Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng cũ van xin tôi quay lại sau 3 năm ly dị

Thứ tư, 08:00 04/11/2015 | Tâm sự

GiadinhNet – “Bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được cho đầy”, anh ấy đã từng ruồng bỏ 3 mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác. Vậy bây giờ quay lại, liệu chúng tôi có được hạnh phúc không?

Tôi năm nay 36 tuổi, có hai con gái. Tôi và chồng đã ly dị cách đây 3 năm, khi cháu đầu 5 tuổi, cháu thứ hai mới hơn 2 tuổi. Sau khi ly dị, hai con đều ở với tôi, mỗi tháng chồng tôi chu cấp cho mẹ con tôi 6 triệu.

Mọi chuyện đã trôi qua, tôi và các con đã quen với cuộc sống của 3 mẹ con, thi thoảng bố của chúng có qua thăm con. Tôi đã vượt qua những ngày đau khổ, vật vã khi vừa làm bố, vừa làm mẹ, lo kinh tế cho cả ba mẹ con đủ ăn, đủ tiêu.

Tôi xin kể với mọi người cuộc hôn nhân trước của mình để mọi người hiểu một phần. Tôi và chồng tôi lấy nhau khi cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, do bạn bè giới thiệu rồi yêu nhau mà thành đôi. Tôi được nhiều người khen là xinh xắn, khéo léo còn anh thì có tài, có thu nhập cao khi 28 tuổi đã làm trưởng phòng của một công ty lớn. Rất nhiều người khen chúng tôi đẹp đôi, “trai tài gái sắc”.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi lấy nhau về, tôi mới nhận ra rằng giữa tôi và anh có nhiều quan điểm sống khác biệt nhau, chưa kể là sự khác nhau về văn hóa vùng miền. Anh người miền Trung còn tôi là con gái Bắc. Anh tính rất gia trưởng, hay nói phũ miệng khiến vợ chồng tôi không thể nói chuyện lâu quá 30 phút. Càng sống cùng nhau, tôi càng nhận ra anh bảo thủ, khô cứng. Sau khi cưới, chưa bao giờ anh tặng tôi một bông hoa hay một món quà nhỏ, thể hiện một câu nói hay hành động lãng mạn nào cả mà hơi tí là gắt gỏng, khó chịu với vợ con.

Cuộc sống vợ chồng tôi không thể nói là hạnh phúc nhưng cũng không đến mức quá ngột ngạt. Tôi vẫn có thể chấp nhận cuộc sống vợ chồng đó cho đến khi phát hiện ra anh ngoại tình với một đồng nghiệp khiến cô ấy có thai. Tôi bị sốc và khóc rất nhiều. Mặc dù tôi tha thứ cho anh vì nghĩ hai con mình cần bố nhưng anh vẫn quyết tâm ly dị tôi để đến với cô gái kia. Tôi thương con nhưng không thể tự cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình.

Ba năm sau khi ly dị, tôi giờ đây đã vượt qua những ngày u buồn, trở nên vui vẻ, xinh đẹp và trẻ trung hơn. Tôi cũng chịu khó giao tiếp, cởi mở với mọi người, cho hai con đi học và giao lưu bạn bè để các cháu vui vẻ, không có cảm giác thiếu hụt về mọi mặt.

Vậy mà, mới đây, chồng cũ thường xuyên đến thăm mẹ con tôi và gọi điện quan tâm đến đời sống của tôi. Anh thường xuyên mua hoa tươi để cắm, đồ ăn đến nhà để nấu nướng… và đề nghị tôi cho anh quay lại. Anh bảo anh giờ sống một mình. Sau một thời gian chung sống với nhau, họ đã chia tay, cô gái đó đã không sinh con cho anh mà tự ý bỏ. Anh nói với tôi, giờ anh mới thấm hiểu giá trị gia đình, bấy lâu nay anh đã sai lầm vì đã từ bỏ những gì quý trọng nhất….

Thật sự tôi rất băn khoăn, rối bời suy nghĩ. Hiện tôi như “con chim sợ cành cong”. Tôi rất muốn hai con tôi lớn lên đầy đủ bố mẹ, nhất là trong giai đoạn các cháu đang lớn như thế này. Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ, “bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được đầy”, anh đã từ bỏ mẹ con tôi và dồn tôi vào con đường cùng. Liệu quay lại với anh không biết tôi có thể có hạnh phúc không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên…

Thu.L/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 17 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 23 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top