Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng "cướp" con và đòi cưới vợ bé

Thứ hai, 09:04 11/03/2013 | Tâm sự

Anh bảo người Đài Loan như anh muốn thành công thì phải có 2-3 vợ và lên kế hoạch này suốt 4 năm.

Tôi năm nay 40 tuổi, đã có gia đình và hai bé trai thật xinh: một bé 13 tuổi và một bé 11 tuổi. Tôi lấy chồng vào năm 1998. Chồng tôi là người quốc tịch Đài Loan. Anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Anh biết nói tiếng Việt rất sõi. Hiện nay, con tôi học tại Đài Loan. Tôi sinh hai cháu tại Việt Nam, đến tuổi vào lớp 1 thì chồng tôi nói đưa hai đứa sang Đài Loan để bà nội chăm sóc và học ở bên đó. Tôi không nghĩ nhiều và cho hai cháu sang đó luôn. Còn hai vợ chồng tôi làm việc tại Việt Nam.

Năm 2000, tôi và chồng cùng mở công ty TNHH. Vì chồng tôi là người nước ngoài nên không đứng tên giám đốc công ty được. Tôi cùng chị tôi đứng tên và công việc cũng ăn nên làm ra. Cho đến một ngày, tôi bắt được tin nhắn của chồng tôi nói chuyện yêu đương với người con gái khác. Người này cùng nước với anh. Tôi đã hỏi thì anh thú nhận là có bạn gái khác bên ngoài. Tôi hỏi anh sao làm vậy với tôi? Anh nói là người đó hiểu được tâm ý của anh và anh cũng nói thêm rằng người Đài Loan muốn có sự nghiệp thành công thì phải cưới 2-3 vợ. Anh bảo tôi phải chấp nhận chuyện này. Tôi không chịu và phản đối kịch liệt. Tôi đòi ly dị nhưng anh không chịu. Anh nói anh không thể bỏ người đó và cũng không muốn ly dị với tôi, bắt tôi phải chấp nhận. Tôi khóc rất nhiều và không thể nào ngủ được.

Chồng "cướp" con và đòi cưới vợ bé 1 

5 ngày sau, tôi vào công ty và biết được anh đã giấu tôi nhờ người làm quốc tịch Việt Nam cho anh, chuẩn bị hồ sơ sang tên công ty cho anh. Hiện tại, anh nắm 90% cổ phần, còn tôi chỉ có 10% và người chịu trách nhiệm pháp luật là tôi. Nghe xong, trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi muốn níu kéo gia đình mà bây giờ anh đã tuyệt tình đi bước này. Sang tên công ty cho anh xong, anh sẽ đi bước kế tiếp là ly dị tôi và tôi cũng sẽ mất hai đứa con. Anh không giao con cho tôi nuôi. Có phải từ đầu chung sống với nhau, anh đã lợi dụng tôi? Bây giờ thành đạt, anh bỏ rơi tôi và anh đã tính toán chuyện từ năm 2009 đến nay.

Bây giờ, tôi mới phát hiện ra tôi yêu chồng tôi. Tôi rất tin tưởng anh ấy không bao giờ làm như vậy nhưng hôm nay tôi đã hiểu. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ tôi có sang tên công ty cho anh không hay là tôi phải giữ công ty này để níu kéo anh? Thật ra, chuyện vợ chồng, anh ấy đã lạnh nhạt với tôi từ năm 2010 đến nay và lúc nào trong tư tưởng của anh ấy cũng thường nói với tôi là phải cho anh cưới vợ bé.

Người anh đang yêu chỉ có 26 tuổi. Năm 2011, cô ấy sang Việt Nam và đến công ty của tôi làm việc được một năm thì chồng tôi nói cô ấy làm không được, cho về Đài Loan. Tôi không ngờ chồng tôi về Đài Loan mở một công ty riêng và thuê cô ấy làm việc cho anh. Bây giờ tôi mới phát hiện thì ra anh đã có tình cảm với cô ấy nên mới đưa về Đài Loan vì sợ tôi phát hiện. Trong công ty tôi, tất cả nhân viên điều biết chuyện giữa tôi - chồng tôi và cô ấy. Mọi người điều khuyên tôi không nên buồn vì thật ra người đàn bà đó không có gì sánh bằng tôi, từ diện mạo cho tới cách cư xử. Hiện nay, tôi ở trong tình trạng muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Buổi tối, tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Các bạn có thể giúp tôi lời khuyên để tôi quyết định sáng suốt?

Theo Độc giả giấu tên
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 2 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 6 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Top