí văn hoá, văn nghệ, đàn ca, hát xướng, nhảy múa của em mà sớm con bồng, con bế thì chỉ có ngồi nhà chứ làm sao có thời gian mà phấn đấu sự nghiệp!

Nghĩ vợ có lý, tôi nhượng bộ và hứa với bố mẹ là 1, 2 năm nữa vợ chồng tôi sẽ có cháu trai cho bố mẹ vui lòng. Tôi là kĩ sư của công ty lắp ráp điện máy, công việc không liên quan gì tới ngành nghề của vợ nên nói chung vợ chồng có ăn cùng mâm, ngủ cùng giường cũng không bao giờ đả động tới lịch làm việc của nhau.

Lấy vợ được gần 1 năm thì công ty tôi tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở một tỉnh ven biển miền Trung, tôi bảo Tuệ Linh nghỉ phép đi cùng nhưng em từ chối vì vừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội văn nghệ của công ty cuối năm nay đi thi thành phố. Chuyện cặp bồ trớ trêu của vợ chồng tôi cũng từ đây mà ra...

Biển tôi chẳng lạ nên lúc mọi người đua nhau đi tắm thì tôi thả bộ dọc trên bờ cát để thưởng thức gió trời. Mỏi chân, tôi ghé luôn vào quán cafe có cái tên ngồ ngộ "cafe gió lộng". Vừa kéo ghế chưa kịp ngồi tôi đã ngửi được mùi nước hoa dìu dịu và một giọng nói nhè nhẹ bên tai mời tôi dùng gì thì "em sẵn sàng phục vụ"!

Ngẩng lên nhìn tim tôi như nhảy loạn nhịp vì trước mắt tôi là một cô gái xinh như mộng. Suốt một tuần nghỉ mát tôi và Ngần, tên cô gái phục vụ quán cafe luôn tìm lí do để gặp nhau. Có bao nhiêu tiền giấu vợ lập quỹ đen trong tài khoản tôi rút hết đưa cho Ngần khi tôi tạm biệt em trở về thành phố.

Xa vợ cả tuần nhưng khi trở lại thành phố, Tuệ Linh cũng không tỏ ra nồng ấm gì, em qua loa tình cảm với tôi rồi vội vàng son phấn, váy áo để kịp đến tập văn nghệ cho đội. Tuệ Linh vắng nhà liên tục làm tôi luôn nhớ đến Ngần, không kìm lòng được tôi gọi điện cho ngần thu xếp ra với tôi.

Tối thứ 7 vừa rồi báo với vợ là tôi dự sinh nhật bạn, chắc khuya muộn mới về nhà nên Tuệ Linh nếu muốn cứ khoá cửa đi ngủ trước. Háo hức đón Ngần ở sân bay và thuê taxi đến thẳng khách sạn, tay ôm eo Ngần chờ nhận phòng, tôi bỗng hoa cả mắt khi thấy vợ mình hớn hở khoác tay một thanh niên trẻ, đẹp trai đến ngỡ ngàng bước đến quầy lễ tân để nhận chìa khoá.

Tay tôi dần buông khỏi tay Ngần, còn Tuệ Linh mặt mày tái dại, tay vẫn bám chặt vào cánh tay bồ trẻ. Vợ chồng tôi nhìn nhau phút chốc, rồi cùng cúi mặt ngượng ngùng không thốt nên lời. Hóa ra cái cảm giác 'ông ăn chả, bà ăn nem' lại tê tái đến vậy...

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 38 phút trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 3 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 7 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 11 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top