Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấp nhận cái thai trong bụng vợ là con người khác, tôi thất thần khi thấy đơn ly hôn

Chủ nhật, 13:31 11/08/2019 | Tâm sự

Em nói rằng em ngột ngạt bởi tình yêu của tôi trong khi tôi chưa bao giờ để em làm việc gì nặng nhọc. Việc nhà đã có giúp việc lo, con cái thì học trường tốt, tôi chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt hay khác lạ gì với con riêng của em bởi tôi đã coi đó là con đẻ của mình rồi.

Em nói rằng em ngột ngạt bởi tình yêu của tôi trong khi tôi chưa bao giờ để em làm việc gì nặng nhọc. Việc nhà đã có giúp việc lo, con cái thì học trường tốt, tôi chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt hay khác lạ gì với con riêng của em bởi tôi đã coi đó là con đẻ của mình rồi.

Tâm sự bạn đọc: 

Hỏi thế gian tình ái là chi mà cứ lao đầu vào rồi chẳng còn chút lí trí nào hết. Tôi biết tôi ngu, cả thế giới này đều đang chửi tôi ngu nhưng vì cô ấy, tôi chẳng ngại điều gì hết.

Tôi theo đuổi em gần 5 năm mới nhận được lời đồng ý. Em yêu tôi không? Tôi không biết. Nhưng tôi yêu em hơn cả sinh mạng của mình, điều tôi vốn tưởng chỉ có trên những bộ phim truyền hình.

Em lấy tôi khi em đã có trong bụng đứa con của người yêu cũ. Hắn ruồng rẫy em. Nhưng chẳng sao, tôi yêu em mà. Tôi đã chấp nhận đứa con đó như máu mủ của mình, cả đời này hy sinh vì em mà chưa một lần oán trách.

Chấp nhận cái thai trong bụng vợ là con người khác, tôi thất thần khi thấy đơn ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, hôm qua em đưa cho tôi đơn ly dị. Em nói rằng em ngột ngạt bởi tình yêu của tôi trong khi tôi chưa bao giờ để em làm việc gì nặng nhọc. Việc nhà đã có giúp việc lo, con cái thì học trường tốt, tôi chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt hay khác lạ gì với con riêng của em bởi tôi đã coi đó là con đẻ của mình rồi.

Em thậm chí còn chẳng phải đi làm. Ngày xưa em có đi làm kế toán nhưng do sau khi mang thai sức khỏe yếu nên tôi đã khuyên em ở nhà. Lúc đầu em cũng không đồng ý nhưng sau đó chẳng phải em vẫn vui vẻ ở nhà và hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp tôi dành cho em đó sao.

Vậy mà giờ đây em lại nói với tôi rằng tôi làm em ngột ngạt, khiến em tù túng, em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy bị kiểm soát… Tôi nên làm gì đây? Tôi yêu em vô cùng, thiếu em chắc tôi sẽ không thể sống nổi.

Chuyên gia tư vấn: 

Mai Tình Yêu không biết rõ về tình yêu của các bạn, cũng không biết rõ bạn đã thể hiện tình yêu của mình với vợ như thế nào. Song Mai Tình Yêu đã gặp nhiều người biến tình yêu của mình thành gánh nặng với người khác. Đó là vì họ chưa biết cách dung hòa tình yêu của mình với nhu cầu của đối phương.

Tình yêu, về bản chất là một cuộc trao đổi, cho và nhận. Cho đi tình yêu, nhận lại tình yêu. Trong cuộc trao đổi đó, đôi bên phải tìm ra cái đối phương đang thiếu – điều họ có thể tìm được ở người bạn đời. Và khi trao đi cái "thiếu thốn" đó, bạn cũng phải biết cách cho. Cho sao để đối phương nhận thấy đó là sự quan tâm, sự chăm sóc, chứ không phải là sự ép buộc hay gánh nặng.

Bạn và vợ nên trao đổi trực tiếp với nhau, hai bạn cần tìm hiểu rõ xem trong quá trình "cho – nhận" ấy, các bạn đang lỡ nhịp với nhau ở đâu. Hãy bình tĩnh, xem xét thật kĩ, nói chuyện thật bình tĩnh, bạn nhé.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 19 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top