Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Dân không tin kẻ thủ ác là người trong bản

Thứ hai, 18:54 20/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- “Giây phút công an ập vào dẫn giải thằng Mằn đi, bà con bản Phồng ai cũng bất ngờ. Bình thường nó trông nó hiền như cục đất nào ngờ lại hơn cả ác thú trong rừng…” người dân bản Phồng cho biết.

Bình thường nó hiền như cục đất”

Chiều tối 19/7, sau 17 ngày nỗ lực truy tìm hung thủ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ nghi can vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An.

Nghi can được xác định là Vi Văn Hai (tên khai sinh), hoặc Vi Văn Mằn, người ở cùng bản với cả 4 nạn nhân Lo Văn Thọ, Viềng Thị Chương (mẹ anh Thọ), Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và cháu bé 8 tháng tuổi của anh Thọ và chị Yến.

 

Người dân bản Phồng vô cùng bất ngờ vì Vi Văn Hai nghi phạm giết người trong vụ thảm sát. Ảnh Hồ Hà
Người dân bản Phồng vô cùng bất ngờ vì Vi Văn Hai nghi phạm giết người trong vụ thảm sát. Ảnh Hồ Hà

Thông tin Vi Văn Hai bị lực lượng công an dẫn đi lấy lời khai khiến cả bản Phồng ngỡ ngàng. Bà con ai cũng hết sức bất ngờ vì “bình thường Mằn nó hiền lành lắm, không hại ai bao giờ cả”, mà nay lại trở thành nghi can của vụ thảm sát giết 4 người trong một gia đình.

Dân bản quanh quẩn ở nhà, người già, người trẻ… đều nói chuyện về gia đình anh Thọ và gia đình Vi Văn Hai.

Chị Vi Thị Xoan (SN1 1992) là chị vợ của Vi Văn Mằn lắc đầu nói: "Bất ngờ quá, Mằn là người hiền lành lắm, ít nói và sợ người lạ mà. Nó thương vợ, thương con. Nó cũng không hay uống rượu bia chi hết, lại siêng năng chăm chỉ làm rẫy, đi kéo gỗ trên rừng, đặt bẫy thú… Việc chi làm được tiền là nó đều làm cả, kiếm được bao nhiêu thì đưa hết cho vợ. Thỉnh thoảng chỉ xin vợ vài chục nghìn đi mua nước ngọt, rồi đưa về cho cả nhà cùng uống, chứ không bao giờ đi ăn uống một mình."

 

 

Chị Vi Thị Xoan (1992), chị vợ của Vi Văn Hai (Vi Văn Mằn) không tin nổi khi em rể là nghi can giết người
Chị Vi Thị Xoan (1992), chị vợ của Vi Văn Hai (Vi Văn Mằn) không tin nổi khi em rể là nghi can giết người

 

 

Hôm Mằn bị công an dẫn giải đi lấy lời khai, chị Xoan không ở nhà mà đi làm ruộng. Đến lúc trở về nhà nghe mọi người trong bản thông báo mới biết. Nghe tin, chị vô cùng bàng hoàng, và thương cho em gái mình là Vi Thị Nguyệt (SN 1994), vợ của Mằn cùng cháu gái mới được 6 tháng tuổi: “Thương vợ thằng Mằn, nó là em gái mình mà. Nó với bố mẹ mình vừa mới lên rẫy đi làm hôm qua, không biết bây giờ đã nghe tin thằng Mằn bị bắt đi chưa”.

Theo lời ông Viêng Văn Độ, Trưởng bản Phồng, nhưng cũng chính là em trai của ông Bình - chú ruột của nạn nhân Lo Văn Thọ chia sẻ: “Nhà Vi Văn Hai ở ngay cạnh nhà tôi, bình thường nó hiền lành, ít nói, siêng năng, ai nhờ giúp đỡ cái gì, dù mới đi rừng về mệt nhọc, Mằn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vì thế việc Vi Văn Hai là nghi can chính của vụ thảm án khiến nhiều người trong bản đến bây giờ vẫn không thể tin được. “Bố mẹ của thằng Hai lại còn là bố mẹ mối của vợ chồng thằng Thọ, con Yến, nên chúng tôi lại càng bất ngờ”, ông cho biết thêm.

Những ngày qua, bà con bản Phồng ai cũng lo sợ, nơm nớp không dám đi ra khỏi nhà “vì sợ có người ngoài vào hãm hại bà con mà”. Nhưng họ lại càng bất ngờ hơn khi nghi phạm lại ở ngay trong bản, là người gần gũi với nhau hằng ngày. “Chỉ thấy tội nghiệp cả nhà thằng Thọ, tội nghiệp ông Bình bây giờ sống mà như mất hồn. Ngày nào cũng phải có người sang nấu cơm ăn, rồi ngủ lại với ông ấy, không là ông ấy lại khóc, không muốn sống nữa”, người trong bản chua xót.

Đau xót

Trưởng Công an xã Tam Hợp Viêng Văn Ngọ cho biết, sáng ngày xảy ra vụ thảm sát (2/7), bố mẹ nghi phạm Hai nhờ một số người trong bản lên rừng kéo gỗ về để làm nhà. Trưa đó, gia đình tổ chức bữa cơm rượu trong rừng, cách lán của các nạn nhân bị giết hại khoảng 300m.

Trước khi chuẩn bị ăn cơm, thấy thiếu lá chanh, Hai đi đến gần lán của gia đình anh Thọ hái về dùng. Anh Thọ nhìn thấy, rồi hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cuộc thảm sát dã man 4 người trong gia đình anh Thọ.

Những ngày sau đó, Hai vẫn về bản và không có biểu hiện gì khác thường. Ngày tổ chức lễ tang cho các nạn nhân, Hai cũng đến dự. Sau đó đến chiều 19/7 thì bị công an bắt giữ. "Chúng tôi ai cũng bàng hoàng, đau xót vì không tin kẻ thủ ác lại chính là người con của bản", Trưởng CA xã Tam Hợp Viêng Văn Ngọ nói.

Hiện tại, nghi phạm Vi Văn Hai (SN 1995) đang được các điều tra viên di lý ra trụ sở Công an huyện Tương Dương để lấy lời khai. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, anh Thọ lúc đó đang ở trong lán, chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện Hai đang hái lá chanh của mình liền lên tiếng ngăn cản. Hai bên lời qua tiếng lại. Hai bất ngờ lao đến cầm dao mang theo chém anh Thọ gục xuống ngay dưới chân lán.

Chém chết anh Thọ, Hai đi ra bờ suối thì bắt gặp bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) đang tắm liền đuổi theo chém nhiều nhát vào người khiến bà Chương tử vong. Sau khi bị triệu tập, Hai khai nhận mình là hung thủ gây ra vụ thảm sát nên ban chuyên án tạm giữ để tiếp tục lấy lời khai. Hai khai chỉ gây án một mình. Tang vật vụ án đang được cơ quan điều tra thu thập, truy tìm.

Những người dân trong bản cũng cho biết, Vi Văn Hai từng bày tỏ tình cảm với chị Yến nhưng bị từ chối. Còn chị Lê Thị Yến trước khi lấy anh Thọ, đã từng có một đời chồng, và có 1 đứa con. Sau đó 2 người bỏ nhau, đứa con ở với ông bà nội. Sau đó chị Yến về sống với anh Thọ, nhưng chưa đăng ký kết hôn và chưa làm đám cưới chính thức.

 

 

Ông Lo Văn Bình chỉ có duy nhất Lo Văn Thọ là con trai, nay cả gia đình đều bị giết chết, ông suy sụp chưa thể gượng dậy được.
Ông Lo Văn Bình chỉ có duy nhất Lo Văn Thọ là con trai, nay cả gia đình đều bị giết chết, ông suy sụp chưa thể gượng dậy được.

 

 

Ông Vi Mạnh Cầm, Phó chủ tịch xã Tam Hợp cho biết: "Thời gian qua, địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Bà con bản Phồng cũng góp mỗi người một ít tiền, gạo và củi cho gia đình ông Lo Văn Bình vì ông nghèo quá, lại chỉ có mỗi một đứa con là Lo Văn Thọ. Nay cả gia đình đều bị sát hại chết, ông rất suy sụp."

Ông Cầm cho biết thêm, gia đình anh Lo Văn Thọ và gia đình nghi phạm Vi Văn Hai đều có quan hệ họ hàng thân thiết với nhau. Bình thường, cả hai đều sống rất hiền lành, chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Nếu đúng là chỉ vì mấy cái lá chanh và quả chanh mà giết đến cả 4 mạng người thì đau xót quá!

Hồ Hà/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top