Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử vụ gài mìn nổ chết chị dâu và cháu: Sát thủ lạnh lùng trước tội ác

Thứ năm, 11:25 30/08/2012 | Pháp luật

Trong khi người nhà nạn nhân phẫn nộ, bị cáo Tiềm hầu tòa với khuôn mặt lạnh lùng.

 
Sáng nay 30/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978), kẻ đã cài mìn vào xe máy, gây nổ giết mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh. Trong khi người nhà nạn nhân phẫn nộ, bị cáo Tiềm hầu tòa với khuôn mặt lạnh lùng.
 
Vụ gài mìn nổ xe máy khiến 1 thai phụ và 1 em bé 6 tuổi tử vong xảy cách đây hơn 8 tháng trước được xử lưu động tại UBND xã Nam Sơn - TP Bắc Ninh. Bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978 ở Kinh Môn, Hải Dương) bị truy tố về 3 tội danh: giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
 

Gia đình nạn nhân đau đớn và phẫn nộ tại phiên tòa.

Từ sớm, hàng trăm người nhà cùng người dân địa phương đã đổ đến phiên tòa để được thấy tận mắt hung thủ. Người dân thậm chí còn giăng nhiều khẩu hiệu thể hiện sự phẫn nộ ngay trước UBND xã Nam Sơn. Khoảng 7h sáng, Nguyễn Đức Tiềm được đưa ra khỏi xe thùng. Mặc cho người nhà nạn nhân đau đớn hò hét, thậm chí lao vào đánh, bị cáo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, thấy các đại diện bị hại, cả anh Lê Đức Trung - người bạn bị Tiềm cài thuốc nổ mất chân trước đó cũng có mặt, Tiềm tỏ ra lo lắng, dáo dác nhìn. Bị cáo liên tục bẻ các đầu ngón tay, mồ hôi đổ thành giọt trên trán, hàm răng nghiến lại, mắt đăm đăm nhìn về phía HĐXX.

Trong phần xét hỏi, khi Chủ tọa phiên tòa truy vấn về việc bị cáo cài thuốc nổ sát hại người bạn, Tiềm khai tường tận về việc cài thuốc nổ vào xe của anh Trung. Tiềm cũng kể về tình bạn thân với anh Trung nhưng bị cáo nghi ngờ anh Trung quan hệ không trong sáng với vợ mình nên đã tức giận mà tìm cách cài mìn để rửa hận.

Chuyển sang nội dung vụ Tiềm cài thuốc nổ giết mẹ con chị Quỳnh, bị cáo thoáng tỏ ra bối rối nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, thuật lại rành rọt sự việc. Tiềm thanh minh do mâu thuẫn nên bị chị Quỳnh nhục mạ mà hắn nảy sinh ý định trả thù.

"Tôi về Hải Dương lấy nốt thỏi thuốc nổ mang lên để góc bếp nhà ngang vợ chồng tôi đang ở. Khoảng 2h sáng, tôi dậy thì thấy chị Quỳnh cắm chìa khóa ở xe và nảy ý định cài thuốc nổ vào xe với ý định dạy cho chị dâu một bài học. Tôi mở yên xe lên, tháo các ốc bình xăng, nâng bình xăng lên rồi đặt thuốc nổ vào đó. Sau đó, tôi để xe lại chỗ cũ rồi đi ngủ”, Tiềm khai nhận.

Đến sáng hôm sau, khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, lúc cháu Vân kêu cứu, Tiềm nói rất ân hận nhưng vẫn giấu kín, không lộ cảm xúc. Tiềm khai nhận rằng việc gây ra chết người là ngoài ý muốn. Lời khai là vậy nhưng suốt quá trình xét hỏi, Nguyễn Đức Tiềm không hề tỏ vẻ hối hận, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí là bình thản trước tội ác đã gây ra.

Ngoài ra, về tội "làm giả tài liệu", theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, năm 2008, Tiềm làm lễ tân tại một khách sạn trên phố Cửa Nam, Hà Nội. Tiềm khai quá trình làm lễ tân tại đó đã có một thanh niên tốt nghiệp Viện Đại học Mở đến xin việc. Thanh niên đó không được nhận vào làm nhưng bộ hồ sơ xin việc vẫn để lại đó. Do công việc làm lúc đó của Tiềm thấp, vất vả nên khi thấy bản sao bằng đại học của thanh niên kia, Tiềm đã mang di photocopy một bản.

Sau đó, Tiềm photo bằng cử nhân ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của mình rồi cắt tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của mình, dán đè lên bằng tốt nghiệp của thanh niên ở ĐH Mở.

Có thêm một bằng đại học nữa, Tiềm mang hồ sơ xin việc ở nhiều nơi. Ngày 10/9/2011, Tiềm mang hồ sơ xin việc về khách sạn Phượng Hoàng ở TP. Bắc Ninh xin việc. Nhìn túi hồ sơ có 2 bằng cử nhân Ngoại ngữ do trường ĐH Sư Phạm và bằng do Viện ĐH Mở cấp, chủ khách sạn đã nhận Tiềm vào làm với mức lương 3,2 triệu đồng/tháng.

Sau khi bị bắt, Tiềm đã tự thú về hành vi đặt thuốc nổ vào xe máy của anh Lê Đức Trung (SN 1980 ở Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) vào tháng 6/2010. Tiềm khai nhận, người dân ở Duy Tân (huyện Kinh Môn, Hải Dương) thường dùng thuốc nổ để khai thác đá. Tiềm đã xem mọi người làm nhiều lần nên biết về thuốc nổ và cách sử dụng.
 

Nguyễn Đức Tiềm lạnh lùng hầu tòa.

Trước đó, đầu năm 2010, khi đi làm ruộng, Tiềm nhặt được 2 thỏi thuốc nổ liền mang về nhà cất giấu.

Đến khoảng tháng 3/2010, Tiềm cho rằng bạn mình là anh Lê Đức Trung có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã nảy sinh mâu thuẫn, thù tức với Trung. Đến tháng 6/2010, Tiềm mượn xe máy của Trung để đi tìm việc ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh nhưng không được.

Do sẵn có thù tức với anh Trung, Tiềm nảy sinh ý định cài thuốc nổ vào xe máy của anh này với mục đích làm nổ xe máy, dạy cho Trung một bài học. Ngay sau đó, một mình Tiềm đi xe của Trung về nhà, lấy một thỏi thuốc nổ và 2 kíp nổ mà đã nhặt được rồi tạo thành “mìn”. Tiềm đặt khối thuốc nổ vào chỗ trống dưới yên xe rồi lại lắp miếng nhựa vào. Tiềm khéo léo luồn đoạn dây điện của kíp nổ dọc theo khung xe ở bên trong để không ai nhìn thấy và tiếp tục luồn dây lên tay lái bên phải. Sau đó, Tiềm tháo công tắc chính pha – cốt của đèn và đấu hai đầu dây điện kíp nổ vào và lắp lại như cũ. Sau khi lắp xong Tiềm trả xe cho anh Trung.

Tiềm trả xe cho anh Trung từ ngày 12/6/2010 nhưng những ngày đó, anh Trung không đi đâu vào buổi tối. Tới khoảng 22h30’ ngày 18/6/2010, anh Trung đi uống bia với bạn, anh ra lấy xe để về. Anh bật khóa điện, đề xe thì vụ nổ xảy ra làm anh bị thương, phải cắt một bên chân trái.
 
Anh Nguyễn Văn Quế (thứ 3 từ trái sang), chồng nạn nhân
Nguyễn Thị Quỳnh thất thần tại phiên tòa.
 
Khoảng đầu năm 2011, vợ chồng Tiềm đến ở nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế - Nguyễn Thị Quỳnh ở Sơn Nam, Nam Sơn, Bắc Ninh. Vì vợ Tiềm là em ruột anh Quế nên vợ chồng này ở nhà ngang của anh Quế, chị Quỳnh.

Quá trình chung sống, Tiềm cho rằng chị Quỳnh luôn có những lời nói, hành động coi thường vợ chồng mình. Ví như có lần vợ chồng Tiềm đang ăn cơm, thì chị Quỳnh quét sân hất bụi vào mâm cơm. Có lúc, chị Quỳnh đi làm  về thì quay bô xe máy vào giường, nơi con Tiềm đang ngủ rồi ga to, việc đó lặp lại nhiều lần nên Tiềm có ý định giết chị Quỳnh bằng cách đặt thuốc nổ vào xe máy để gây nổ.

Đến khoảng giữa tháng 11/2011, Tiềm về quê ở Hải Dương lấy thỏi thuốc nổ và kíp nổ rồi mang lên Bắc Ninh. Hàng ngày, khi đi làm về, chị Quỳnh đều để chiếc xe máy Dream ở nhà ngang, nơi vợ chồng Tiềm ở.

Khoảng 1h sáng ngày 1/12/2011, Tiềm dậy, lấy đèn pin ra soi và dùng chìa khá mở yên xe máy ra. Tiềm chế tạo rồi nhét thuốc nổ xuống đáy khoang chứa bình xăng rồi đặt bình xăng lại, lắp xe như cũ. Phần dây điện của khối thuốc nổ, Tiềm cắm hai đầu dây vào giắc cắm đèn hậu của xe máy. Nghĩa là, nếu người lái xe, làm đèn hậu sáng thì mìn sẽ nổ.

Khoảng 7h sáng, Tiềm đang rửa rau, chuẩn bị nấu ăn sáng thì thấy chị Quỳnh vào dắt xe đưa cháu Vân (SN 2006) đi học. Chị Quỳnh đi xe máy, đèo cháu Vân ra khỏi nhà được khoảng 1 – 2 phút thì xe máy nổ.

Khi nghe tiếng nổ, Tiềm vẫn bình tĩnh chạy ra, thấy chị dâu và cháu nằm dưới đất, xe cháy thì vào lấy nước dập đám cháy, đưa hai người đi Bệnh viện cấp cứu. Chị Quỳnh và cháu Vân sau đó đã tử vong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật phiên tòa.

Theo Thế Cường
Dân Trí

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top