Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cãi nhau với tôi, chồng làm tình cũ có thai

Thứ bảy, 10:00 17/06/2017 | Tâm sự

Lần nào cãi nhau với tôi anh cũng lẳng lặng bỏ đi gặp tình cũ và lần này thì anh làm cô ấy có thai...

Lần nào cãi nhau với tôi anh cũng lẳng lặng bỏ đi gặp tình cũ và lần này thì anh làm cô ấy có thai... (Ảnh minh họa)
Lần nào cãi nhau với tôi anh cũng lẳng lặng bỏ đi gặp tình cũ và lần này thì anh làm cô ấy có thai... (Ảnh minh họa)

Tình cũ và chồng yêu nhau 3 năm thì chia tay, tôi không biết và cũng không quan tâm nhiều lắm đến lý do chia tay của họ.

Chỉ biết rằng, sau khi chia tay được một thời gian thì anh đến với tôi. Chúng tôi cũng đã có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, nhưng đôi khi vẫn hay bất đồng quan điểm, cãi vã về một vài vấn đề trong cuộc sống.

Lần nào như vậy, anh cũng bỏ đi và gặp người cũ, uống cà phê để nói chuyện. Anh nói với tôi, hai người rất hợp nhau trong khoản nói chuyện, tâm sự và chia sẻ, gặp gỡ, nói chuyện với cô ấy anh thấy mình thanh thản hơn, vui vẻ hơn.

Hai người cũng đã quyết định chấm dứt nên sẽ không đi quá giới hạn, không làm gì có lỗi với tôi. Vì người cũ, dù sao cũng không xa lạ gì với tôi, chúng tôi ở cùng quê và cùng học cấp 3 với nhau.

Cách đây 3 tháng, tôi và chồng lại cãi nhau, cũng chỉ là anh muốn sinh con ngay, còn tôi thì muốn sang năm mới bắt đầu có thai, cuối năm thì cưới.

Tôi muốn như vậy vì 2 lý do, thứ nhất, tôi bị viêm nhiễm vùng kín đang chữa chưa khỏi hẳn, tôi muốn vài tháng nữa khi tôi khỏi hẳn, cơ thể khỏe mạnh mới bắt đầu sinh con.

Thứ 2, tôi chưa muốn có con vội là bởi vì công việc của hai đứa cũng chưa thuận lợi, thu nhập vẫn còn bấp bênh, đợi vài tháng nữa khi thu nhập và công việc ổn định, có bầu tôi sẽ thỏa mái hơn về tư tưởng và có cơ hội chăm sóc con tốt hơn.

Nhưng chồng thì không nghe, anh nói tôi không yêu anh nên lần nữa mãi chuyện mang bầu, rồi anh bỏ đi. Cả đêm hôm đó anh không về nhà, tôi điện thoại anh cũng tắt máy.

Tôi gọi cho người cũ của anh thì cô ấy nói anh có qua đây nhưng bây giờ đã về, đi uống rượu cùng một vài người bạn thân nên tôi đừng lo lắng quá.

Hôm sau anh trở về thì tôi đã đi làm rồi, đến tối tôi và anh gặp nhau, tôi hỏi hôm qua anh đi đâu thì anh nói đi cùng một người bạn thân của anh, uống rượu và ngủ lại nhà người ta. Tôi cũng không hỏi thêm và cuộc sống vợ chồng lại vui vẻ trở lại.

Nhưng đến hôm nay, anh lại thú nhận với tôi, hôm đó anh đã nói dối, thực ra hôm đó anh không đi với người bạn thân uống rượu mà đi với người cũ, hai người sau khi tâm sự thì vào nhà nghỉ làm chuyên ấy với nhau và bây giờ cô ấy đã mang thai đứa con của anh được 2 tháng.

Anh nói, cả anh và người cũ đều không muốn phá bỏ cái thai vì thế trước sau chuyện này tôi cũng biết, anh nói trước để mong tôi thông cảm và tha thứ cho anh. Anh sẽ không bỏ tôi, chỉ mong sau khi đứa con sinh ra cho nó được mang họ của anh và nhận sự chu cấp của anh hàng tháng.

Anh cũng mong tôi nhận đứa trẻ này làm con đỡ đầu. Còn chuyện của anh và người cũ thì sẽ vĩnh viễn chấm dứt tại đây.

Tôi thật sự choáng váng sau khi gì anh nói với tôi. Có lẽ, tôi đã sai lầm khi đồng ý yêu và kết hôn với anh, vì anh chưa bao giờ là của tôi. Cả bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy. Tôi có nên rút lui để anh và người cũ quay lại với nhau.

Theo Hoài/Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 6 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 10 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 15 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top