Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sát hại bằng súng hoa cải tại Quảng Ninh: Hung thủ thật sự vẫn giấu mặt?

Thứ hai, 10:27 25/02/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều ngày 22/2, Trung tá Phạm Hồng Giang- Đội trưởng Đội trọng án (Phòng PC 45, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Hưng (SN 1988, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội “Giết người”. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân và dư luận địa phương cho rằng, Hưng chỉ là tên đánh thuê, còn kẻ chủ mưu thật sự vẫn đang giấu mặt…

Vụ sát hại bằng súng hoa cải tại Quảng Ninh: Hung thủ thật sự vẫn giấu mặt? 1

Hiện trường vụ án.

 
Nghi án nợ nần

Khoảng 13 giờ ngày 3/2/2013, tại ngã 3 đường mới (khu Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra một vụ án mạng đau lòng khiến anh Phạm Văn Tuyền (SN 1986, ở địa phương) thiệt mạng. Theo đó, anh Tuyền bị một số đối tượng đi trên xe taxi dùng súng hoa cải bắn thẳng vào vùng đầu khiến nạn nhân này bị dính khoảng 35 viên đạn. Do vết thương quá nặng, anh Tuyền đã tử vong tại bệnh viện, còn hung thủ sau một thời gian lẩn trốn đã đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng bắn được xác định là Nguyễn Đức Hưng, hắn khai nguyên nhân bắn anh Tuyền là do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc. Tuy nhiên, khi biết được lời khai này, gia đình anh Tuyền đã phản đối và cho rằng đây chỉ là sự nguỵ biện của Hưng nhằm đổ hết mọi lỗi cho người chết để chối tội.

Theo trình bày của anh Phạm Văn Công (SN 1983, anh trai nạn nhân), do đặc thù công việc nên anh Tuyền hay đi làm xa nhà, trong khi đó Hưng sinh sống tại tỉnh Hải Dương và đối tượng này cũng mới đến thị trấn Mạo Khê để lái xe thuê cho người anh họ nên giữa hai người không hề quen biết. Do đó, việc Hưng bắn anh Tuyền chắc chắn là làm theo đơn “đặt hàng” của một ai đó. Anh Công bức xúc: “Hưng cho rằng Tuyền nợ tiền không trả nên đã sát hại em trai tôi là hoàn toàn không đúng, nói như thế là xúc phạm người đã khuất. Tôi biết bản tính của em trai mình, nếu chỉ nợ vài triệu trong chuyện làm ăn thì Tuyền sẵn sàng xin tiền gia đình để trả ngay. Tôi khẳng định, Hưng không hề quen Tuyền thì làm gì có chuyện nợ nần. Thực tế, khi thấy em trai tôi đứng lẫn trong đám thanh niên, Hưng đã phải gọi điện thoại để xác định đâu là Tuyền rồi mới xuống tay hạ sát. Rõ ràng, việc Hưng giết hại em trai tôi là làm theo chỉ đạo của một người khác mà gia đình tôi chắc chắn đó là N và K (hai người anh họ) của hắn”.
Giải thích về nghi vấn trên, bà Phạm Thị Lan (56 tuổi, mẹ anh Tuyền) cho biết, khoảng 10 ngày trước khi vụ án xảy ra Tuyền có đặt trước 10 triệu đồng để thuê 3 xe ô tô của các anh N và K chở than từ huyện Hoàng Bồ (Quảng Ninh) về huyện Kinh Môn (Hải Dương). Tuy nhiên, mới chở được một lượt những chiếc xe này đột ngột ngừng vận chuyển nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Phía anh N và K cho rằng, cước vận chuyển vừa rồi là 23 triệu đồng, do đã đặt trước 10 triệu nên anh Tuyền còn phải trả 13 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Tuyền không đồng ý vì cho rằng anh N và K vi phạm hợp đồng nên bị phạt trừ vào số tiền còn nợ. Bà Lan đặt nghi vấn: “Có thể do bức xúc về việc con trai tôi đang còn nợ 13 triệu đồng tiền cước nên N và K đã sai em họ của mình là tên Hưng ra tay sát hại Tuyền để dằn mặt. Chắc chắn là có người đứng sau chỉ đạo, mong cơ quan Công an sớm tìm ra kẻ chủ mưu đích thực đã giết con trai tôi”.
 
Manh động

Là người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, anh Phạm Quốc Vĩnh (SN 1991, trú tại khu Đoàn Kết, thị trấn Mạo Khê) cho biết, trưa ngày 3/2, anh Vĩnh cùng Tuyền đang đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại lạ đòi tiền cước vận chuyển. Do đang bận nên Tuyền hẹn chiều cùng ngày sẽ đến Công ty nhưng người này đã hẹn ra ngã tư Hoàng Thạch (thị trấn Mạo Khê) bàn dứt điểm chuyện nợ nần. Nghe thế, Tuyền cùng Vĩnh và hai người bạn nữa đi trên 2 xe máy đến ngã tư thì lại được người này hẹn gặp ở ngã ba đường mới (thị trấn Mạo Khê). Đúng hẹn, anh Tuyền cùng nhóm bạn ra đầu ngã ba chờ được khoảng 10 phút thì thấy một chiếc xe taxi chạy chậm qua. Sau đó, chiếc xe này quay lại, chạy chầm chậm đến, anh Tuyền thấy điện thoại đổ chuông nên lấy ra nghe thì bất ngờ kính xe được kéo xuống, một nòng súng hướng thẳng về phía Tuyền và một tiếng nổ vang lên. Sau tiếng nổ, anh Tuyền gục xuống, còn chiếc xe tăng tốc bỏ chạy theo hướng TP Hạ Long.

Nhân chứng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, trú tại khu Vĩnh Phú, thị trấn Mạo Khê) nhớ lại, khi đó, Tuấn Anh cũng có mặt, chứng kiến sự việc từ đầu nhưng do sự việc xảy ra đột ngột, diễn biến quá nhanh nên chẳng ai kịp can thiệp. “Sau khi gọi điện để xác định được anh Tuyền đang đứng ở đâu trong nhóm thanh niên, chúng đã giương súng nhằm thẳng vào đầu anh ấy bóp cò. Hậu quả, anh Tuyền đã tử vong sau khi bị trúng khoảng 35 viên đạn nằm rải rác khắp vùng đầu, vùng cổ”- Tuấn Anh nói.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về vụ án mạng này, Trung tá Phạm Hồng Giang - Đội trưởng Đội trọng án (Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bước đầu cơ quan CSĐT đã xác định được hai đối tượng liên quan đến việc giết hại anh Tuyền là Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1990, trú tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều). Theo đó, Hiếu là đối tượng mang súng đến và tên Hưng là người trực tiếp đã bắn anh Tuyền. Theo tên Hưng khai nhận, nguyên nhân sát hại anh Tuyền là do mâu thuẫn trong nợ nần tiền bạc. Trung tá Giang cho biết: “Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Hưng về tội giết người, chúng tôi tiếp tục điều ra mở rộng vụ án và truy bắt những đối tượng còn lại”.
 
Nguyễn Hằng
thuctap2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top