Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mẹ ôm con tự tử: Tấm lòng “bồ tát” của người bố vợ

Thứ sáu, 09:33 15/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Kể từ khi thi thể của chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1982) cùng con trai 5 tuổi được phát hiện tại một dòng sông của xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ), tại địa phương xuất hiện thông tin cho rằng nguyên nhân có một phần lỗi của người chồng nạn nhân khi có những hành xử bội bạc với vợ. Thế nhưng, ngay lập tức, bố đẻ chị Thắm lại nhìn nhận một cách bao dung khi cho rằng người con rể rất thật thà nhưng do có tính nóng nảy nên thỉnh thoảng có “bạo lực” với vợ.

Vụ mẹ ôm con tự tử: Tấm lòng “bồ tát” của người bố vợ 1

Vợ chồng chị Thắm ngày mới cưới

Nỗi đau không nói nên lời

Những ngày qua, một không khí tang thương bao trùm lên căn nhà của ông Nguyễn Văn Đông (bố đẻ chị Thắm). Chiều 14/3, khi chúng tôi có mặt tại nhà bố đẻ của nạn nhân cũng là thời điểm có nhiều người hàng xóm đến chia buồn, an ủi, động viên gia đình ông Đông vượt qua nỗi đau quá lớn này. Trong sự tang thương ấy, ông Đông ngồi trầm ngâm bên di ảnh của người con gái và đứa cháu ngoại gần 5 tuổi, chẳng nói được lời nào. Thỉnh thoảng, ông lại đưa cái điếu cày lên rít sòng sọc, hướng cặp mắt vô định nhìn về phía bàn thờ mới được lập vội cho hai mẹ con chị Thắm.

Phải mất nhiều thời gian thuyết phục, ông mới nói với chúng tôi dăm ba câu về cuộc sống của người con gái bất hạnh. Theo lời ông Đông, ngay từ thuở nhỏ chị Thắm đã có tính nhút nhát, thật thà và luôn hiếu với bố mẹ. Dù đúng, dù sai, chưa bao giờ chị Thắm dám cãi lại với bố mẹ nửa lời. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên học hết lớp 12, thi không đỗ ĐH, chị Thắm ở nhà đi làm công nhân tại một khu công nghiệp của địa phương.

Khi được cởi lòng, ông Đông khoe với chúng tôi rằng, thuở thanh niên, con gái ông được tiếng là “xinh nhất làng” nên được rất nhiều thanh niên trong làng theo đuổi nhưng Thắm lại ưng thuận chàng thanh niên cùng làng làm nghề thợ xây là anh Vũ Viết Quang (SN 1981). “Do ở cùng xã nên hai đứa biết nhau từ nhỏ nên cũng dễ có cảm tình với nhau nhưng tình yêu của chúng nó thực sự nảy nở khi một lần gia đình tôi cải tạo công trình nhà bếp và Quang là người được chúng tôi thuê làm. Thấy đức tính cẩn thận, ngoan ngoãn nên khi biết con gái đã gửi trọn niềm tin cho Quang, gia đình tôi đã đồng ý ngay. Sau đó vài tháng, hai bên gia đình đã làm đám cưới cho chúng và con gái tôi theo về nhà chồng sinh sống ở xóm bên”- ông Đông kể.

Vụ mẹ ôm con tự tử: Tấm lòng “bồ tát” của người bố vợ 2

Khúc sông nơi phát hiện thi thể hai mẹ con chị Thắm

Ông Đông cho rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận hòa nên hai vợ chồng chị Thắm thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức độ vừa phải và bao giờ phải nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp. Ông Đông cho biết, có lần tình cờ nghe con gái bị chồng đánh, ông đã gặp Quang, khuyên người con rể này có chuyện gì thì vợ chồng to nhỏ bảo nhau, không nên đánh vợ kẻo hàng xóm họ chê cười. “Nghe tôi khuyên bảo, Quang dạ dạ, vâng vâng, nói là từ nay con nghe theo lời bố. Vậy mà không ngờ chuyện lại xảy ra nông nỗi này”- ông Đông ngậm ngùi.

Tấm lòng “bồ tát”

Kể lại buổi trưa định mệnh ngày 12/3, ông Đông cho biết, khi nghe hàng xóm báo tin phát hiện thi thể của con gái và cháu ngoại đang trôi trên sông, ông và vợ tất tả chạy đến. Trong nỗi đau tột cùng, ông đã gạt nước mắt, đề nghị với cơ quan chức năng xin được miễn mổ pháp y. Ông bảo rằng, muốn để con gái và cháu ngoại được mai táng toàn vẹn. Sau đó, chính ông đã trực tiếp bàn với gia đình bên chồng con gái đưa thi hài hai mẹ con chị Thắm về nhà, tổ chức mai táng đúng theo phong tục của địa phương.

Trước thông tin về việc con gái và cháu ngoại bị bức tử nên đã tìm đến cái chêt khiến họ hàng, người thân tỏ thái độ và yêu cầu anh Quang phải có trách nhiệm thì ông Đông lại bình tĩnh gạt nỗi đau sang một bên khuyên tất cả hãy bình tĩnh, không nên kích động để có những hành động bột phát, sai trái. Ông Đông chia sẻ: “Con rể tôi bản chất thật thà nhưng tính tình quá nóng nảy nên thỉnh thoảng có những hành xử không đúng với vợ. Thực tâm mà nói, trong vụ việc này, con gái tôi quá hàm hồ, xử sự quá dại dột nên đã xảy đến tấm thảm kịch đau lòng này. Chúng tôi sinh sống bao đời này cùng xã nên tôi không muốn vì việc này mà mất đi tình cảm tốt đẹp giữa hai bên, càng không muốn gây xung đột giữa anh em hai họ. Vụ việc này là do con gái bà tự tìm đến, Quang không có lỗi, nếu có lỗi thì đó là lỗi của chúng tôi đã không biết khuyên bảo vợ chồng chúng nó đến nơi, đến chốn”.

Ngồi kế bên, nghe chồng kể bà Phạm Thị Tuyết (mẹ đẻ chị Thắm) nức nở: “Có lần nghe con kể về chuyện bị chồng đánh, về những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, tôi đã động viên Thắm cố gắng sống cho tốt. Mình là dâu nên phải cư xử sao cho khéo để giữ hòa khí gia đình, chứ không phải chồng vừa nói câu trước, mình đã cãi câu sau. Khuyên con gái là vậy, nhưng khi gặp Quang tôi cũng nhỏ nhẹ góp ý, nói Thắm nó vụng dại, hãy bảo ban, dạy vợ từ từ”.

Vụ mẹ ôm con tự tử: Tấm lòng “bồ tát” của người bố vợ 3

Bà Tuyết nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của con gái và cháu ngoại

Kể về chị Thắm, bà Tuyết cho biết, sau khi cưới chồng một thời gian ngắn, chị Thắm đã xin nghỉ làm tại công ty vì mang bầu. Lần mang thai này chị Thắm sinh được một bé trai, một gái. Thế nhưng, do sinh thiếu tháng nên cháu trai được 1,2 kg, bé gái được 1 kg. Sau hơn một tháng chào đời thì bé gái mất, vượt qua nỗi đau hai vợ chồng dồn hết tâm huyết vào chăm sóc cho bé trai. Trải qua thời gian vất vả của bố mẹ, mẹ trai càng lớn càng kháu khỉnh, ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Hiện tại, chị Thắm đang mang thai được 4 tháng.
Bà Tuyết kể: “Chiều 10/3, trên đường đi làm đồng về, tôi gặp con gái tay bế cháu ngoại trên đường nên hỏi thăm thì Thắm nói đang xuống nhà chú ruột chơi. Hai mẹ con hỏi vài câu chuyện, rồi tôi vội về nhà nấu cơm cho gia đình. Tối cùng ngày, Quang sang nói vợ và con đi chơi không thấy về, chúng tôi vội tất tả đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp con gái và cháu ngoại, hai ngày sau thì gia đình nhận được hung tin hai mẹ con cái Thắm chết đuối trên sông”.
 

Trưa ngày 12/3, một người dân địa phương đang đánh cá trên một dòng sông Cửu Khê (đoạn chạy qua đội 4, thôn 1, xã Quảng Bị) thì phát hiện hai tử thi đang nổi lập lờ trên mặt nước nên đã báo cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, Công an phát hiện một xác chết nữ khoảng 30 tuổi đang trong giai đoạn phân huỷ, phía bụng, một thi thể của bé trai khoảng 5 tuổi được cột chặt bằng một sợi dây. Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và cháu Vũ Viết Huy (5 tuổi, con trai chị Thắm). Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, chị Thắm đã bế theo con trai 5 tuổi, nhảy xuống sông tự tử. Đau lòng hơn, thời điểm này chị Thắm đang mang thai tháng thứ 4.

Quốc Tuấn

 

quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 9 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 21 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top