Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chết sững nhận ra chú rể trong đám cưới đồng nghiệp chính là chồng mình

Thứ năm, 14:00 23/05/2019 | Tâm sự

Vừa bước xuống xe tiến vào trong rạp cưới, tôi bỗng thất thần khi nhìn thấy chú rể. Người đàn ông mặc áo vest đang đứng cùng cô dâu trên kia chẳng phải là người đàn ông vẫn hằng đêm đầu gối tay ấp hay sao?

Đúng là, trên cuộc đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Tôi cũng là người hay xem báo chí và đọc các mẩu tin trên mạng xã hội song cũng không thể ngờ có ngày mình lại là nhân vật chính trong câu chuyện tưởng chừng hoang đường ấy.

Tôi và chồng kết hôn đã được hơn 5 năm. Hai vợ chồng nhìn chung không phải có của ăn của để nhưng cũng không đến mức khó khăn quá. Thu nhập của hai đứa cũng ở mức khá song vì còn nuôi 2 con nhỏ nên cũng chẳng dư dả được là bao.

Nói thêm về công việc, chồng tôi làm ở cây xăng còn tôi làm kế toán cho một trường tiểu học tư thục. Thời buổi làm gì cũng cần đến mối quan hệ, trước đây bố mẹ chồng tôi đã phải nhờ cậy mãi mới xin cho tôi được vào vị trí này. Công việc tuy có chút bận rộn song được cái đúng chuyên ngành của tôi và thu nhập thì không tồi.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cách đây vài tháng chỗ tôi không xuất hiện bà sếp mới. Người sếp mới này cũng cỡ chưa đến 40 tuổi nhưng nhìn đã thấy đồng bóng. Hỏi ra tôi mới biết chị ta đến giờ vẫn chưa có chồng, tính thì siêu ưa nịnh, ai mà không ăn nói ngọt ngào nịnh nọt là sẽ tìm cách để dìm xuống.

Và tôi chính là một đứa như thế. Tôi vốn là người không thích phải đi nịnh nọt người khác hay nói những câu dối trá. Tôi chỉ muốn làm việc đúng theo năng lực của mình. Đó chính là lý do tôi bắt đầu bị chị ta để ý rồi tìm cách nhiếc móc.

Sau vài tháng làm việc trong sự căng thẳng, ức chế, tôi quyết định rời bỏ công việc này. Tôi đã phải nghĩ rất nhiều vì không phải đơn giản mà tôi được vào ngồi vị trí này. Dù rất ngại với nhà chồng nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Chị ta có mối quan hệ rất thân thiết với hiệu trưởng nên chắc chắn sẽ chẳng thể có cảnh tôi làm được chị ta. Thời gian phần lớn mỗi ngày đều là ở nơi làm việc mà cứ tiếp tục như này thì tôi không thể chịu được.

Tôi giấu cả chồng và gia đình về việc này. Tôi đã xin sang được một công ty chuyên về thang máy của Hàn Quốc. Dù vẫn là việc kế toán song môi trường mới cũng có nhiều khó khăn hơn đòi hỏi tôi phải thích nghi. Tuy nhiên đổi lại thu nhập ở đây còn tốt hơn và tôi nghĩ rằng khi mình hòa nhập được thì sẽ tốt hơn cho con đường sau này của mình.

Ở công ty mới này, đội ngũ nhân viên nhìn chung khá trẻ trung, số người có chồng có con cũng chỉ chiếm số ít. Tôi vừa vào công ty được gần 3 tuần thì có một cô đồng nghiệp làm phiên dịch kết hôn. Dù rằng cô ấy quê ở khá xa, cách đây những gần 100km nhưng tôi cũng cố thu xếp để về ăn cưới để nhanh chóng hòa nhập với môi trường. Tôi cũng chẳng thể ngờ rằng đây lại chính là lúc mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện 3 người.

Vừa bước xuống xe tiến vào trong rạp cưới, tôi bỗng thất thần khi nhìn thấy chú rể. Người đàn ông mặc áo vest đang đứng cùng cô dâu trên kia chẳng phải là người đàn ông vẫn hằng đêm đầu gối tay ấp hay sao?

"Chồng! Anh đang làm gì thế kia"

Nghe tiếng tôi hét lên, cả đám cưới bỗng im bặt lại rồi tất cả hướng sự chú ý về phía tôi. Tôi biết không chỉ mình mà rất nhiều người ngồi trong nơi này chẳng thể ngờ lại có chuyện như phim diễn ra ngoài đời thật như vậy.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Lan! Sao em lại có mặt ở đây? Anh, anh... Không phải như em nghĩ đâu".

"Anh giải thích đi! Tôi đang đứng chờ anh và cô ấy cho mình một câu giải thích đây. Hãy nói với tôi rằng tất cả chỉ là một trò đùa đi".

Chồng tôi bỗng chạy xuống rồi kéo tay tôi chạy vào phía trong nhà. Tôi đi theo anh ta như một kẻ mất hồn. Một người đàn bà trong hoàn cảnh này sao còn có thể mạnh mẽ mà chống lại hay làm gì được hơn đây.

"Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Anh và Hằng trót có những đêm không làm chủ được mình nhưng anh thề chưa khi nào anh muốn rời xa mẹ con em. Tất cả chỉ tại cô ấy có thai nên cần một đám cưới để bà con lối xóm không gièm pha. Em phải tin anh".

"Thật nực cười. Nếu tôi không bất ngờ chuyển công việc, không dậy sớm nấu cơm cho anh rồi sắp xếp gửi con để đi đến cái đám cưới này thì không biết tôi còn là kẻ ngốc thêm bao nhiêu lâu nữa. Các người giỏi lắm! Tôi sẽ cho các người có một đám cưới thật đáng nhớ".

Tôi đâu phải loại phụ nữ ngu ngốc đến mức tin tất cả những lời anh ta nói. Chẳng có cái gì gọi là trọt dại vài đêm hết. Mọi lỗi lầm đều phải trả giá. Tôi sẽ ra kia và nói cho tất cả họ hàng bà con lối xóm biết về sự thật của cái đám cưới này. Con tôi có thể không cần bố nhưng kẻ bội bạc, đi phá hoại gia đình người khác thì nhất định phải nhận quả báo.

Theo Mai Lan (Khampha)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 1 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 16 giờ trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 21 giờ trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhìn chồng đỏ mặt trước câu trả lời của anh hàng xóm mà tôi cũng thấy xấu hổ theo.

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lúc ly hôn thì hả hê đắc thắng, nhưng rồi chồng cũ đã phải muối mặt xin tôi cho quay lại.

Top