Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ân hận tột cùng vì đã đánh ghen làm mất mặt chồng

Thứ tư, 05:00 12/08/2015 | Tâm sự

GiadinhNet - Sau vài phút ngỡ ngàng và xấu hổ, chồng tôi đã kéo tôi ra khỏi nhà nghỉ, tát cho tôi một cái rất đau. Anh trách tôi sao lại đem con đến đây, chứng kiến cảnh bố tồi tệ và oái ăm thế này.

Tôi đã đọc tâm sự của hamai. Tôi rất hiểu tâm trạng của em vì đã từng ở vị trí đó. Tuy nhiên, với tất cả chân tình, tôi khuyên em không nên đánh ghen làm gì cả, bởi như vậy là hạ sách. Nó sẽ dồn người chồng vốn hiền lành của em đến chân tường.

Có nên đánh ghen với bồ của chồng? Có nên đánh ghen với bồ của chồng?

GiadinhNet – Ngay lúc phát hiện ra chồng ngoại tình với cô gái làm cùng đó, đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã không thể khóc nổi vì cú sốc quá lớn này.

Qua em nói, người con gái ấy thua em về nhiều mặt, kể cả hình thức và trình độ. Song tôi nghĩ, cô ấy cũng có những mặt hơn em thì anh chồng rất hiền lành, nghiêm túc kia của em mới ngoại tình, thậm chí nói dối em đi công tác để đi du hí với cô ta.

Theo tôi, em nên kín đáo tìm hiểu xem cô ta hơn em ở điểm nào và nhanh chóng khắc phục khiếm khuyết của mình. Có thể tôi võ đoán, nhưng tôi nghĩ có thể điểm yếu của em là ở trong quan hệ tình dục với chồng, có thể em chưa biết cách. Ngoài ra em cũng nên để ý, quan tâm đến chồng và bản thân hơn. Đàn ông ai cũng muốn nghe những lời ngọt ngào, được vợ thông cảm và chia sẻ trong công việc nhất là khi thu nhập của vợ chồng của em đã tạm ổn, không phải quá lo về kinh tế. Tôi tin rằng em xinh đẹp, có học vấn, nếu bình tĩnh, em sẽ biết cách xử lý để có cuộc sống hạnh phúc.

đánh ghen

Ảnh minh họa

Sở dĩ tôi khuyên em không nên vội vàng đến tận cơ quan chồng làm to chuyện vì tôi đã từng mắc sai lầm khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Sau 15 năm chung sống, trải qua biết bao khó khăn, kỷ niệm vui buồn, 2 con gái đã lớn thì tôi biết chồng mình quan hệ với cô nhân viên cấp dưới làm ở cùng công ty. Ban đầu tôi không tin, nhưng khi cô em họ làm cùng công ty chồng nói chuyện, tôi đã đau đớn và suy nghĩ rất nhiều.

Một buổi trưa, cô em họ nhắn tin chồng tôi dẫn cô nhân viên đi ăn trưa nhưng kỳ thực là đi nhà nghỉ, tôi đã bắt xe taxi cho mình và cả mẹ chồng, con gái đầu đi theo. Nhưng ban đầu giận dữ, hằm hằm là thế, mà khi tận mắt chứng kiến chồng ôm eo cô gái kia tình cảm, tôi chết lặng. Con gái tôi dù mới học lớp 7 nhưng cháu đã hiểu chuyện, khóc mếu máo: “Sao bố lại thế? Con thất vọng về bố lắm!”.

Sau vài phút ngỡ ngàng và xấu hổ, chồng tôi đã kéo tôi ra khỏi nhà nghỉ, tát cho tôi một cái rất đau. Anh trách tôi sao lại đem con đến đây, chứng kiến cảnh bố tồi tệ và oái ăm thế này. Tôi vẫn nhớ như in câu anh quăng vào mặt tôi: “Cô có còn là người nữa không? Sao lại lôi mẹ tôi và con tôi vào chuyện này. Cả đời cô sẽ phải ân hận”.

Sau hôm đó, chồng tôi không về nhà. Câu chuyện tôi cùng mẹ chồng và con gái đến bắt quả tang chồng ngoại tình với cô nhân viên cả cơ quan đều biết và bàn tán xầm xì. Phải tới 5 ngày sau anh mới trở lại cùng với một lá thư xin lỗi tôi và quyết định chấm dứt chuyện tình cảm với cô nhân viên kia. Và chồng tôi kiên quyết muốn ly hôn vì thấy nhục nhã, chán nản. Anh nói với tôi rằng, anh cảm thấy xấu hổ vì đã ảnh hưởng đến nề nếp gia đình, không xứng đáng là một người bố tốt.

Tôi sau đó đã nói chuyện với anh, bảo sẽ tha thứ cho anh, coi như chưa có rạn nứt gì. Bố mẹ hai bên biết chuyện cũng ra sức hàn gắn nhưng chồng tôi vẫn quyết tâm bỏ tôi, anh bảo không ly hôn được thì ly thân. Bây giờ tôi phải xa anh trong sự tiếc nuối, dù tôi đã cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn quyết tâm không quay lại. Tôi hối hận lắm bởi vẫn còn yêu anh, hai con gái tôi vẫn cần có bố.

Ly

Bạn có tâm sự cần gỡ rối, muốn được mọi người chia sẻ? Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email: tamsugiadinhban@gmail.com để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 15 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 20 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top