Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm thấy bất an vì bạn trai hay vay tiền

Thứ ba, 08:00 07/06/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi năm nay 33 tuổi, cái tuổi cũng đã lớn rồi. Gia đinh rất mong tôi sớm tìm được bến đỗ của cuộc đời.

Bố mẹ luôn thúc giục tôi chuyện kết hôn. Họ hàng ai thấy có khả năng phù hợp là lại giới thiệu. Tôi bị rất nhiều điều tiếng về chuyện chậm kết hôn của mình. Nhưng thực sự để tìm được một người tâm đầu ý hợp quả không dễ dàng gì.

Gần đây tôi được một người họ hàng mai mối cho làm quen với một người đàn ông. Anh ấy cũng đã 36 tuổi rồi và chưa trải qua một lần hôn nhân nào. Chúng tôi gặp nhau và vài ba câu chuyện, đi chơi vài lần và cảm thấy an tâm để tiếp tục tìm hiểu. Anh làm việc trong ngành quân đội nhưng không phải là sĩ quan. Anh sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ cũng làm trong quân đội đã nghỉ hưu. Từng ấy điều kiện cũng đã khiến tôi cảm thấy muốn tìm hiểu tiếp. Sau 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi nhận lời yêu nhau để dễ dàng tìm hiểu nhau hơn. Thế nhưng càng tìm hiểu, trái với cảm xúc ban đầu, tôi lại càng cảm thấy lo lắng.

Trong một lần chúng tôi đi ăn nhà hàng. Sau khi bữa ăn vui vẻ kết thúc, đến phần thanh toán tiền, anh sờ tay vào các túi và đầy bối rối. Thấy vậy tôi hỏi thì anh không nói gì và tiếp tục sờ khắp các túi, sau một hồi anh buột miệng "anh để ví đâu mất rồi". Tôi vội rút ví trả. Chúng tôi ra về và tôi trách anh để đâu mà đãng trí. Tôi bảo thôi, để về nhà tìm lại. Về nhà anh thấy ví để ở bàn thật. Sau lần đó tôi không nhắc lại nữa. Nhưng tôi không thấy vui vẻ.

Lần khác, anh bỗng nhiên giữa trưa nhắn cho tôi "em có đó không anh sang đưa đi ăn". Đi ăn xong, anh nói em mang tiền không, anh có tí việc. Tôi hỏi việc gì, anh nói, có vài việc quan trọng mà chưa nói với em được. Tôi không gạn hỏi nữa mà chỉ bảo, anh cần bao nhiêu. "3 triệu". Tôi rút ví đưa anh 3 triệu. Lẽ thường sau vài ngày, hoặc thậm chí anh phải trả tôi ngay. Nhưng không, một tháng sau anh vẫn chưa nói gì đến số tiền nợ đó. Tôi hỏi thì anh bảo "chết anh quên mất", sau đó phải một tuần anh mới mang 3 triệu trả tôi.

Tôi thấy đàn ông như vậy thật sự nhập nhèm và khó tin. Lúc anh trả, tôi hỏi thẳng việc anh mượn 3 triệu làm gì. Anh nói "đã bảo để việc thành rồi anh sẽ nói". Cứ như vậy đến giờ tôi vẫn chưa biết việc của anh là việc gì mà cần phải bí mật với tôi đến vậy.

Lần khác, chúng tôi đang đi uống nước sau khi xem phim muộn. Lúc đó khuya rồi, khoảng 11h gì đó, anh chuẩn bị đưa tôi về thì bỗng nhiên anh có điện thoại. Anh nghe điện và giọng sửng sốt. Qua cuộc thoại, tôi hiểu anh có người bạn bị tai nạn giao thông. Cuộc gọi kết thúc anh nói, anh phải đi ngay bây giờ để giúp nó và nói tôi có tiền thì đưa anh gấp, càng nhiều càng tốt để phòng giúp bạn, vì người bị nạn bây giờ đang phải đưa vào viện. Tôi sợ và đầy lo lắng. Tôi rút tất cả ví đưa anh, chỉ có 2 triệu. Anh nói thôi thế cũng được, ví anh vẫn còn một ít, hy vọng là đủ giúp bạn. Thấy anh vội, tôi đòi đi cùng. Anh nói không vui vẻ gì khi em đến đó và đưa tôi về nhà ngay. Anh nhanh chóng phóng xe đi. Đêm đó, vì sợ tôi cũng không ngủ được. 13h đêm tôi gọi điện cho anh hỏi tình hình. Anh nói, ổn rồi, bạn anh bị va chạm, vào viện mấy hôm, "mất toi mấy củ". Số tiền tôi đưa anh hôm đó, cũng không thấy anh nói lại.

Đến bây giờ khi sự việc gần nhất đó xảy ra được 1 tuần. Tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi không biết có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này vì cái tính nhập nhèng tiền nong của anh hay không? Nói thật ngoài điểm ấy ra thì tôi luôn thấy anh điểm gì cũng tốt, chu đáo, ân cần. Tôi không biết phải quyết định ra sao nữa khi tôi cũng đã lớn tuổi và thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chưa tìm được người đàn ông nào như ý muốn. Mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả.

thuyhuong....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 4 phút trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 46 phút trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 46 phút trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 19 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Top