Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai bảo ăn Tết ở nhà chồng là khổ?

Thứ sáu, 07:27 12/02/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Sướng như thế nên năm nào tôi cũng háo hức đưa các con về quê ăn Tết chứ chẳng ở lại Hà Nội dù vợ chồng đã có nhà riêng.

Thấy mọi người cứ lên mạng kêu chán với sợ về quê ăn Tết, tôi thấy mình thật may mắn khi được làm dâu mẹ chồng tôi.

Nói không ngoa, năm nào cũng thế, vợ chồng tôi cứ đủng đỉnh 28, 29 Tết mới bắt đầu lên xe về quê dù được nghỉ trước đó 2, 3 ngày.

Nhà chồng tôi cách Hà Nội 300 km. Vợ chồng thường được nghỉ từ 25, 26 Tết nhưng năm nào tôi cũng chơi đây đó, mua sắm các thứ trong nhà 2, 3 ngày mới nghĩ đến chuyện về quê. Chồng tôi đôi lần lo lắng mẹ ở nhà vất vả chuẩn bị nhưng lúc nào cũng thế, mẹ chồng gọi điện ra bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị đồ cúng Tết trong nhà đi đã rồi hẵng về quê.

Mà tôi về quê chẳng phải mua gì, mua còn bị mắng vì phí phạm. Về đến nhà mẹ chồng tôi đã sắm sanh đủ mọi thứ. Từ đồ ăn đến kẹo bánh, vợ chồng tôi chỉ còn mỗi việc đi mua cành đào hoặc chậu quất nữa là được.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gói bánh thì đã có bố chồng và ông nội làm vì ở quê chồng tôi, phong tục khác ngoài Bắc, đàn ông gói bánh còn đàn bà nấu ăn.

Sung sướng hơn nữa là đi tàu xe về mệt, tôi cũng chả phải lăn ngay vào bếp nấu nướng như các mẹ khác mà được nằm nghỉ ngơi, tắm táp rồi mẹ chồng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho luôn.

Đến bữa ăn mẹ gọi xuống là cắm cúi ăn lấy ăn để vì đồ ăn ở nhà ngon quá trời, rau sạch mẹ trồng trong vườn, gà ri mẹ nuôi, thịt lợn, bò lấy của anh em trong họ chung nhau làm thịt, cá tôm mua khi mới kéo lên ở chợ chài gần biển. Thế nên, lần nào ăn cơm, tôi là con dâu nhưng lại ngồi ăn uống, chén tù tì từ đầu đến cuối.

Ăn xong chẳng bao giờ phải đi rửa bát, dọn dẹp một mình như những cô con dâu khác bởi: Mẹ chồng tôi xem tôi như con đẻ và đối xử rất công bằng. Chuẩn bị đồ nấu ăn hay dọn dẹp sau khi ăn xong đều có cô em chồng làm cùng, cô ấy có lười thì cũng bị mẹ chồng tôi nhắc nhở. Còn hôm nào cô đi vắng thì đã có mẹ làm cùng, hoặc mẹ còn bắt chồng tôi đi hỗ trợ sắp bát rửa cùng.

Nói chung về quê chồng ăn Tết, tôi còn háo hức hơn cả hồi chưa lấy chồng vì nhàn tênh. Mẹ còn thúc giục hai vợ chồng đi chơi chứ chẳng phải bận tâm đến việc nhà. Có chăng cũng chỉ 2 ngày cúng cỗ đầu năm.

Thêm nữa là mọi người cứ kêu về quê tốn kém, mẹ chồng vòi vĩnh tiền Tết chứ tôi thì chẳng phải lo gì. Cuối năm vợ chồng tính biếu bố mẹ 5 triệu coi như vừa đóng tiền ăn, vừa biếu bố mẹ nhưng ra Tết, mẹ chồng trả lại luôn 3 triệu bảo vợ chồng trẻ còn khó khăn, mẹ chẳng đòi hỏi tiền các con bao giờ, mẹ không cho được thì thôi. Chồng cầm 2 triệu mừng tuổi bố chồng 1 triệu, mẹ chồng 1 triệu thì bà mang luôn 2 triệu mừng tuổi lại cháu.

Ăn Tết xong vợ chồng rục rịch đi thì mẹ chuẩn bị cho bao nhiêu đồ ăn, từ bánh chưng, thịt thà, rau củ quả, mẹ còn cẩn thận đồ xôi cho các con ra Hà Nội ăn khi đi xe mệt không kịp nấu.

Sướng như thế nên năm nào tôi cũng háo hức đưa các con về quê ăn Tết chứ chẳng ở lại Hà Nội dù vợ chồng đã có nhà riêng. Năm nay vợ chồng tôi về quê sớm (25 Tết) và ăn Tết lâu hơn vì nghĩ bố mẹ chồng đã cao tuổi, thương ông bà ở quê một mình buồn.

Đấy, chuyện làm dâu và về quê chồng ăn Tết của tôi như thế. Không biết mọi người có ai giống tôi không?

Lục Nghi (Diễn Châu, Nghệ An)/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 4 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 19 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 23 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Top