Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mất tích bí ẩn của chàng trai ở rể sau khi cãi nhau với vợ

Thứ năm, 15:32 16/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Kon Tum đang hoàn tất hồ sơ để xử lý A Blen (SN 1970, ở thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei) cùng con trai là A Nhôm (SN 1995) về hành vi giết người. Sau nhiều tháng đấu tranh, cuối cùng ngày bố con A Blen đã phải cúi đầu thừa nhận đã giết hại con rể rồi mang xác vào rừng phi tang. Tội ác đã được các nghi phạm này che giấu trong nhiều tháng trời như thế nào?

Đối tượng A Blen.

Đối tượng A Blen. Ảnh: TL

 

Vụ mất tích bí ẩn

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đầu năm 2009, anh Nông Văn Tuyên (SN 1986, trú tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn) vào tỉnh Kon Tum làm thuê. Trong quá trình sinh sống tại đây, anh Tuyên quen và nảy sinh tình cảm với chị Y Hôn (ở thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei). Một đám cưới đơn sơ, ấm cúng diễn ra trong sự vui vẻ chúc mừng của bà con hàng xóm. Hạnh phúc ấy càng được nhân lên khi chị Y Hôn sinh một bé trai kháu khỉnh. Hàng ngày, anh Tuyên đi cạo nhựa thông, chị Y Hôn ở nhà làm thêm ruộng nương. Cuộc sống dẫu còn khó khăn, nhưng trong ngôi nhà ở ấy chẳng mấy khi ngớt tiếng cười đùa.

Thời gian gần đây, cuộc sống gia đình anh Tuyên trở nên mâu thuẫn, vợ chồng nhiều lần xảy ra xô xát, cãi vã. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi ngày 20/3, trong một lần nhậu say, anh Tuyên đòi bế con bỏ về quê sinh sống khiến vợ chồng xô xát. Sau hôm ấy, anh Tuyên mất tích một cách bí ẩn, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Cuối tháng 3/2015, lâu không thấy anh Tuyên gọi điện về, anh Nông Văn Hậu (anh trai nạn nhân) lòng nóng như lửa đốt, gọi điện cho em thì thấy tắt máy. Hỏi thăm gia đình nhà vợ em trai, anh Hậu chỉ nhận được những lời giải thích lòng vòng. Sau gần một tháng mất liên lạc với em trai, ngày 25/4, anh Hậu bắt xe khách từ Lạng Sơn vào Kon Tum để hỏi rõ sự tình. Tại đây, ông A Blen (SN 1970, bố vợ anh Tuyên) cho biết, do mâu thuẫn với vợ nên anh Tuyên đã mang toàn bộ hành lý cá nhân về quê. Sau một thời gian ngắn không tìm ra tung tích của em trai, anh Hậu đã quay ra Lạng Sơn.

Về quê được ít ngày, anh Hậu bất ngờ nhận được điện thoại của một người lạ cho biết, anh Tuyên đã bị gia đình vợ sát hại, giấu xác phi tang ở một nơi khác. Từ thông tin trên, ngày 26/5, anh Hậu làm đơn trình báo sự việc gửi Công an tỉnh Kon Tum. Tiến hành xác minh, công an nhận được thông tin quan trọng là đêm 20/3, tại nhà ông A Blen có tổ chức uống rượu và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Khi đó, A Nhôm (con trai ông A Blen) đánh anh Tuyên.

Lập tức, bố con ông A Blen được mời đến trụ sở Công an huyện Đắk Glei làm việc. Khi đó, hai nghi can này không thừa nhận sát hại anh Tuyên. Họ một mực khai nhận là anh Tuyên bỏ về quê do giận vợ. Do chưa đủ chứng cứ nên bố con A Blen được cơ quan công an cho trở về nhà.

Tiếp tục bí mật thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Kon Tum nhận được thông tin quan trọng từ người dân là sáng 21/3, họ thấy bố con A Blen từ nghĩa trang của thôn Rooc Mẹt đi ra. Tổng hợp từ nhiều nguồn tin đã thu thập, cơ quan công an nhận định, khả năng anh Tuyên đã bị sát hại và bị mang đi nơi khác chôn cất. Giữa tháng 7/2015, bố con A Blen tiếp tục bị Công an huyện Đắk Glei mời đến trụ sở để làm rõ những thông tin mất tích của anh Tuyên. Trước những căn cứ không thể chối cãi, hai nghi can này đã phải thừa nhận đã sát hại anh Tuyên rồi mang xác đi phi tang.

Giết con rể để bảo vệ con gái

Đối tượng A Nhôm. 	Ảnh: TL

Đối tượng A Nhôm. Ảnh: TL

 

Bước đầu các nghi can này khai nhận, ngày 20/3, anh Tuyên uống rượu say và gây gổ với vợ. Khi đó, anh Tuyên định bế con trai nhỏ gần 3 tuổi về quê nhưng bị gia đình ông A Blen ngăn cản khiến hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, A Nhôm lấy cây gỗ quật mạnh vào đầu khiến anh Tuyên ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Khi A Blen chạy đến kiểm tra thì phát hiện anh Tuyên đã chết. A Blen hốt hoảng cùng người con trai cõng xác ra cách nhà 1km đào đất chôn, che đậy sự việc.

Theo đó, bố con A Blen cho thi thể anh Tuyên vào bao tải rồi chở bằng xe máy lên đồi cây cách nhà chừng hơn 1km rồi chôn. Cho rằng việc làm của mình không bị ai phát hiện nên bố con ông A Blen tỏ ra bình thường, ai có hỏi thì họ đều thống nhất nói không biết anh Tuyên đi đâu.

Chính vì tin chắc rằng việc đánh chết anh Tuyên sẽ mãi bí mật mà ngay cả khi lực lượng điều tra làm việc, bố con ông A Blen không chịu khai báo và luôn khẳng định chẳng biết điều gì. Cho đến khi bị chất vấn về việc đã xảy ra mâu thuẫn như thế nào với anh Tuyên cùng với đó là hàng loạt những chứng cứ xác đáng thì bố con ông A Blen mới chịu nói ra sự thật.

Từ ngày chồng và đứa con trai bị bắt, bà Y Dép (SN 1972, mẹ A Nhôm) không màng ăn uống. Bà Dép cho biết, anh Tuyên mắc chứng nghiện rượu nặng, cứ mỗi lần uống rượu say là lại đánh đập vợ. Đã vậy, anh Tuyên còn nhiều lần dọa giết chết bố mẹ vợ. Ở chung một nhà, ngày nào họ cũng thấy anh Tuyên đánh chị Y Hôn. Bà Y Dép bảo: “Mỗi lần Tuyên đánh vợ, gia đình tôi khuyên bảo thì Tuyên mắng lại, nói là ông bà đừng xía vào. Thương con gái phải hứng chịu những trận đòn tàn nhẫn từ con rể, chồng tôi nhiều lần đôi co, bị Tuyên mắng lại nên cũng uất lắm. Có lẽ, thấy anh rể hỗn láo với bố mẹ nên con trai tôi đã nuôi uất hận trong lòng. Để rồi, trong lúc không kiềm chế được cơn giận, con trai tôi đã lỡ tay sát hại Tuyên”.

Hiện này các nghi can này đã bị bắt giữ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để có thể xử lý các nghi phạm này trước pháp luật.

H. Châu - T. Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top