Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh ném con xuống ao tại Hà Nội: Quẫn trí vì bạn trai chối bỏ

Thứ hai, 15:51 05/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Yêu đương đi quá giới hạn dẫn đến có thai, lại bị người yêu lạnh lùng phủ nhận đứa bé khiến nữ sinh viên năm thứ hai cực kì hoang mang. Cô tự “vượt cạn” tại nhà rồi trong lúc quẫn trí đã đem bé gái vừa lọt lòng ném xuống ao nhà hàng xóm.

Vụ nữ sinh ném con xuống ao tại Hà Nội: Quẫn trí vì bạn trai chối bỏ  1
Tự sinh con trong nhà vệ sinh

Bốn ngày qua, người dân xóm Thống Nhất (xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một sinh linh mới chào đời đã bị mẹ ném xuống ao tử vong. Người mẹ gây ra tội ác tên là Lê Thị Mai,19 tuổi, đang học năm thứ hai tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Sự kiện đau lòng này khiến làng quê bình yên bỗng “dậy sóng”. Bởi lẽ, hung thủ được người dân địa phương đánh giá là ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Gia đình Mai có 3 chị em gái, trong đó Mai là chị cả nên mọi việc trong gia đình từ bếp núc, làm ruộng hay phụ giúp mẹ bán hàng đều đến tay Mai.

Là nhân chứng trực tiếp phát hiện thi thể bé sơ sinh, ông Vũ Văn Dân (xóm Thống Nhất) cho biết, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi sáng ngày 1/8. Như thường lệ, sáng sớm hôm đó, ông Dân chèo chiếc thuyền nhỏ đi quanh ao để thăm cá giống. Đi tới khu vực phía nam của ao, ông Dân thấy có một bọc nilon nổi nhấp nhô cạnh đám bèo tây. Nghĩ là túi rác, ông Dân chèo thuyền ra vớt thì phát hiện bên trong có xác một bé gái còn nguyên dây rốn, khuôn mặt bầu bĩnh. "Khi đó, tôi vô cùng hoảng hốt, chân tay run rẩy. Sau vài phút định thần, tôi vội gọi hàng xóm gần đấy đến kiểm tra xem còn có thể cứu sống được cháu bé không”, ông Dân nhớ lại.

Sau khi sự việc được phát hiện, hàng trăm người dân đã kéo tới hiện trường, một số người tắm đã  rửa sạch sẽ cho thi thể bé sơ sinh, bọc vải cẩn thận rồi báo lên cơ quan chức năng. Khi cơ quan công an xuống hiện trường, đang tiến hành khám nghiệm các dấu vết thì bất ngờ Lê Thị Mai tự đi tới nhận chính mình là người đã vứt bé sơ sinh xuống ao. Cơ quan chức năng đã đưa Mai về tiếp tục điều tra sự việc nhưng do mới sinh, nhau thai vẫn còn trong cơ thể, lại thêm hoảng loạn tâm lý nên Mai được đưa về BV Đa khoa Vân Đình để điều trị. Khi sự việc sáng tỏ, nhiều người “chết đứng” khi nghe tin thủ phạm lại là một cô nữ sinh được tiếng, ngoan hiền nhất xóm. Tại bệnh viện, Mai khai với cơ quan điều tra, đêm 1/8 đã giấu bố mẹ việc lâm bồn, tự sinh con trong nhà vệ sinh. Tưởng đứa trẻ đã chết, cô bọc con trong túi nilon và quăng xuống ao phía sau nhà.

Khi tình cảm đặt nhầm chỗ

“Lê Thị Mai đang bị cảnh sát giám sát. Mai vừa sinh con, sức khỏe yếu, phải cấp cứu tại bệnh viện. Mai đã thừa nhận mình là người ném bé sơ sinh xuống ao. Đợi sức khỏe cô gái hồi phục sẽ tiếp tục xem xét và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật”.

(Thượng tá Nguyễn Việt Tiến, Trưởng Công an huyện Ứng Hòa)

Trong căn nhà hai tầng khá khang trang, tươm tất, bố của nữ sinh - ông Lê Xuân Cung (40 tuổi) như chết lặng khi nhắc lại những gì đã diễn ra, đôi mắt u sầu của người đàn ông từng trải rơm rớm giọt lệ. Ông Cung vốn làm nghề thợ xây nhưng trong một lần đi làm bị ngã, từ đó sinh ra đau ốm triền miên, phải ở nhà phụ bán hàng cho vợ. Nói về con gái, ông Cung nghẹn ngào: “Cháu nhà tôi đang học năm hai tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, nó là một đứa con ngoan, sống tình cảm. Sự việc lần này không hoàn toàn do lỗi của cháu mà phần lớn trách nhiệm thuộc về gia đình vì đã không giúp cháu vượt qua được mặc cảm tâm lý khiến cháu có hành động dại dột”.

Người nhà của Mai cho biết, cuối năm 2012, trong một lần đi chơi, Mai có nảy sinh tình cảm với một bạn trai ở xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa). Khoảng tháng 6/2013, Mai thấy trong người có biểu hiện bất thường nên đi khám và được bác sĩ cho biết đã có thai. Trong lúc hoang mang, quẫn trí, Mai liền gọi điện cho người bạn trai thông báo sự việc. Người bạn trai này đã phũ phàng phủ nhận cái thai trong bụng không phải là con của mình rồi dứt khoát chia tay.

Cú sốc tinh thần khiến tính nết của Mai thay đổi, cô thường xuyên gắt gỏng, sẵn sàng đáp trả những ánh mắt soi mói từ những người xung quanh bằng lời lẽ thô tục. Bố mẹ của Mai cũng đã khuyên nhủ con nhiều lần nhưng Mai cãi lại, quyết tâm chờ người bạn trai đến nhận con. Nhưng rồi, người con trai ấy không một lần trở lại, để Mai chờ đợi trong vô vọng. Rạng sáng ngày 1/8, Mai sinh bé gái và đã hành xử độc ác với con mình.
 
Bình Minh - Phan Tú
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Top