|
|
|
Các con của anh Lại, chị Ký không biết những ngày tới đây sẽ
sống ra sao. |
Nhiều năm bị chồng bạo hành, chị Lâm Thị Ký (43 tuổi, trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vẫn nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng càng nhịn, người chồng vũ phu càng lấn tới.
Buổi tối định mệnh
Gần một tháng sau ngày Lâm Thị Ký sát hại chồng là anh Nguyễn Văn Lại (48 tuổi), chúng tôi đã về địa phương, chứng kiến một không khí tang thương đến nao lòng. Ngôi nhà của chị Ký được xây dựng khá kiên cố, nhưng bên trong thì chẳng có lấy một thứ tài sản nào đáng giá. Do hoàn cảnh khó khăn nên hai người con của chị Ký đã sớm phải nghỉ học vào miền Nam mưu sinh. Vợ chồng chị Ký sống ở quê với đứa con gái út 8 tuổi. Cuộc sống nông nhàn khiến anh Lại sinh hư, suốt ngày rượu chè, chẳng mấy khi giúp ích gì được cho vợ con. Đã vậy, mỗi khi trong người có chút men, anh Lại luôn giáng xuống người vợ những trận đòn không tiếc tay. Chị Ký nhẫn nhịn, chịu đựng với mong giữ gìn hạnh phúc gia đình để con cái có đủ cả cha, lẫn mẹ. Nhưng rồi càng nhịn, người chồng càng lấn tới, tần suất “ăn đòn” của chị Ký ngày càng dày đặc. “Con giun xéo mãi cũng quằn”, trong một phút không kìm chế nổi bản thân, chị Ký đã lỡ tay giết chết người chồng mà mình đã chung sống hơn 20 năm.
Theo lời khai của chị Ký tại cơ quan Công an, chiều ngày 12/7, anh Lại có đi uống rượu về và đã chửi vợ thậm tệ. Giận chồng, chị Ký vào phòng ngủ cùng con gái út. Khoảng 2 giờ sáng ngày 13/7, anh Lại chạy xộc vào, một tay cầm chiếc đùi đục, một tay túm tóc chị Ký lôi ra ngoài, tát liên tiếp vào mặt vợ. Vô cớ bị chồng đánh, trong cơn uất ức chị Ký đã cướp chiếc đùi đục trên tay chồng, đập một nhát vào đầu anh Lại. Sau cú đập trời giáng ấy, anh Lại gục xuống bất tỉnh. Phát hiện chồng đã tử vong, chị Ký hoảng sợ, vội bế chồng lên giường. Sự giằng xé trong tâm hồn đã khiến người phụ nữ bất hạnh này quyết định quyên sinh, chị đã lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự sát. Sau khi uống, chị Ký lịm đi, không biết gì nữa.
May mắn là thời điểm này người con út của chị Ký khát nước, gọi mẹ, không thấy mẹ nên đã đi ra phòng khách. Trong ánh sáng lờ mờ, cháu bé vô cùng hốt hoảng khi thấy mẹ nằm bất động dưới đất, miệng sùi bọt. Nghe tiếng kêu cứu của bé, hàng xóm vội chạy sang đưa chị Ký đi cấp cứu, chị đã thoát chết trong gang tấc. Cùng lúc này, người dân phát hiện anh Lại đã tử vong nên vội điện báo cơ quan Công an. Qua khám nghiệm, cơ quan Công an xác định nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não.
Từng ngủ ngoài nghĩa địa
Theo người dân địa phương, trong vài năm trở lại đây vợ chồng anh Lại thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau, nguyên nhân bắt nguồn từ thói nghiện rượu của anh này. Nhiều lần uống rượu say về đến nhà, ngoài chửi bới, đánh đập, anh Lại còn đuổi chị Ký ra khỏi nhà. Không ít lần người vợ bất hạnh ấy đã phải ra ngủ ở khu nghĩa địa hoặc ngủ ngay cạnh giếng làng. Bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Tượng Sơn) cho biết, bình thường anh Lại rất hiền nhưng cứ uống rượu vào là đánh, đuổi vợ con. Không ít lần chị Ký đã nhờ Công an xã Tượng Sơn can thiệp, khi đó anh Lại tỏ ra ăn năn, hối lỗi và xin lỗi vợ con, hứa với chính quyền sẽ không tái phạm nữa. Thế nhưng, chỉ được vài ngày, mọi chuyện đâu lại vào đấy. “Có lẽ, do nhiều năm bị bạo hành nên trong một phút không làm chủ được bản thân chị Ký đã vô tình sát hại chồng. Bình thường, chị ấy rất hiền lành, sống có tình, có nghĩa với xóm làng lắm”- bà Hoa cho biết.
Tại căn nhà của nạn nhân, 3 người con (21 tuổi, 19 tuổi và 8 tuổi) của anh Lại buồn bã im lặng. Từ ngày bố chết, mẹ bị bắt tạm giam, cuộc sống của 3 anh em bị đảo lộn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuấn- Trưởng công an xã Tượng Sơn cho biết: “Khi vợ chồng anh Lại, chị Ký xảy ra mâu thuẫn, chính quyền địa phương đã nhiều lần hòa giải, răn đe. Công an xã cũng đã nhiều lần yêu cầu anh Lại lên làm bản tường trình, chúng tôi đã nhắc nhở không được tái phạm nhưng cũng chỉ được vài ngày, anh Lại vẫn chứng nào tật đấy. Giờ đây, bố mất, mẹ vào tù, chỉ tội cho mấy đứa trẻ…”.
Rồi đây, người mẹ ấy sẽ phải trả giá cho sự nông nổi của mình nhưng còn 3 đứa con thơ, không biết các em sẽ sống ra sao?
D.Lê- K.Minh