Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa được làm cha đã giở trò đồi bại còn đổ tội cho bạn

Chủ nhật, 11:20 17/03/2013 | Pháp luật

Sau khi sàm sỡ cháu gái 8 tuổi của chủ quán đang ngủ trong nhà, kẻ đồi bại tưởng có thể lẩn vào đám đông, đổ tội cho người khác.

Ai ngờ nạn nhân tinh mắt, trong cuộc “nhận dạng” giữa dòng người xếp hàng, hết lần này đến lần khác vẫn chỉ vào một người duy nhất.

Vị khách "lọ mọ"

Vợ chồng chị Phạm Thị Sương, chủ quán karaoke tại thôn Đồng Hải (xã An Hưng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng) cho biết cô bé suýt bị kẻ đồi bại xâm hại ở quán karaoke hôm đó là cháu gọi họ bằng cậu mợ.

Nhân ngày nghỉ Tết Dương lịch, Trần Thị Phương (8 tuổi, nhà ở huyện Thủy Nguyên) và em gái bốn tuổi được bố mẹ đưa sang nhà cậu mợ chơi vài ngày.

Kể lại sự việc, chị Sương cho biết khoảng 21h30 ngày 31/12/2013, một nhóm gồm 5 thanh niên đến đặt phòng hát, trong số đó có Phạm Văn Tuyên (SN 1983, ngụ xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng). Trong lúc đi vệ sinh ở bên ngoài, Tuyên tình cờ nhìn thấy hai chị em Phương đang nằm ngủ ở trong phòng liền nảy sinh dục vọng.

Nhận thấy vợ chồng chủ quán đều tập trung dưới tầng một để phục vụ khách hát, Tuyên táo tợn bước vào phòng. Cả hai bé say ngủ không hề hay biết, đến khi gã khách vén chăn và lột bỏ quần áo, đứa bé mới sực tỉnh. Thấy cháu Phương hốt hoảng choàng dậy, hắn vội vàng bịt miệng cô bé và nhỏ giọng dỗ dành để thỏa mãn ham muốn của mình.

Cháu bé dù sợ hãi tột cùng nhưng vẫn kiên quyết chống cự. Lúc này hắn liền ôm cô bé “thí” ngon ngọt: “Ngoan nào! Tí nữa chú cho 100 ngàn đồng”, nhưng Phương vừa khóc vừa vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay của người lạ. Tiếng khóc làm cô em gái bốn tuổi đang say ngủ tỉnh giấc, nhìn thấy chị khóc nức nở, bên cạnh là một người đàn ông lạ, nên cũng hoảng loạn òa khóc theo. Nhưng vợ chồng chủ quán không nghe được tiếng kêu khóc của các cháu bé do âm thanh vọng ra từ các phòng hát.

Dụ dỗ đủ kiểu vẫn "không được như ý" trong khi hai đứa trẻ mỗi lúc một khóc lóc ầm ĩ, Tuyên lo sợ sự việc bị phát giác nên tính “bài chuồn”. Hắn vội vàng kéo chăn đắp lại cho đứa bé như lúc đầu rồi vội vã trở về phòng hát giục nhóm bạn “đi về vì nhà có công chuyện gấp”.

Vợ chồng chị Sương khá ngạc nhiên khi vị khách cuống quýt đòi trả phòng về, nhưng họ vẫn vui vẻ thanh toán, trong đầu chỉ nghĩ “chắc anh này có việc gấp lắm”. Nhưng liền sau đó hai người thấy cháu run rẩy chạy xuống, chỉ tay vào Tuyên rồi mách: “Cậu mợ ơi, chú kia vào phòng cháu”.

Hai người tái mặt vì linh tính có điều chẳng lành xảy ra nên cố giữ bằng được nhóm khách lại để “hỏi cho ra lẽ”.

“Gắp lửa bỏ tay người”

Khi đó đã quá nửa đêm, nhóm của Tuyên bị yêu cầu ở lại. Sau một hồi được mợ trấn an, cô bé mới đỡ hoảng sợ và kể lại toàn bộ sự việc như trên.

Chị Sương nói: “Tôi phát hoảng, vội kiểm tra toàn bộ cơ thể bên ngoài của con bé thì chưa phát hiện ra dấu hiệu bị xâm phạm. Lúc ấy tôi mới hỏi cháu người nào vừa vào phòng trong số nhóm khách đó, con bé liền đưa tay chỉ thẳng vào tên Tuyên”.

Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người đang đổ dồn vào mình, nghi phạm đây đẩy chối tội, sau đó còn “thề độc” bằng cách đập đầu bôm bốp xuống bàn, cho rằng một người khác trong nhóm đã làm chứ không phải mình.

Vợ chồng chủ nhà cho biết, ban đầu anh chị không muốn làm to chuyện vì sợ làm cháu bé bị kích động thêm, hơn nữa cháu cũng may mắn chưa bị làm hại. Nhưng vì nghi phạm nằng nặc không chịu nhận lỗi, lại còn đổ tội lung tung, dù hết lần này đến lần khác bị cháu bé “nhận dạng” nên chủ nhà buộc phải “áp giải” nghi phạm lên công an xã An Hưng để làm sáng tỏ.

Cả nhóm bạn đi hát cùng Tuyên ngày hôm đó cũng bị triệu tập lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm vẫn khăng khăng chối tội, rồi “dụ dỗ” các bạn: “Ai làm thì nhận đi. Tôi chẳng biết gì hết. Tôi chỉ là khách đến hát thôi”.

Chính thái độ ngoan cố của Tuyên đã làm cả nhóm bất bình, mấy người bị đối tượng “vu oan” cũng bức xúc muốn tìm ra bằng được kẻ đã làm chuyện bậy bạ với cháu bé.

Trưởng công an xã An Hưng cho biết: “Trong suốt 24 tiếng đồng hồ bị tạm giữ, nghi phạm vẫn cương quyết không nhận mặc dù cháu bé đã chỉ tận mặt. Nhưng sau khi điều tra viên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và động viên tâm lý, Tuyên đã cúi đầu nhận tội”.

Ngay sau đó, cả Tuyên và các nhân chứng đều được triệu tập để tiếp tục điều tra. Ngày 1/1/2013, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tuyên về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vẫn mang tiếng dù thoát nạn

Bố mẹ và vợ nghi phạm đều có mặt trong buổi ghi lời khai tại công an xã An Hưng. Theo mọi người, kinh tế của cả nhà chỉ trông vào đồng lương làm lao động tự do của đối tượng. Một người hàng xóm cho biết ngày các trinh sát về xã để xác minh, bố mẹ Tuyên xấu hổ với bà con đến mức chẳng dám ra đường, hai ông bà tuổi cao sức yếu nay cứ đóng cửa im ỉm suốt ngày.

Cô vợ trẻ 23 tuổi vừa sinh con được một tháng vẫn đang ở cữ, vừa nghe tin chồng gây họa "chạy sấp chạy ngửa" đến trụ sở công an, thảm thiết kêu khóc và van xin mọi người tha tội cho chồng.

Gia đình nạn nhân nói: “Nhà họ hoàn cảnh như vậy, chúng tôi cũng chẳng nỡ làm khó thêm vì chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra”. Họ hoàn toàn muốn giải quyết đơn giản và giấu kín sự việc vì sợ ảnh hưởng đến tương lai sau này của bé. Cả nhà đã thở phào nhẹ nhõm khi kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy cho bé chưa bị xâm hại. Ngay sau đó cháu bé đã được bố mẹ đón về nhà chăm sóc, nhưng tinh thần bị ảnh hưởng rất nhiều:

“Từ hôm ấy đến nay chẳng đêm nào con bé ngủ ngon, con nhiều lúc còn ú ớ nói mê: “Cháu không thích, chú đừng động vào người cháu. Chú đi ra ngoài đi”. Con bé cứ ủ rũ, né tránh hết tất cả mọi người. Cả nhà chúng tôi bảo nhau chẳng ai nhắc lại chuyện này lỡ may con bé lại buồn”, người mợ của cháu bé nói.

Gia đình bé gái rầu rĩ cho biết bên cạnh những lời khen ngợi em bé nhỏ tuổi nhưng thông minh dũng cảm, thì không ít người nghe tin về sự việc đều tỏ vẻ tò mò, thậm chí còn kháo nhau cả việc cháu bé đã bị hãm hại chi tiết như nào, đau đớn ra sao, khóc lóc chống cự như nào. Thực tế cháu bé chưa bị xâm hại nhưng giờ đi đâu ai cũng nói con bé “bị hiếp dâm”, có người còn nghi ngờ: “Chưa “bị gì” thì làm sao tên kia bị khởi tố” khiến bố mẹ nạn nhân chỉ biết buồn bã lắc đầu và không ngừng lo lắng sợ cái tiếng xấu này sẽ đeo đuổi con gái mình đến tận khi lớn.

Hy vọng sau bài báo này, những tâm sự của gia đình nạn nhân sẽ được chia sẻ để gia đình họ vơi bớt tổn thương, đặc biệt là tương lai của cháu bé mới 8 tuổi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi tàn nhẫn.

Theo Điều 18 Bộ luật Hình sự, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Theo ý kiến một luật sư, trong trường hợp trên, đối tượng có ý định xâm hại bé gái 8 tuổi nhưng chưa thực hiện được hành vi do em bé chống cự, được xét là “Phạm tội chưa đạt”. Theo luật đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và vẫn bị khởi tố về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
 
* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
 
Theo Hải Linh
PLVN
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 16 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top