Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạn trai xin quay lại nhưng chẳng làm tôi hạnh phúc

Thứ ba, 08:50 15/09/2015 | Tâm sự

Tôi nín nhịn vì anh hay nói những lời khó nghe. Bản thân hay suy nghĩ nên tôi cảm thấy bị tổn thương lắm.

Tôi và anh quen nhau được 7 năm và đương nhiên số lần cãi vã không thể nào đếm được. Có lẽ lần này sẽ là lần giải thoát cuối cùng cho cả hai bởi tôi quá mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến những chuyện đã trải qua. Cách đây 3 năm, vào ngày mùng 8/3, một ngày đáng lẽ tôi cũng được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác vì có bạn trai quan tâm và chiều chuộng nhưng không, đó chỉ là do tôi đã quá hy vọng và áp đặt vào anh.

bangi-6729-1442216730.jpg

Ảnh minh họa

Tôi học ở ngoại thành Hà Nội và anh ở trong nội thành, tôi đã sang chỗ anh do nhớ anh quá, vì chúng tôi cũng ít khi gặp nhau. Lúc về do anh phải đi học và đến nhà cô giáo (vì ngày mùng 8/3) nên tôi đi xe buýt về. Không biết do tôi quá trẻ con hay sao mà ngồi trên xe chỉ biết khóc. Nhìn ai cũng cầm hoa cười nói mà tôi không sao cầm được nước mắt.

Lúc về đến chỗ trọ anh chỉ nhắn được cho tôi mấy tin và hỏi về đến nơi chưa. Tôi không hề trách hay giận anh gì cả, vậy mà không hiểu sao 3 ngày sau đó anh cũng không hề liên lạc gì với tôi. Tôi đã chủ động gọi điện cho anh và hỏi vì sao lại không nhắn tin cho tôi, anh nói một câu vẻn vẹn là điện thoại bị hỏng. Chẳng hiểu lúc đó do tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm mùng 8/3 hay như thế nào mà nói chia tay với anh. Anh không suy nghĩ gì mà chỉ trả lời bằng một từ “Ừ”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng phải chăng anh đã yêu người khác.

Mấy ngày sau tôi hỏi lý do tại sao anh lai đồng ý chia tay dễ dàng như vậy. Anh úp mở là hình như tôi có người khác. Tôi gào thét điên cuồng nhưng cũng không thể hỏi gì được cả vì anh im lặng. Một thời gian sau tôi đã hiểu ra rằng có một người đàn ông thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi và đó là người quen của chị anh. Thật ra thì giữa tôi và người kia chẳng có gì cả, chẳng hiểu người đàn ông đó hay chị gái anh đã nói cho anh biết. Tôi đã cố gắng giải thích chỉ mong anh hiểu nhưng anh không mảy may để ý. Một năm sau anh biết được mọi chuyện, rằng tất cả là do chị anh đã dựng lên mọi chuyện. Anh xin lỗi, mong được tha thứ nhưng tôi đã không chấp nhận.

Đã một thời gian dài chúng tôi không nói chuyện. Rồi đến cuối năm ngoái anh lại nhắn tin và chỉ nhắc lại chuyện cũ, mong tôi tha thứ và chấp nhận anh một lần nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lý do duy nhất khiến lúc đó tôi đồng ý quay lại với anh là chúng tôi rất “hợp tuổi”, cộng thêm việc anh lại rất quan tâm, chiều chuộng tôi và còn gần nhà nữa. Rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Được thời gian đầu là tôi cảm giác anh yêu mình thật sự, sau đó chúng tôi liên tục cãi vã. Tôi đã rất nín nhịn vì anh hay nói những lời khó nghe, còn trong lòng có suy nghĩ như vậy hay không thì tôi không biết. Tôi hay suy nghĩ nên dù là những câu nói rất bình thường thôi tôi cũng cảm thấy bị tổn thương.

Rồi một ngày đẹp trời, cũng là ngày tôi thi tốt nghiệp, một lần nữa tôi chủ động nói chia tay anh. Đã mấy ngày trước đó anh không hề hỏi han gì dù biết rằng tôi sắp thi. Khi nói chia tay anh cũng chỉ đáp lại rằng “Anh biết em sẽ nói thế, anh không tốt như người ta được, xin lỗi em”. Thật sự lúc đó tôi không có cảm giác gì cả, chỉ biết cười khẩy vì mình thật nực cười rồi nghĩ đến câu nói của anh trai tôi “Một bộ phim dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì kết cục của nó vẫn sẽ như thế”. Phải! Là do tôi ngốc thì chấp nhận thôi. Dù anh có đang suy nghĩ là tôi đã yêu một người nào đó tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ không cảm thấy tò mò như lúc trước nữa, sẽ không gào thét và điên cuồng như một con ngốc nữa.

Trong đầu tôi có một đống suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Rằng tôi đang rất hận anh, hận vì tại sao anh có thể tệ bạc với tôi như thế. Lúc trước anh nói nếu cho cơ hội anh sẽ bù đắp, sẽ không để tôi phải buồn và tôi tin những điều đó nhưng tất cả chỉ là những lời nói gió bay. Điều tôi cảm thấy rất khó chịu là bản thân còn yêu anh nhưng vậy là quá đủ rồi, chắc giải thoát cho cả hai là cách tốt nhất. Mong được các bạn tư vấn và chia sẻ.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 19 phút trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 2 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 8 giờ trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 12 giờ trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

Bác biết rằng con cái không nên phán xét, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở bố mẹ dù là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thế nhưng trong trường hợp của cháu bác mạnh dạn đưa ra nhận xét của mình là mẹ chồng cháu đối xử với cháu như vậy vừa thiếu tình người, vừa thiếu công bằng.

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi vừa bán mảnh đất rất có giá trị để chia cho các con, nhưng lại phân biệt đối xử với vợ chồng tôi.

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin anh lại làm vậy.

Top