Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh trai tôi "đổ vỏ" sau lỗi lầm của chị dâu

Thứ bảy, 07:30 16/09/2017 | Tâm sự

Đứa trẻ càng lớn nhìn càng giống người tình cũ của chị dâu, và tất nhiên, không cùng huyết thống với anh trai tôi…


Đứa trẻ càng lớn nhìn càng giống người tình cũ của chị dâu, và tất nhiên, không cùng huyết thống với anh trai tôi… (Ảnh minh họa)

Đứa trẻ càng lớn nhìn càng giống người tình cũ của chị dâu, và tất nhiên, không cùng huyết thống với anh trai tôi… (Ảnh minh họa)

Anh trai và chị dâu tôi cưới nhau đã được hơn 10 năm. Ngày anh cưới chị, tôi ngỡ ngàng vì trước đó chị yêu người khác, họ đã hẹn hò nhau 2 năm trời. Nhưng đùng một cái, chị lại quyết định cưới anh tôi. Có lẽ, ngày ấy anh tôi đi xuất khẩu lao động về, có tiền nên chị mới đưa ra quyết định nhanh đến thế.

Cưới về được 7 tháng thì chị sinh con, một đứa cháu trai khôi ngô, khỏe mạnh. Gia đình tôi là trưởng, anh tôi cũng là con trưởng, nên cháu bé sinh ra cũng là “đích tôn” của dòng họ. Con đầu cháu sớm, lại là con trai nên cả gia đình nhà tôi ai cũng đều vui mừng, anh trai tôi hạnh phúc và cưng chiều thằng bé lắm.

Còn tôi cứ đặt ra câu hỏi, tại sao mới cưới được 7 tháng mà chị đã sinh con, liệu có khi nào đứa trẻ là con của người tình cũ và chị không?. Những suy nghĩ ấy tôi cứ miên man nghĩ một mình mà không dám nói với ai, sợ anh tôi buồn, sợ gia đình tan vỡ.

Càng ngày, đứa trẻ lớn lên càng có nét giống người tình cũ của chị, và khuôn mặt nó, khác hẳn với đứa em gái sinh sau, giống anh trai tôi từ dáng đi đến điệu cười. Cho đến một ngày, không thể chịu đựng được suy nghĩ đeo bám, tôi quyết định lấy tóc của anh trai và đứa bé đi xét nghiệm ADN, kết quả đúng như những gì tôi đoán, đứa trẻ không phải là con của anh trai tôi, không có chung huyết thống với gia đình tôi.

Vậy mà, hơn 10 năm qua cả gia đình tôi đã nuôi nấng, dạy dỗ cháu và không ai nghi ngờ đứa trẻ là con ai. Đến bản thân anh trai tôi cũng luôn dành sự tốt đẹp nhất cho con mà không biết rằng mình đang là kẻ đổ vỏ cho thằng đàn khác. Mình đang gánh chịu hậu quả sau những lỗi lầm của vợ.

Tôi quyết định hỏi thẳng chị dâu, ban đầu chị từ chối, sau đó chị thừa nhận đứa trẻ không phải là con của anh trai tôi mà là con của người tình. Biết chị có bầu, người đó không cưới và bố mẹ chị cũng không ủng hộ mối quan hệ của chị và người tình cũ. Đúng lúc đó anh trai tôi về nước và có người làm mối, nên chị đồng ý luôn, cũng là để hợp thức hóa cái thai trong bụng mình. Chị nói chị đau khổ, vì biết chắc chắn có ngày mọi chuyện sẽ vỡ lở ra, biết chắc sẽ có ngày có người tra vấn chị về chuyện đó.

Chị cảm thấy có lỗi với chồng, với gia đình nhà chồng, nên ngoài đứa con trai đầu, chị sinh thêm 1 đứa con gái và 1 đứa con trai để lương tâm đỡ cắn dứt. Chị mong tôi hãy im lặng, bỏ qua chuyện này để gia đình chị hạnh phúc, anh chị và các con không phải đau khổ, bố mẹ và họ hàng nhà tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều, thất vọng về chị.

Chị nói đúng, nếu sự thật này được công khai, không những chị dâu, anh trai tôi và các cháu đau khổ mà cả bố mẹ tôi và cả dòng họ sẽ buồn vì đứa cháu đích tôn lại không phải con mình. Nhưng nếu giấu kín chuyện này, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với anh trai, bố mẹ và cả dòng họ. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Tâm/Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 10 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 14 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 18 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top