Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ bạn gái bụng mang dạ chửa, tôi đau lòng lắm!

Thứ năm, 16:05 30/05/2013 | Tâm sự

GiadinhNet - Mẹ tôi nói chuyện chia rẽ tình cảm của con cái là một tội lớn trong đời mẹ, nhưng đến lúc này mẹ thấy rất vui và cảm thấy đúng đắn khi làm chuyện ấy.

Tâm sự của bạn gái trongcâu chuyện Bụng mang dạ chửa vẫn bị nhà trai phản đối vì là gái miền Trung đã nhận được rất nhiều những comment bình luận. Đa phần trong số đó đều cảm thông với người bạn gái và lên án hành vi có phần tàn nhẫn và nhu nhược của người bạn trai khi đã đứng về phía gia đình mà bỏ rơi người bạn gái đang mang cốt nhục trong mình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một bạn đọc. Xin được chia sẻ để bạn đọc có thêm cái nhìn khác nhau giữa rất nhiều ý kiến trái chiều.
 
Chào bạn, trước hết xin tỏ lòng thương cảm và cảm thông với bạn! Đọc bài của bạn tôi thấy chuyện của hai bạn sao giống của hai chúng tôi thế? Tôi là thằng đàn ông giống như bạn trai của bạn, đã có lúc tôi cũng bị mọi người chửi rủa với tất cả những lời lẽ xấu xa nhất như vậy đó. Nhưng các bạn chỉ nghĩ một chiều về sự đau khổ của cô gái mà chưa đánh giá đến sự khó xử của người con trai.
 
Bạn biết không, khi phải nói lời chia tay với cô ấy trong hoàn cảnh như bạn tôi thấy ruột đau như cắt, nhưng thực sự là tôi không có lựa chọn nào khác. Mọi người có thể chửi tôi là "thằng nọ, thằng kia", nhưng các bạn hãy tưởng tượng khi đi về nhà thấy cha mẹ già ngày ngày khóc thảm vì con, không ăn uống, ốm lay ốm lắt vì đứa con trai duy nhất họ kỳ vọng. Rồi cả gia đình tôi giống như gia đình bạn trai bạn vậy đó, cũng không chấp nhận bạn gái tôi. Họ nói, có phải chết cũng ngăn cản chứ không bao giờ chấp nhận.
 
Người ta thường nói "đầu xuôi đuôi lọt", bạn thử nghĩ chuyện tình cảm của hai chúng tôi cũng như của hai bạn - liệu có được hạnh phúc không khi vết thương lòng của hai bên (bạn và gia đình bạn trai) đã bị cứa rất sâu với nhiều thành kiến như vậy?
 
Hồi đó tôi đành gạt nước mắt bỏ cô ấy để cho bố mẹ và gia đình được vui lòng. Những ngay sau đó bố mẹ tôi khỏe dần và cũng sống thọ thêm được 10 năm nữa. Bây giờ ông bà đã mất, nhưng trước lúc xuôi tay, mẹ tôi còn nói chuyện chia rẽ tình cảm của con cái là một tội lớn trong đời mẹ, nhưng đến lúc này mẹ thấy rất vui và cảm thấy đúng đắn khi làm chuyện ấy. Bà nói vậy vì tôi biết trong lòng bà rất hài lòng với cô con dâu hiện tại là vợ tôi bây giờ.
 
Còn đối với tôi, kể từ ngày chia tay cô ấy, tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về cô ấy. Cô ấy cũng vậy! Và chúng tôi cũng đã gặp lại nhau, nhưng chỉ là để chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống chứ không có gì đi quá giới hạn.
 
Tôi đề nghị được góp một phần nào đó để phụ cô ấy nuôi con. Lúc đầu bạn gái cũ của tôi không nhận, nhưng tôi thuyết phục mãi mới được. Hiện giờ, tư tưởng cô ấy cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Cô ấy nói ngày xưa khi xảy ra chuyện ấy, tưởng đời mình coi như chấm hết, nhưng sau đó thấy hoàn cảnh của bao nhiêu người còn khổ hơn mình gấp vạn. Cô ấy nói: "Có người có chồng có cũng như không, có người lấy chồng rồi lại bỏ chồng, có người lấy chồng thành lấy nợ...".
 
Và tuy cô ấy có hận tôi, nhưng cô ấy thừa nhận là cũng thầm cảm ơn tôi vì tôi đã cho cô ấy một đứa con trai khôi ngô, thông minh giống tôi. Trên đời này có biết bao nhiêu người không có được con? Còn tôi tuy là có lỗi với rất nhiều người, với vợ con, gai đình tôi, với bạn gái tôi, nhưng thôi đành sống tốt với tất cả mọi người và chấp nhận là người đàn ông trong bóng đêm để hỗ trợ cô ấy nuôi dưỡng đứa con ngoài luồng kia.
 
Chuyện của tôi là như vậy đấy, hy vọng cũng là một sự chia sẻ hữu ích đối với bạn trong lúc này. Hãy mạnh mẽ và cố gắng vượt qua bạn nhé. Tôi rất thông cảm với bạn cũng như là bạn gái tôi khi xưa. Nhưng đời là vậy đấy, coi như phận mình, phận người như vậy biết làm sao. Tình yêu có hai mặt của nó, đau khổ và hạnh phúc. Thôi thì cứ cho rằng tôi và bạn đã không có sự may mắn trong tình yêu. Mình sẽ có những cái khác bạn à. Chúc bạn sớm bình tâm và vui khỏe.
NguyenHung
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Từ lúc biết con người thật của mẹ chồng, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi không ngờ bà lại làm ra những chuyện kinh khủng như thế.

Sáng nào cũng thấy túi rác tung tóe khắp cổng, tôi lắp camera theo dõi và thấy nực cười khi biết mặt người ném

Sáng nào cũng thấy túi rác tung tóe khắp cổng, tôi lắp camera theo dõi và thấy nực cười khi biết mặt người ném

Tâm sự - 3 giờ trước

Tôi đến khó hiểu vì không ngờ người ta lại đối xử với mình như vậy!

Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Tâm sự - 11 giờ trước

Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Top