Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo tin có thai, mẹ chồng hất bát canh nóng vào mặt tôi

Chủ nhật, 00:00 29/11/2015 | Tâm sự

Vừa báo tin có thai, mẹ chồng hất bát canh nóng vào mặt tôi. Tôi ấm ức chạy về phòng khóc thút thít, bát canh nóng mẹ chồng hất vào mặt khiến tôi đau rát. Nhưng không uất ức bằng chuyện mẹ chồng nghĩ tôi phản bội chồng, mà có con với người khác.

Ngày tôi về làm dâu, tôi được mẹ chồng yêu chiều hết mực. Một phần do tôi xuất thân từ gia đình giàu có, lại xinh xắn, một phần là do tôi cũng hợp tính với mẹ chồng. Lấy chồng được 5 tháng thì chồng tôi phải đi nước ngoài công tác. Thành thử ở nhà chỉ có mỗi bố mẹ chồng và tôi.

Từ ngày chồng tôi đi công tác xa, mẹ chồng “trông nom” tôi khá cẩn thận. Bà cấm tôi không được về sau 7h tối, đi đâu cũng phải nói cho bà biết. Nhìn tôi xinh xắn thế kia phải đề phòng mới được, không con trai bà mất vợ như chơi. – Bà tự nhủ lòng lòng thế.

Chồng đi được hơn tháng, thì tôi có biểu hiện của thai nghén. Tôi đến bệnh viện khám thì bác sĩ báo tôi đã có bầu được gần 2 tháng. Tôi mừng vui khôn xiết vội gọi điện báo cho chồng mình biết tin. Chồng tôi cũng vui mừng không kém, còn dặn dò tôi cẩn thận về chuyện đi lại, rồi dưỡng thai ra sao. Chồng tôi nói nhiều, dặn nhiều khiến tôi cảm thấy mệt, nhưng tôi vẫn vui vì thiên thần bé nhỏ đã đến bên vợ chồng tôi.

Trên đường về nhà, tôi ghé vào mua hộp sữa bà bầu và chút hoa quả về. Về đến nhà gần 8h tối, tôi đã thấy mẹ chồng đứng ở cửa vẻ mặt khó chịu. Tôi biết bà giận tôi về muộn, nhưng đoán chắc khi nghe tin này xong hẳn mẹ chồng sẽ vui. Tôi dựng xe xuống, chào mẹ chồng rồi vội vàng khoe với cả nhà.

Bố mẹ ạ, con đã có thai rồi đấy.

- Cô nói cái gì? Có thai. - Mẹ chồng tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại tôi.

- Vâng. Con có bầu gần được 2 tháng rồi.

Mâm cơm đang dọn sẵn ra đấy chờ tôi về ăn cơm, bất ngờ mẹ chồng tức giận, vớ lấy bát canh cua vẫn còn nóng dưới mâm hất thẳng vào mặt tôi và bắt đầu quát cho tôi một trận.

Báo tin có thai, mẹ chồng hất bát canh nóng vào mặt tôi. Bà còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi và quát cho tôi một trận(Ảnh minh họa)

- Cô giỏi lắm. Con trai tôi mới vắng nhà được hơn tháng mà cô đã đi ngủ với trai rồi à. Giờ lại định mang cái của nợ kia về, bắt nhà tôi nhận cháu sao? Xin lỗi nhé, tôi chưa ngu mà nuôi nó.

- Mẹ, đây là con của anh Thụy mà. Sao mẹ lại nói thế. Con có qua lại với người đàn ông nào đâu mà mẹ lỡ nặng lời với con như vậy?

- Nặng lời ư? Tôi cũng là phụ nữ tôi biết chứ. Chị đừng nghĩ nhà tôi dễ dãi mà qua mặt được nhé. Không phải nhà chị giàu mà muốn làm gì cũng được đâu. Khôn hồn thì cô đi bỏ cái thai ấy đi, may ra tôi cho cô ở lại đây không thì cô dọn đồ mà biến đi. Loại con gái có học mà không có liêm sỉ, văn hóa gì cả.

Con phải làm thế nào mẹ mới tin đây. Ngày trước mẹ đâu có ghét bỏ con, sao bây giờ mẹ lại…

- Tất cả là vì con trai tôi thôi. Cô còn lắm điều nữa à?

Tôi ấm ức chạy về phòng khóc thút thít, bát canh nóng mẹ chồng hất vào mặt khiến tôi đau rát. Nhưng không uất ức bằng chuyện mẹ chồng nghĩ tôi phản bội chồng, mà có con với người khác.

Tôi đã làm sai gì chứ? Mẹ chồng không chịu hiểu cho tôi vì tôi có thai trong khoảng thời gian chồng không ở nhà ư? Chồng tôi mới đi hơn tháng thôi mà, tôi đã có thai từ lúc anh ở nhà vậy mà mẹ chồng không chịu tin. Bây giờ tôi phải làm sao?

Uất ức quá tôi gọi điện khóc lóc với chồng. Chồng tôi khuyên tôi cứ bình tĩnh, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Nhưng xem ra ngay cả con trai mình mẹ chồng cũng không tin. Mấy hôm sau bà luôn tỏ thái độ và nói bóng gió tôi là người phụ nữ không đàng hoàng.

Tôi uất ức lắm về kể với bố mẹ đẻ, ông bà định sang nhà chồng tôi cãi nhau một trận, nhưng tôi đã ngăn lại. Thương con gái, bố mẹ tôi giữ tôi ở nhà không cho về bên đấy nữa. Thấy vậy, mẹ chồng càng điên tiết, đi đâu bà cũng kể lể với mọi người rằng tôi là đứa con dâu hư hỏng mất nết. Rằng đứa con trong bụng của tôi không phải là của chồng. Mọi chuyện rối hết cả lên, tôi không biết làm như thế nào với bà mẹ chồng đa nghi nữa? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Một Thế Giới

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 40 phút trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 4 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 9 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.

Top