Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 năm sau ngày vợ bỏ đi, lần gặp lại vô tình khiến tôi bàng hoàng

Chủ nhật, 15:00 27/12/2015 | Tâm sự

Sau 5 năm ngày Thu bỏ đi, tôi gặp lại vợ cũ trong một hoàn cảnh vô cùng bất ngờ.

Tôi năm nay 35 tuổi, quê ở Nam Định. Tôi có một con gái vừa tròn 7 tuổi. Tôi đã trải qua một lần thất bại trong hôn nhân .

Câu chuyện của gia đình tôi vừa éo le, vừa bi kịch, đến tận giờ, tôi vẫn không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra ngang trái như thế.

Tôi lấy vợ năm 27 tuổi. Vợ tôi quê tận trên Lào Cai, là công nhân may trong khu công nghiệp. Cô ấy ở trọ cạnh nhà tôi. Mấy lần giáp mặt, chào hỏi, quen biết. Chúng tôi nảy sinh tình cảm. Các cụ nói, con gái xa đâu ấm đấy quả thật chẳng sai, chỉ một thời gian ngắn sau khi yêu nhau, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn.

Lúc đấy tôi đang là phụ xe, bố mẹ tôi đều là người buôn bán nhỏ, nói chung kinh tế không thuộc hạng giàu có nhưng cũng đủ chi tiêu, trang trải cuộc sống.

Kết hôn về, vợ tôi – Thu khiến tôi hết sức ngỡ ngàng vì tính nết của cô ấy. Có lẽ thời gian yêu ngắn ngủi nên tôi không hiểu về vợ mình. Thu là người rất quan trọng tiền bạc, vật chất. Cô ấy thích mua sắm, thích ăn chơi, đua đòi. Tuy chỉ làm công nhân, nhưng Thu may sắm, đòi hỏi cái này cái kia. Bố mẹ tôi hiền lành nên Thu được thể lấn lướt. Vì chiều vợ nên tôi chặc lưỡi, Thu thích gì tôi đều cố gắng đáp ứng.

Từ nhà tới chỗ làm có mấy trăm mét, trước Thu đi bộ không sao nhưng khi lấy chồng, cô ấy đòi tôi mua cho xe máy. Tôi bảo nhà mình còn xe không ai đi, vợ lấy mà đi. Thu dỗi, bảo tôi tiếc vợ. Mang tiếng cưới về lại bắt cô ấy đi xe cũ, Thu đòi tôi mua xe ga cho. Cuối cùng, để chiều lòng vợ, tôi cũng đồng ý.

Cưới nhau 1 năm, Thu sinh con gái đầu lòng. Thú thực, ít có nàng dâu nào sướng như Thu, vì bố mẹ tôi rất tâm lý. Sợ con dâu vất vả, ông bà luôn đỡ đần hết sức, kể cả khi Thu trong cữ, mẹ tôi cũng luôn thức trông cháu cho vợ tôi ngủ. Rồi khi Thu quay lại đi làm, trách nhiệm gần như đổ dồn cho ông bà nội. Bà ngoại cũng xuống 1 tuần rồi về vì nhà xa xôi.

Khi con gái tôi tròn tuổi. Hàng xóm bắt đầu rộ lên tin đồn vợ tôi lăng nhăng với một người làm cùng phân xưởng. Tôi gạt đi, không tin vợ mình lại như thế, nhưng những biểu hiện của cô ấy khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Thu ăn diện lắm, đi làm công nhân mà trang điểm, đeo vòng, quần là áo lượt. Về nhà thì lạnh nhạt với chồng. Vợ chồng tôi thường xuyên xích mích, cãi cọ. Kể cả với bố mẹ chồng, Thu cũng không cư xử đúng mực. Có lần, 2 chúng tôi cãi nhau, Thu cãi láo, vì không kiềm chế được, tôi đã tát vợ. Lần đấy, chúng tôi không nói chuyện với nhau gần 1 tháng trời.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tình trạng đó kéo dài 1 năm thì Thu đệ đơn ly hôn. Tôi biết, vợ có mối quan hệ ngoài luồng. Tôi cũng không muốn níu kéo gì nữa. Thế là chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Thu nói, muốn con gái ở với tôi, vì cô ấy sợ không lo được cho con. Tôi biết đó chỉ là lý do, mục đích chính của cô ấy là để nhàn thân tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông kia.

Sau khi chia tay, Thu cũng nghỉ việc ở công ty. Cô ta đi đâu tôi cũng không biết, mấy năm trời, thỉnh thoảng lắm cô ta mới gọi điện về hỏi thăm con gái sống như nào. Con gái mới đầu vắng mẹ, quấy khóc lắm, nhưng trẻ con nên cũng nhanh quên. Một thời gian sau, con bé cũng không khóc đòi mẹ nữa.

3 năm sau, con gái tôi khi ấy đã 5 tuổi. Tôi chuẩn bị tái hôn với một phụ nữ cùng quê, cô ấy cũng là người đã trải qua 1 lần thất bại trong hôn nhân nên giữa chúng tôi có sự thông cảm với nhau. Con gái tôi cũng rất quấn quýt cô ấy, gia đình 2 bên tác hợp nên chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn vào năm tới.

Vì sợ sau khi kết hôn sẽ bận rộn không có thời gian đi chơi, nên chúng tôi bàn nhau cả nhà sẽ đi du lịch trước khi tiến hành hôn lễ. Địa điểm vợ sắp cưới của tôi muốn đi là Sapa.

Hôm đó, sau khi trải qua một quãng đường dài mấy trăm cây số, chúng tôi đã đến Sapa. Sau một hôm đi chơi, buổi tối chúng tôi đi tham quan chợ tình. Đang ríu rít vừa đi vừa trò chuyện. tôi chợt nghe thấy một giọng nói rất quen vang lên. Theo phản xạ, tôi quay lại. Là Thu – vợ cũ của tôi, cô ấy đang bán hàng, một sạp hàng bán đồ thổ cẩm.

Tôi vô cùng bất ngờ, Thu trông già nua, khắc khổ, khác vô cùng so với mấy năm trước. Nhìn Thu, chẳng ai nghĩ mới gần 30 tuổi. Rồi bỗng ở đâu có người đàn ông tiến đến, ông ta có vẻ đang cáu giận, sau 1 hồi đôi co, tôi thấy ông ta vung tay tát Thu một cái, nhưng vì đứng quá xa nên tôi không nghe thấy gì. Nhìn vợ cũ, tôi biết chắc một điều rằng, mấy năm qua Thu đã sống rất cực khổ và bươn chải.

Con gái thấy tôi đứng lâu quá, kéo tôi đi. Chúng tôi tiếp tục dạo một vòng rồi về nghỉ. Thú thực, từ lúc đấy, hình ảnh của vợ cũ cứ ám ảnh tôi khiến tôi không thể tập trung nổi việc gì. Rút cuộc đã xảy ra những chuyện gì sau hơn 5 năm chúng tôi chia tay. Tôi có nên đến gặp cô ấy một lần và cho con gái gặp mẹ không. Tôi đã từng rất hận vợ, nhưng gặp vợ trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy chạnh lòng thương.

Theo Phunutoday

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 39 phút trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 3 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 8 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 23 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top