Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba lần phát hiện chồng ngoại tình

Thứ hai, 12:00 10/06/2013 | Tâm sự

Cô ta trơ tráo đưa bằng chứng chồng tôi rủ rê cô ta đi chơi, còn anh khóc lóc van xin, rồi hứa bỏ để toàn tâm toàn ý với vợ con.

Tôi và anh kết hôn với một tình yêu đẹp. Anh là người lãng mạn và rất chiều chuộng tôi. Bạn bè tôi nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ, ai cũng khen chúng tôi rất đẹp đôi. Sau khi kết hôn 6 tháng, tôi mang thai con gái đầu lòng. Trong thời gian mang thai, anh luôn chăm sóc và chiều chuộng tôi. Ngày nào cũng nghe tim thai của bé, bồi bổ, bóp tay, chân cho tôi. Sau đó, tôi sinh và nằm ổ. Anh lúc nào cũng ở cạnh tôi, yêu thương hai mẹ con hết mực. Tôi rất hạnh phúc khi được sống trong tình yêu của anh.

Khi con tôi được 6 tháng cũng là lúc tôi phát hiện ra tin nhắn tình cảm của anh với một cô gái. Họ đã quen nhau từ lâu, khi tôi còn đang mang bầu. Cô gái này quen người bạn chung của tôi và anh. Cô ta rất bình thường, không xinh đẹp, không hấp dẫn cũng chẳng phải giàu có. Tôi hỏi anh thì anh bảo, có thời gian say nắng cô ta, nhưng do tình yêu của anh dành cho tôi rất lớn nên không hề làm gì đi quá giới hạn. Tôi yêu cầu anh chấm dứt và anh đã nhắn tin bảo cô ta đừng liên lạc nữa. Tôi yên tâm rằng anh chỉ vì một phút nhất thời, vẫn yêu tôi và con nên bỏ qua. Thời gian sau anh ra sức hối lỗi, tặng tôi nào xe, trang sức rất nhiều (đó là tiền anh dành dụm). Chồng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, tuy nhiên anh có làm thêm bên ngoài và tôi cũng đi làm nên cuộc sống của chúng tôi rất dễ thở.

Ba lần phát hiện chồng ngoại tình 1
  Ảnh minh họa: Inmagine.

Bẵng đi một thời gian tôi lại phát hiện tin nhắn của chồng tôi với cô ta. Do anh tắm để điện thoại bên ngoài nên tôi đã nhắn tin trả lời cô ta với danh nghĩa là anh. Sau một lúc nhắn tin qua lại, tôi biết được rằng anh vẫn qua lại và lên giường với cô ta nhiều lần. Tôi như điên dại tra khảo anh "chuyện tình" của anh và cô ta. Anh bảo anh chỉ yêu tôi, không bao giờ bỏ vợ con. Tôi yêu cầu anh bảo cô ta ra ba mặt một lời. Anh đã nói trước mặt cô ta không bao giờ bỏ tôi để đến với cô ta. Tôi đã không sỉ vả cô ta như tôi đã định mà chỉ bỏ về cùng với chồng tôi sau khi anh nói thẳng vào mặt cô ta.

Mặc dù rất đau khổ nhưng tôi yêu anh rất nhiều, muốn cho chồng cơ hội để con gái tôi lớn lên với tình yêu thương và sự dạy dỗ của bố. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn trong suốt thời gian dằn vặt khi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi luôn tin rằng anh chỉ yêu tôi, cô gái kia chỉ là chút bốc đồng nông nổi của anh. Chuyện ngoại tình của anh tôi cũng không hề kể cho bất kỳ ai nghe. Anh hứa cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô ta, toàn tâm toàn ý lo cho tôi và con.

Thế nhưng mới đây tôi lại phát hiện tin nhắn của cô ta, bảo nhớ nhung và muốn gặp chồng tôi. Tôi đã gọi và mắng cho cô ta một trận. Cô ta bảo họ chưa từng chấm dứt. Tôi và chồng đã có một trận cãi vã kịch liệt. Anh bảo đã chấm dứt với cô ta, chỉ là cô ta muốn níu kéo mà thôi. Tôi rất yêu và tin anh. Tôi tin anh. Ngày hôm sau tôi đến công ty cô ta làm một trận ra trò. Bình thường ai cũng bảo cô ta hiền lành, dịu dàng. Tôi muốn những người trong cơ quan cô ta biết bộ mặt thật. Cô ta thật trơ trẽn và giả dối với bộ mặt ngây thơ và hiền dịu. Vậy mà cô ta trơ tráo đến nỗi đưa ra những bằng chứng chồng tôi đã rủ rê cô ta đi chơi trong thời gian qua thế nào.

Tôi gọi anh về nói rõ mọi chuyện. Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ. Anh chỉ muốn chăm sóc tôi và con, muốn con có đủ bố mẹ. Anh hứa lần cuối sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm sao? Tôi cứ làm ngơ chuyện anh ngoại tình để anh vẫn yêu thương, chăm lo mẹ con tôi? Hay tôi ly dị để đời tôi thanh thản?

Quả thật tôi quá mệt mỏi khi niềm tin không còn, lúc nào cũng lo lắng anh đang ăn ngủ cùng cô ta. Nếu lần này tôi tha thứ, lỡ sau này lại phát hiện anh ngoại tình thì tôi chỉ có nước chết.
Theo Ly
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 17 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 23 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top