Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tự thiêu tại Ứng Hòa, Hà Nội: Ma men "bốc hỏa"

Thứ tư, 08:13 12/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần uống rượu say, ông Trần Văn Trung (SN 1953, ở xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội) thường hay sinh sự, chửi mắng vợ con.

Chập tối ngày 2/10, sau khi có rượu trong người, lại sẵn cơn giận vợ con, ông Trần Văn Trung dại dột tẩm xăng tự thiêu và đã tử vong.
 

Hiện trường vụ tự thiêu.

 
Buổi tối kinh hoàng
 
Hơn một tuần sau cái chết của ông Trần Văn Trung (SN 1953, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hoà, Hà Nội), người dân địa phương vẫn không ngớt bàn tán về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Có ý kiến cho rằng, ông Trung tự thiêu chết do ghen tuông cộng với rượu chè, không làm chủ được bản thân nên đã hành động dại dột. Theo họ, bình thường ông Trung là người khá hiền lành, hoà nhã, sống có trước, có sau với hàng xóm, láng giềng. Thế nhưng, mỗi khi có rượu trong người, tâm tính của ông hoàn toàn thay đổi, mất kiểm soát. Vì vậy, gia đình đã nhiều lần khuyên ông cai rượu, nhưng không thể thực hiện được.
 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim (SN 1965, trú tại cụm dân cư số 10, xã Đồng Tiến) cho biết, do sống gần nhà ông Trung nên bà là người đầu tiên phát hiện ra sự việc ông này tự thiêu. Bà Kim kể: “Khoảng 18 giờ ngày 2/10, tôi đang ở nhà trông cháu thì nghe tiếng ông Trung đứng ở hàng rào của gia đình ông Nguyễn Văn Thung (SN 1964- chồng bà Kim) nói sang nhà nhờ chút việc. Khi đó, tôi ở trong nhà nói với ra là anh ấy làm tối mới về. Nghe tôi nói, ông Trung lầm lũi bỏ đi và nói vọng vào nhà là “tối thì xong việc rồi”. Mải trông cháu và bận nấu cơm nên tôi cũng không để ý đến việc ông Trung đi đâu và làm gì nữa. Khoảng vài chục phút sau, tôi ngửi thấy một mùi khét lẹt nên chạy ra ngoài sân quan sát thì phát hiện bên sân nhà ông Trung có khói đen bốc lên nghi ngút. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ nhà ông Trung bị cháy chứ ai ngờ ông ấy lại làm cái chuyện dại dột ấy. Khi tôi sang nhà thì thấy ông Trung trên người cuốn tấm chăn, ngồi trên chiếc chiếu trải giữa sân đang bốc cháy dữ dội. Quá sợ hãi, tôi chạy ra ngoài đường kêu mọi người xung quanh đến ứng cứu. Nhưng do gia đình tôi và ông Trung nằm tách biệt với dân làng nên không ai nghe thấy. Tôi chạy đến khúc sông trước nhà thì thấy ông Bớt đang đánh cá gần đấy nên đã gọi. Khi chúng tôi đến thì ngọn lửa trên người ông Trung cũng cháy gần hết, tấm chăn quấn trên người, quần áo, cùng chiếc chiếu đã bị thiêu rụi. Toàn thân nạn nhân cháy đen thui, ít phút sau ông Trung tử vong”.
 
Cũng theo thông tin từ bà Kim, năm 2010, có lần do tức tối với vợ, ông Trung đã khóa trái cửa, ở trong nhà uống rượu và khóc lóc. Mọi người đã phải đến khuyên nhủ, động viên nhưng không được. Lần ấy, chồng bà Kim phải khuyên can mãi ông Trung mới chịu mở cửa ra ngoài ăn uống. “Bình thường ông Trung rất tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, nhưng mỗi khi rượu vào ông ấy lại biến thành một con người khác. Chính vì hay mắng vợ nên các con thường bênh vực mẹ và sinh ra “đối đầu” với ông Trung khiến mâu thuẫn gia đình càng trở lên gay gắt. Do vậy, bà Trần Thị Đức (vợ ông Trung) thường xuyên vắng nhà mỗi khi gia đình có căng thẳng. Hôm ông Trung tự thiêu, bà Đức lên Hà Nội với con lớn nên không biết được sự việc trên”- bà Kim nói.
 

Ông Bùi Xuân Tư - Trưởng CA xã Đồng Tiến trao đổi cùng PV.

 
Ghen tuông?
 
Trước cái chết của ông Trung, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Xuân Tư, Trưởng Công an xã Đồng Tiến. Theo ông Tư cho biết: “Khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an xã mới nhận được tin báo của người dân về vụ ông Trung tẩm xăng tự thiêu và đã tử vong tại nhà. Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử cán bộ xuống ngay hiện trường để xác minh sự việc. Khi lực lượng Công an xã có mặt, nạn nhân đã được mọi người đưa vào tấm phản ở trong nhà. Khi chúng tôi lập biên bản thì họ từ chối và cho rằng đây là chuyện trong gia đình, không yêu cầu điều tra. Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục gia đình nạn nhân mới chịu hợp tác và cho lực lượng công an xã lập biên bản hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng”.
 
Theo một số người dân cho biết, trước hôm sự việc xảy ra, ông Trung và bà Đức có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông vô cớ của ông Trung với vợ. Biết tính chồng cứ rượu vào lại gây chuyện nên bà Đức đã bỏ xuống nhà con gái ruột ở thôn Soi (xã Đồng Tiến). Ông Nguyễn Văn Trúc (Cụm Trưởng cụm dân cư số 10, xã Đồng Tiến) cho biết: “Mỗi khi uống rượu say, ông Trung hay chửi bới và đuổi vợ con ra khỏi nhà. Tôi đã nhiều lần động viên khuyên giải ông ấy bỏ rượu, tu tỉnh làm ăn, nhưng nói trước quên sau, sự việc đâu lại vào đấy. Cách đây không lâu, ông Trung uống rượu say rồi cởi trần nhảy ra giữa sông, nằm ngửa ra đó rồi kêu khóc thảm thiết. Khi đó, tôi đã phải xuống khuyên nhủ, động viên để ông ấy chịu lên bờ”.
 
V.Giang
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top