Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp bồ khắp nơi, chồng còn trơ trẽn đóng vở kịch "thương vợ, yêu con" trước mặt mọi người

Thứ ba, 13:30 16/10/2018 | Tâm sự

Sau khi phát hiện chồng có bồ, tôi ghê sợ bộ mặt giả dối của anh ta vô cùng.

Tôi với chồng làm cùng một tổng công ty nhưng khác bộ phận. Chồng tôi làm leader một phòng ban với thu nhập cao, được sếp trọng dụng. Chúng tôi chỉ gặp và nói chuyện với nhau vì mục đích công việc. Thấy tôi cao ráo, dễ nhìn lại còn độc thân, anh ấy đã chủ động theo đuổi và “bám” tôi không rời. Khi yêu và chuẩn bị cưới anh, không ít người bạn đã can ngăn rồi chồng tôi là người đào hoa, khéo léo, trước giờ đã từng yêu và theo đuổi không ít người. Họ sợ anh sẽ phụ bạc tôi. Lúc đó tôi đã yêu anh quá sâu đậm và luôn nghĩ rằng anh ấy nghiêm túc với mình chứ không “chơi bời” như ngày xưa nữa nhưng tôi đã lầm.


Hình minh họa

Hình minh họa

Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi con gái tôi gần được 3 tuổi. Dạo đó, tôi thấy anh thường xuyên về nhà muộn và không ăn cơm nhà. Anh thường lấy cớ ở lại làm thêm việc vì hệ thống bị lỗi nên 9-10 giờ đêm mới có mặt tại nhà. Lúc đầu, tôi vẫn tin tưởng anh và không quan tâm quá nhiều nhưng sau rồi, tôi sinh nghi ngờ. Tôi thuê xe ôm đi theo anh sau giờ làm thì tá hỏa khi phát hiện ra chồng tôi đang cặp với một em sinh viên. Mỗi tối, anh ta thường đến nhà em sinh viên đó ăn cơm rồi cùng vui vẻ đến muộn mới về nhà.

Khi phát hiện sự thật, tôi không kiềm chế được nữa liền đập cửa và làm ầm lên. Em sinh viên nhìn thấy tôi mặt tái mét, 2 người đó đã khẩn khoản xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ. Tôi giận chồng suốt 2 tháng sau đó nhưng cũng đành tha thứ cho anh ấy vì con gái chúng tôi còn quá nhỏ. Tôi muốn con có một gia đình hoàn chỉnh.

Lần thứ 2, tôi phát hiện chồng ngoại tình là qua ô cửa sổ sau nhà. Sau lần bị tôi bắt gặp, chồng tôi thường về nhà rất đúng giờ khiến tôi yên tâm hẳn. Một hôm, con gái tôi bỗng nhiên nói với tôi rằng con thường ra cửa sổ sau nhà và nhìn thấy bố đi bộ về. Lúc đầu tôi cũng thấy lạ nhưng trong 1 lần cùng con ra cửa sổ sau nhà, tôi tá hỏa khi thấy chồng tôi đang bước ra từ một ngôi nhà nhỏ trong khu nhà tôi. Đó là nhà của một người phụ nữ góa chồng, lớn tuổi. Hóa ra, dạo gần đây, chồng thường về nhà sớm, tạt qua nhà rồi mới qua nhà người phụ nữ đó “vui vẻ”. Anh kiếm cớ đi ra ngoài uống chút nước cho thư giãn.

Tôi lại làm ầm lên và dắt con về nhà ngoại ở suốt 1 tháng ròng. Khi về nhà ngoại, tôi chỉ nói qua loa rằng hai vợ chồng đang giận nhau nhưng không dám nói rõ rằng vì chồng tôi ngoại tình, tằng tịu với người khác. Chồng tôi vẫn đóng vai “con rể hiền” cách ngày lại sang tặng hoa, xin lỗi, nài nỉ tôi theo anh ấy trở về nhà.

Mấy hôm trước là ngày sinh nhật tôi, anh ta thậm chí còn đưa con gái, mang hoa, mang bánh đến công ty để chúc mừng sinh nhật tôi trong con mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Sau đó, anh ta còn livestream cảnh đó trên Facebook và nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người.

Tôi vô cùng bức xúc đã nhắn tin đề nghị chồng ngừng lại màn kịch “yêu vợ, thương con” giả dối này lại thì anh còn lên giọng thách thức: “Cô cứ thử phanh phui chuyện tôi ngoại tình xem ai sẽ là người chịu thiệt? Mọi người sẽ cười vào mặt cô trước tôi ấy nhé. Trước hết là bạn bè, đồng nghiệp, sau là đám người yêu cũ…chắc chắn họ sẽ hả hê lắm khi biết được cô bị chồng phản bội.”

Sau khi dọa nạt, anh ta lại ngon ngọt dỗ dành tôi tha thứ cho anh rồi đưa con về nhà. Tôi nghe mấy lời chồng nói mà cổ họng nghẹn đắng. Trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn đang có một gia đình hạnh phúc, ấm êm, tôi thực sự không muốn để mọi người biết được chuyện của nhà mình. Tôi phải làm sao để chồng tôi bớt thói trăng hoa, lăng nhăng, quay về với gia đình bây giờ?

Theo Minh Anh/Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 2 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 7 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.

Trót đánh con riêng của chồng, tôi không ngờ mình bị cả nhà chồng 'lót lá trả về nơi sản xuất'

Trót đánh con riêng của chồng, tôi không ngờ mình bị cả nhà chồng 'lót lá trả về nơi sản xuất'

Tâm sự - 1 ngày trước

Lấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Con dâu muốn hủy chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Con dâu muốn hủy chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Không phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.

Top