Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị dính chặt nhau khi "yêu": Sự thật hay đồn thổi?

Thứ tư, 11:08 22/10/2014 | Tâm sự

GiadinhNet - Một đôi uyên ương người Italy phải nhập viện trong tình trạng dính chặt nhau sau khi 'hành sự' giữa biển, khiến nhiều người hoảng hốt, bởi "chuyện yêu" tưởng đơn giản mà quả thật không... dễ dàng.

Báo Il Mattino của Italy vừa đưa tin sự việc xảy ra khi đôi uyên ương đang đi dạo ở một bãi biển hoang sơ tại Porto San Giorgio trong thời tiết ấm áp và quyết định "yêu" dưới biển.

Tuy nhiên, màn "mặn nồng" kết thúc trong xấu hổ khi cả hai không thể rời nhau ra do người con gái bị co thắt âm đạo. Họ đành phải ngâm mình dưới nước cho tới khi nhìn thấy một phụ nữ đi dạo một mình trên bờ và cầu cứu. Người phụ nữ nhanh chóng đưa cho họ một chiếc khăn choàng sau khi cả hai dốc hết sức để lên bờ.

Người này gọi điện cho một bác sĩ và ít phút sau hai người được đưa tới phòng cấp cứu ở bệnh viện. Cô gái được tiêm một mũi kích thích làm giãn tử cung, tương tự như loại dành cho các bà bầu khi sinh, để giải thoát cho cả hai khỏi tình trạng dính chặt lấy nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay ghi nhận những trường hợp “dở khóc dở cười” kiểu như vậy. Cũng theo một trang báo, hồi tháng 7 vừa qua, một cặp đôi khác ở Zimbabwe cũng “dính chặt” nhau trong vòng 7 giờ, chỉ được giải phóng sau đó nhờ sự trợ giúp của cha người thanh niên. Trước đó, một cảnh sát cứu hỏa ở một thành phố miền trung Tây Ban Nha cũng đã phải gọi điện “cầu cứu” sự trợ giúp sau khi quan hệ “không được như ý” với cô bạn gái 21 tuổi.

Trường hợp khác, hồi tháng 5/2012, một người đàn ông (không rõ tên) ở Kenya đã gặp vướng mắc trong một tai nạn hy hữu khi đang "mây mưa" với người tình, mà chính xác hơn là với vợ của một người đàn ông khác.

Được biết, cả hai đang "vui vẻ" với nhau trong một nhà nghỉ ở thành phố thì bỗng dương vật của người đàn ông mắc kẹt trong âm đạo của người phụ nữ khiến anh này cảm thấy đau đớn. Khi cảnh sát ập vào, cả hai đang nằm dính vào nhau trong trạng thái lõa thể. Người phụ nữ chỉ mặc duy nhất chiếc áo hai dây trên người, xấu hổ dùng khăn che mặt lại, trong khi người đàn ông cũng tỏ vẻ e ngại tránh ống kính của rừng camera đang hướng về phía mình.

Trước đó, chồng của người phụ nữ nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Vì vậy, anh chồng đã trả thù một cách rất thâm độc, đó là dùng bùa chú yểm vào người vợ để vạch trần cuộc tình vụng trộm của đôi "mèo mả gà đồng" này. Anh chồng đã đến gặp một thầy phù thủy xin yểm vào người vợ sao cho khi đôi trai gái quan hệ tình dục, dương vật của người đàn ông sẽ bị mắc kẹt.

Tình trạng dương vật bị giữ lại, không rút ra được trong lúc giao hợp đã được đồn đại từ rất lâu trong lịch sử y học và được tô vẽ thành nhiều câu chuyện hài hước.

Theo nhiều tài liệu, ngay từ thời La Mã đã có cụm từ tên là Penis Captivus (dương vật bị cầm tù) nhằm chỉ hoàn cảnh ngộ nghĩnh và đầy kịch tính nói trên. Một tài liệu từ thời Trung cổ có đoạn miêu tả: Những người bị mắc tội với Chúa tự tìm đến những cuộc tình lén lút và họ mắc phải tình cảnh éo le trên. Ngày hôm sau, họ phải vẩy những giọt nước lạnh và cầu nguyện Chúa trời để cầu mong sự giải thoát.

Năm 1729, Ricci đề cập tới một trường hợp được một người tên là Martin Schurig miêu tả: Cuộc giao hoan của một cô gái trẻ đang đến đoạn cao trào thì có hiện tượng khóa chặt dương vật của bạn tình. Anh chàng không thể rút ra được dù đã thử mọi cách. Một đám đông xúm lại xem và người ta phải đưa họ đi bệnh viện để gây mê mới có thể giải thoát được. Sự việc đã gây nên nỗi đau đớn và tình trạng mất thể diện cho cô gái trong suốt thời gian còn lại.

Trong bản nghiên cứu hồi cứu của mình, nhà nghiên cứu Rolesston đã đưa ra nhiều câu chuyện như thế, từ những tài liệu từ thời Trung cổ cho đến tài liệu được đăng trên tờ tạp chí Piltz số 3 năm 1923 có nhan đề “Chúng tôi nhớ một trường hợp co thắt âm đạo và cầm tù dương vật đã xảy ra ở Warsaw và kết thúc bằng sự tự tử của cả cặp vợ chồng”.

Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, Rolesston đã phải hỏi nhiều chuyên gia tình dục học, tiết niệu và sản khoa nổi tiếng và tất cả họ đều nói rằng chưa từng gặp. Cuối cùng ông cũng cho rằng, giá trị của những thông tin này luôn nghèo nàn và luôn được đặt dưới sự nghi ngờ, nó chỉ là sự liên tưởng thoáng qua của trí nhớ và không có thực.

Tuy nhiên, sau đó thông tin về các ca "mắc kẹt" vẫn tiếp tục xuất hiện. Bác sĩ Scanzoni báo cáo về một cặp bệnh nhân của ông ta, người chồng thường xuyên phải trì hoãn chuyện yêu đương vì mỗi lần như vậy, các cơ âm đạo của vợ lại co cứng quá mức. Scanzoni giải thích hiện tượng này: “Trong lúc khoái cảm cực độ, các cơ âm đạo co thắt rất mạnh, giữ chặt dương vật và gây đau cho cả hai. Chúng có thể duy trì co thắt như thế trong một thời gian dài nên không thể rút dương vật ra được”.

Còn bác sĩ Hildebrant báo cáo về một cặp vợ chồng lấy nhau đã một năm: Mỗi khi quan hệ tình dục, khúc dạo đầu trôi qua êm đẹp, cả hai người đều thoải mái. Nhưng đến giai đoạn khoái cực, dương vật của chồng tự nhiên bị thắt chặt không thể đưa thêm vào hay rút ra nữa. Tất cả những nỗ lực rút ra đều thất bại và không lần nào người chồng không vã mồ hôi như tắm cho nỗ lực thu hồi “của quý” mình. Anh ta nói: “Tôi không biết sẽ bị cầm tù như thế trong bao nhiêu phút nữa, nhưng nó dường như là chẳng bao giờ kết thúc. Chỉ đến khi các cơ âm đạo của vợ giãn ra, anh mới được giải thoát. Mỗi lần yêu như thế là nỗi kinh hoàng cho cả hai vợ chồng.

Theo Hildebrant, tình huống trên đã thuyết phục ông tin rằng chuyện mắc kẹt là có thực. Theo ông, có khả năng xuất hiện chuột rút trong lúc hành sự, khiến các cơ sinh dục nữ thắt chặt và giữ rịt dương vật. Sau một vài phút, các cơ này thoát khỏi tình trạng chuột rút thì dương vật mới rút ra được.

Tác giả Kraupl Taylor đã tóm tắt các quan điểm trên và đưa ra những dẫn chứng, nhận định về hiện tượng mắc kẹt này trong bài viết đăng trên tạp chí y học của Anh quốc tháng 2/1979. Ông cho rằng co thắt âm đạo là triệu chứng rất thường gặp ở phụ nữ, nhưng hiện tượng mắc kẹt thì rất hiếm, đến nỗi nó chỉ có trong những câu chuyện thần thoại mang tính nhục dục của con người.

Taylor kết luận rằng tất cả những câu chuyện trên chỉ là lời đồn đại và không có chứng thực. Thậm chí ngay cả khi Scanzoni và Hildebrant đưa ra những chứng cứ có vẻ không thể hoài nghi thì đó cũng chỉ là câu chuyện được thổi phồng qua những lời kể, mô tả của bệnh nhân, chứ chưa phải là tình huống họ chứng kiến. Thực tế quá trình co cơ chỉ diễn ra trong vòng vài phút chứ không đến nỗi kéo dài hàng giờ như mô tả và không đến nỗi phải mang họ đi bệnh viện làm thủ thuật gây mê cho việc giải thoát dương vật.

Cho đến nay, điều kỳ lạ đó chưa hề được chứng minh ở người. Chưa hề có một hồ sơ, bệnh án khẳng định rằng một hiện tượng như vậy đã thực sự xảy ra. Do đó, theo Taylor và nhiều nhà khoa học khác, hiện tượng “mắc kẹt” chỉ có trong huyền thoại.

Phương Nghi tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 9 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 15 giờ trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 19 giờ trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

Bác biết rằng con cái không nên phán xét, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở bố mẹ dù là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thế nhưng trong trường hợp của cháu bác mạnh dạn đưa ra nhận xét của mình là mẹ chồng cháu đối xử với cháu như vậy vừa thiếu tình người, vừa thiếu công bằng.

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi vừa bán mảnh đất rất có giá trị để chia cho các con, nhưng lại phân biệt đối xử với vợ chồng tôi.

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin anh lại làm vậy.

Top