Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh trai mất được nửa năm, chị dâu thường xuyên dẫn 2 đứa trẻ lạ về nhà chơi, tôi hỏi thăm thì chị ghé tai tiết lộ dự định gây sốc

Thứ tư, 21:24 19/08/2020 | Tâm sự

Mẹ tôi kể, chị dâu bảo đó là con của bạn chị ấy, vì có việc bận nên họ nhờ chị trông hộ. Song quan sát cách chị dâu đối xử với 2 đứa bé ấy trong 1 buổi sáng, tôi nhận thấy có điểm khác thường.

Anh trai tôi vừa mất được nửa năm nay vì 1 căn bệnh hiểm nghèo. Anh là con trai duy nhất của bố mẹ tôi, cũng may còn 2 đứa con trai anh để lại khiến bố mẹ già được an ủi.

Dạo gần đây, cuối tuần tôi về ngoại chơi đều thấy chị dâu dẫn 2 đứa trẻ lạ mặt đến. Hai bé gái ấy tuổi tác nhỏ hơn cháu tôi một chút. Cháu tôi là con trai, chúng chỉ thích mấy trò hiếu động và nghịch ngợm, không thích chơi chung với 2 bé gái kia. Vì điều đó mà chị dâu quát mắng con mình rồi bắt 2 thằng bé phải chơi thật hòa thuận với 2 bé gái kia.

Mẹ tôi kể, chị dâu bảo đó là con của bạn chị ấy, vì có việc bận nên họ nhờ chị trông hộ. Song quan sát cách chị dâu đối xử với 2 đứa bé ấy trong 1 buổi sáng, tôi nhận thấy có điểm khác thường. Chị dâu luôn tìm mọi cách lấy lòng 2 đứa bé ấy và bắt con trai mình phải chơi cùng để chúng được vui vẻ. Nếu chỉ là bạn gửi trông hộ thì tôi thấy thái độ của chị hơi thái quá.

Đến trưa, chỉ còn 2 chị em ngồi xem tivi, tôi mới nhỏ giọng hỏi chị thân phận thật sự của 2 đứa bé ấy. Tôi với chị dâu trước nay quan hệ khá tốt, chị im lặng một lát rồi ghé tai tôi nói nhỏ: "Chị nói nhưng cô đừng nói cho bố mẹ biết vội nhé...".

Tôi không thể ngờ được, 2 đứa bé ấy là con gái của người bạn gái thân đã mất của chị dâu. Quan trọng là, chị ấy với chồng của cô bạn thân kia đang có ý định " rổ rá cạp lại " với nhau.

Anh trai mất được nửa năm, chị dâu thường xuyên dẫn 2 đứa trẻ lạ về nhà chơi, tôi hỏi thăm thì chị ghé tai tiết lộ dự định gây sốc - Ảnh 1.

Cuối tuần tôi về ngoại chơi đều thấy chị dâu dẫn 2 đứa trẻ lạ mặt đến. (Ảnh minh họa)

Chị dâu bảo, bạn chị mất cách đây 2 năm. Thời gian gần đây chị có gặp gỡ chồng của người bạn đó, hai người đồng cảnh ngộ nên rất thấu hiểu và thương nhau. Chị dự định nửa năm nữa, tức qua ngày anh trai tôi mất 1 năm, chị sẽ dọn về chung sống với người đàn ông đó. Việc chị đưa 2 đứa trẻ lạ kia tới nhà, mục đích để lũ trẻ dần làm quen, sau này có thể chung sống hòa thuận với nhau.

Nghe về kế hoạch của chị, tôi sốc vô cùng. Đành rằng chị với người đàn ông kia đều độc thân, có thể tự do đến với nhau. Nhưng lấy chồng của bạn thân, liệu việc đó có nên không? Mà thôi đó là sự lựa chọn của chị ấy, gia đình tôi không cấm cản hay can thiệp. Gia đình tôi chỉ cần chị để lại 2 đứa con song chị lại không chấp nhận.

Mọi người thử nghĩ mà xem, cháu tôi ở với ông bà nội sẽ được yêu thương, quan tâm vô cùng. Theo mẹ đi lấy chồng , phải sống trong nhà người đàn ông khác, phụ thuộc vào người ta rồi chuyện "con anh con em" đầy phức tạp. Có mỗi mẹ yêu thương thì tình cảm ấy cũng bị chia năm xẻ bảy. Cháu tôi liệu có được hạnh phúc không?

Tôi tức quá kể lại với bố mẹ, ông bà đã nói chuyện tình cảm với chị, bảo rằng làm thế nào thì làm phải nghĩ cho lũ trẻ đầu tiên. Nhưng chị dâu bảo chẳng ai có quyền cướp con của chị ấy.  Mọi người góp ý kiến giúp tôi, tất nhiên chị ấy là mẹ chúng nó chị ấy có quyền lớn nhất nhưng ở với ai mới là tốt cho chúng nó nhất?

P.G.G


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 35 phút trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 16 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 20 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Top