Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng công khai ngoại tình khi đã ngoài ngũ tuần

Thứ sáu, 07:00 26/09/2014 | Tâm sự

Cô ấy nói chính chồng tôi chủ động trong mọi chuyện, kể từ khi gặp cô ấy chồng tôi mới hiểu đâu là sự hấp dẫn, đâu là 'thăng hoa'.

Tôi và chồng năm nay đã hơn 50 tuổi, do hoàn cảnh, lý do riêng nên cả hai đều đã xin về hưu sớm. Sau khi nghỉ hưu một thời gian vì thấy ngồi không cũng chán nên chồng tôi xin đi làm bảo vệ cho một tòa nhà chung cư và sóng gió cũng bắt đầu nổi lên từ đó.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có lần tôi cầm điện thoại của chồng và phát hiện được tin nhắn từ một số lạ với lời lẽ rất thân mật và tình cảm. Tôi ngẫm lại và thấy dạo gần đây chồng có nhiều biểu hiện rất khác, thường xuyên nhận tin nhắn, gọi hay trả lời điện thoại đều lén lút và cũng ăn diện, quần áo bảnh bao hơn.

Linh tính của một người vợ, tôi thấy cảm nhận được người bạn đời của mình đang có chuyện gì mờ ám. Tôi đã âm thầm theo dõi thái độ và những sinh hoạt gần đây của chồng, tôi cũng tra bảng cước điện thoại của chồng và thấy ông thường xuyên gọi điện thoại tới cho một số, hầu như ngày nào cũng gọi và một ngày ít cũng phải vài cuộc.

Tôi gọi điện tới số máy đó thì có một giọng nữ trả lời, lúc đầu cô ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng khi tôi nhắc tới tên chồng mình thì cô ta ngập ngừng một lúc và tắt máy. Ngay hôm đó, tôi đã về nói chuyện với chồng về những gì tôi nghe thấy và tìm hiểu được, nhưng chồng tôi chối bay chối biến và nói rằng chỉ là mối quan hệ làm việc (dù công việc của cô ta và chồng tôi không liên quan gì đến nhau). Dù tôi có nói thế nào ông cũng bảo chỉ là bạn bè.

Ngay hôm sau tôi gọi điện cho cô gái kia một lần nữa, với ý nghĩ sẽ hỏi cho ra ngọn ngành, lúc đầu cô ta chối và cũng chỉ bảo như chồng tôi là bạn làm ăn. Nhưng khi tôi nói lý lẽ một lúc thì cô ta thừa nhận, không những cô ta không biết xấu hổ mà còn thay đổi thái độ thách thức với tôi. Quá bàng hoàng và bất ngờ nên tôi không nói được gì… trấn tĩnh lại, tôi bảo muốn gặp mặt và cô ta đồng ý.

couple1-7091-1411552714.jpg 

  Thực tình tôi không muốn các con tôi biết chuyện đáng xấu hổ của chồng vì chúng đều là những đứa con thành đạt, có tri thức và học hành đàng hoàng, sẽ thế nào nếu chúng biết được người bố mà lâu ngày chúng vẫn kính trọng đang cặp kè với một cô gái đáng tuổi con mình. Ảnh minh họa: Pearltress.

Đến nơi, tôi mới biết cô ta là nhân viên của một công ty có văn phòng tại tòa nhà chồng tôi làm. Cô ta còn khá trẻ, nên tôi cũng đoán được lý do vì sao chồng tôi lại để ý cô ấy đến vậy. Có thể cô ấy lại đem đến được cho chồng tôi sự nồng nhiệt, trẻ trung.

Là một người sống tình cảm và điềm đạm nên tôi cũng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, ấy thế mà cô ta không biết điều mà còn mạnh miệng: “Tôi không quyến rũ gì chồng chị, là tự anh ấy tìm đến. Có chồng mà không biết giữ thì mất là đúng rồi”. Cô ấy còn nói thêm rằng chính chồng tôi là chủ động trong mọi chuyện, ông ấy nói rằng sống với tôi cũng chỉ vì con cái, chứ còn tình cảm đã nhạt từ lâu rồi. Kể từ khi gặp cô ấy chồng tôi mới hiểu đâu là sự hấp dẫn, đâu là "thăng hoa". Tôi đau đớn biết bao khi bị chính người tình của chồng mình ném thẳng vào mặt những lời như thế.

Quá đau khổ và uất ức, tôi đành phải nhờ đến các con khuyên ngăn bố chúng. Thực tình tôi không muốn các con tôi biết chuyện đáng xấu hổ của chồng vì chúng đều là những đứa con thành đạt, có tri thức và học hành đàng hoàng sẽ thế nào nếu chúng biết được người bố mà lâu này chúng vẫn kính trọng đang cặp kè với một cô gái đáng tuổi con mình.

Nhưng khi con tôi nói chuyện, khuyên ngăn bố, thì ông ấy vẫn một mức từ chối, và nói không có quan hệ gì. Ông ấy cũng hứa sẽ không gặp hay liên hệ gì với cô ta nữa. Dạo gần đây thấy tôi thay đổi thái độ, cùng với sự khuyên ngăn của con cái, chồng tôi cũng đã biết điều hơn và hạn chế liên lạc với cô ta. Nhưng qua kiểm tra danh sách điện thoại tôi vẫn thấy những cuộc gọi cho cô gái kia vào những khi ông ấy trực.

Tôi rất buồn và đau đớn vì chuyện này, tôi cũng không hiểu sao chồng tôi lại thay đổi tính nét như vậy, 30 năm chung sống không có vấn đề gì xẩy ra, thế mà bây giờ đã đến tôi xế chiều ông lại thay tính đổi nết làm cả gia đình tôi xấu hổ, con cái đã lớn và cũng đã có cháu bồng cháu bế. Tôi không biết phải làm như thế nào để giải quyết dứt điểm vấn đề này nữa? Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi những câu nói của cô gái kia và niềm tin với chồng dường như đang cạn dần.

Theo V.Hương53
Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Tâm sự - 7 giờ trước

Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 11 giờ trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Top