Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết người yêu cũ rồi tự thú trên Facebook: Sự ích kỷ ẩn danh tình yêu

Chủ nhật, 11:18 05/05/2013 | Pháp luật

Gã có khuôn mặt khá điển trai, cô gái từng là người yêu của gã xinh xắn. Sáu năm yêu thương dài dằng dặc, chi phí cho việc ăn học của cô gái một tay gã chu toàn.

Vụ giết người yêu cũ rồi tự thú trên Facebook: Sự ích kỷ ẩn danh tình yêu 1 
Đặng Văn Khuyến tại nhà tạm giữ.

Gã có khuôn mặt khá điển trai, cô gái từng là người yêu của gã xinh xắn. Sáu năm yêu thương dài dằng dặc, chi phí cho việc ăn học của cô gái một tay gã chu toàn.

Chuyện đang êm ấm, thì gã lên cơn ghen tuông vô lối. Gã đánh đập, gã hành hung bạn gái bất cứ lúc nào gã nghi ngờ. Đỉnh điểm, gã còn mua xăng sang nhà trọ của bạn gái, tưới khắp nơi đòi đốt.

Chịu không thấu những trận đòn tình, bạn gái gã đòi chia tay… Và bi kịch nảy sinh từ đây.

Sát hại người yêu

Trước tết Nguyên đán, người yêu của gã đòi chia tay. Gã cố níu kéo bằng tất cả những gì gã có được. Thậm chí, gã mò ra tận quê của cô bạn gái ở Quảng Ngãi để mong nối lại tình xưa, nhưng yêu đương mà, lúc đã hết tình thì biết níu kéo bằng gì. Không hành động nào có thể khiến người yêu quay lại, gã đâm ra hận thù. Mà một gã đàn ông, từ tình sinh hận thì biết làm gì khác ngoài chuyện "ăn không được, phá nát cho hôi".

Gã chặn đường, hành hung bạn trai mới của người yêu. Gã mang xăng qua nhà trọ của cô gái, đòi thiêu sống người tình. May mà, hàng xóm sống quanh khu nhà trọ can ngăn kịp lúc. Gã nghĩ, nhiều năm yêu nhau, việc sinh hoạt, học phí của cô đều một tay gã lo lắng, nay cô lại phụ bạc gã, gã phải làm cho cô "sống không được, chết không yên".

Theo lời gã thì gã và cô yêu nhau từ thời sinh viên, gã học Trường đại học Bách khoa. Còn cô là sinh viên Trường đại học Luật. Yêu nhau thắm thiết là vậy, khi ra trường cô được nhận vào làm tại một công ty luật có trụ sở tại quận 4, Tp HCM. Có việc làm, đồng nghĩa với có thu nhập, có thu nhập và cô đổi khác.

Cô sắm xe gắn máy xịn, cô có điện thoại hiệu, cô đổi máy tính xách tay hạng sang… Vật chất thay đổi, tình cảm của cô dành cho gã cũng thay đổi. Cô đề nghị: "Hay là mình chia tay. Nếu anh muốn, em sẽ gửi lại toàn bộ số tiền mà anh lo lắng cho em trong suốt thời gian em học đại học". Đương nhiên, gã không cần số tiền đó. Và cũng hẳn nhiên, gã không muốn chia tay.

Gã viết trên facebook cá nhân của gã như sau: "Lại vài tháng trôi qua và anh lại tiếp tục tìm em. Vì em mà anh tốn mấy chục triệu nữa mà cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Hãy liên lạc với anh, anh chờ em, dù em đi đâu, làm gì, ra sao theo năm tháng. Anh vẫn tìm, vẫn chờ em".

Đi kèm với những lời nỉ non đầy mùi mẫn ấy trên thế giới ảo, là những lời cay nghiệt, những trận hành hung ngoài đời thực mà gã dành cho người yêu. Gã nhiếc móc cô đủ điều, gã hành hạ cô đủ trò… Tất nhiên, với một gã đàn ông ích kỷ như gã, thì gã chỉ biết làm mọi thứ, miễn sao thỏa mãn được cảm giác của chính gã.

Bị hành hung và đe dọa liên tục, cô người yêu tránh mặt bằng cách nhờ người cậu họ đưa đến cơ quan mỗi sáng, rước về mỗi chiều. Phát hiện ra điều này, gã hậm hực trên chính trang facebook của gã bằng những lời lẽ rợn người: "Trốn đằng trời. Rồi sẽ có những tai bay chờ phía trước mà ta không mong đợi". Gã theo dõi cô khắp mọi nơi, trước cửa nhà trọ lúc cô đi làm về. Phía ngoài công ty, khi cô đang ở công sở. Cuộc sống của cô trở nên bí bách, tù túng, hoảng loạn và phảng phất mùi của tai ương.

Người cậu của cô có việc bận, phải đi công tác ở Lào vài tuần. Lo sợ sẽ bị gã tấn công bất cứ lúc nào, nên chiều ngày 13/4/2013, cô đến trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh để làm đơn tố cáo hành vi của gã.

Vụ giết người yêu cũ rồi tự thú trên Facebook: Sự ích kỷ ẩn danh tình yêu 2
Đặng Văn Khuyến và bạn gái cũ (đồng thời cũng là nạn nhân của gã).

Cô không thể ngờ được rằng, khi cô vừa rời nhà trọ đến Cơ quan Công an cũng là lúc gã âm thầm theo sau, với cây mã tấu tự chế giấu dưới yên xe máy. Gã kiên nhẫn ngồi ngoài trụ sở Công an để chờ cô, khi cô rời trụ sở, gã bám theo. Đến giao lộ Phú Mỹ - Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh), cô phát hiện ra gã đang theo dõi mình. Hoảng loạn, cô lao xe vào quán cơm bên đường, tìm chỗ ẩn nấp.

Rất bình thản, gã đỗ xe trước quán cơm. Rút hung khí mang theo sẵn, lững thững bước vào quán và truy sát cô. Chịu những nhát dao như trận tình thù, cô hoàn toàn không có cơ may sống sót. Sau khi hạ sát cô, gã gọi điện thoại cho em của cô, lạnh lùng bảo: "Đến địa điểm ấy, lấy xác chị mày về. Tao vừa giết chị mày rồi". Xong cuộc điện thoại, gã lấy xe, ung dung bỏ đi. Tôi không thể nào hình dung được, tại sao những người xung quanh hiện trường nơi cô gái đáng thương ấy bị gã sát hại, lại có thể để gã ra tay tàn nhẫn và rút lui trong bình yên đến vậy.

Tự thú trên facebook

Sau khi hạ sát cô, gã còn đủ tỉnh táo lẫn thời gian, để viết 2 cái note (ghi chú) trên trang facebook của gã. Trang facebook có nick, Pavolusa Papca.

Cái note đầu tiên, gã viết: "Đêm tự do cuối cùng, ngày mai đi tù. Cuộc sống không như ta hằng nguyện cầu. Chuyện gì đến đã đến, em có lỗi với anh, anh đã trừng phạt và anh bị pháp luật trừng trị. Ngày mai, sẽ đối diện với công lý. Cuộc sống luôn có quả báo… Vẫn biết là như thế, nhưng mình vẫn cứ đâm đầu theo vì người gây cho mình đau thương, bội bạc lại sống nhởn nhơ, hạnh phúc trước đau khổ của mình".

Cái note thứ hai, gã viết rất dài. Đại loại, gã kể lại những lúc cơ hàn, khi gã cùng cô chia cho nhau một ổ bánh mì không, ăn cùng nhau một đĩa cơm vỉa hè. Gã nhắc lại, khi gã và cô yêu nhau trong khốn khó, tài sản chung chỉ là chiếc xe đạp cũ. Gã chở cô dạo khắp phố phường trên chiếc xe đạp ấy. Rồi cô ra trường, gã chưa kịp mừng vì "có thu nhập, cuộc sống dễ thở hơn một chút", thì bất thần cô đưa ra đề nghị chia tay với gã.

Gã viết: "Thì lúc đó, con người ta lại thay lòng đổi dạ. Cứ ngỡ là gặp người trong mộng, tình đầu là tình cuối, sẽ hạnh phúc vô bờ bến vì mình tự hào chăm sóc, tạo lập tất cả cho người mình yêu thương nhất. Rồi một ngày bạn nhận ra đó chỉ là sự giả dối, bạn phát hiện ra rằng người con gái mình yêu thương nhất đã phụ bạc mình từ rất lâu mà mình không hề hay biết. Người mà mình gửi gắm yêu thương, tình yêu, trách nhiệm, tương lai, hạnh phúc và cả sự nghiệp vào đó… Giờ đổ vỡ, mình chỉ còn là cái xác không hồn, mất hết niềm tin, hy vọng, chỉ còn lại một con người tồi tệ. Đúng là đàn bà, khi yêu thì sẵn sàng vứt hết. Tôi yêu nhiều, nhưng thù hận cũng chả kém. Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình. Mình tự hủy hoại vì đàn bà là không đáng, thế mà mình đã làm… Cuộc sống như một củ hành, khi bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi lệ tràn mi".

Vụ giết người yêu cũ rồi tự thú trên Facebook: Sự ích kỷ ẩn danh tình yêu 3
Hình ảnh trên trang facebook của Đặng Văn Khuyến.

Vậy đó, ngay cả khi đã sát hại cô, gã vẫn một mực cho rằng, hành vi cố sát của gã là do cô ép buộc gã. Bởi, "mình đã bao lần cầu mong cô ấy quay về để mình được trở thành người lương thiện như vốn có. Sẵng sàng chết vì người mình yêu thương và sẽ là cái kết bi thương khi mình đã làm tất cả những gì tốt đẹp mà người đó lại phụ bạc mình".

Trong quá trình thu thập tư liệu thực hiện bài viết này, tôi lại nhớ đến giọt nước mắt buồn bã của vợ chồng Giáo sư - Viện sĩ - Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Huy. Có một điểm trùng hợp ngẫu nhiên, kẻ ra tay sát hại cô con gái út (lại là con gái duy nhất) của vị giáo sư khả kính ấy cũng từng học Đại học Bách khoa. Đau đớn hơn, gã là học trò cũ của giáo sư.

Cô con gái của giáo sư xinh xắn, đang công tác tại một tổng công ty lớn. Cuộc sống của gia đình giáo sư đang yên đang lành thì gã xuất hiện, gã một mực đòi con gái của giáo sư phải đáp ứng lại tình cảm của gã. Cô cự tuyệt, gã hăm chém dọa giết. Gia đình giáo sư đã làm tất cả mọi cách để ngăn chặn hành vi của gã, nhưng bất thành. Cô gái bị sát hại ngay tại chân cầu thang chung cư, nơi cả gia đình giáo sư đang sinh sống. Đau đớn hơn, vợ chồng giáo sư đã tính cho con gái sang Phần Lan du học để tránh mặt gã cuồng yêu ấy. Tiếc rằng, mọi thứ đã quá muộn màng.

Trở lại câu chuyện của cô gái đáng thương, trót từng yêu nhầm kẻ cuồng tình này. Cô là con gái đầu của gia đình có 3 chị em. Cô tốt nghiệp đại học, có được việc làm ở Sài Gòn. Cô là tất cả niềm hy vọng của gia đình cô ở quê. Bởi, cô thay cha mẹ lo lắng cho hai người em còn lại. Thông thường, những gia đình quê đều có suy nghĩ, cố lo cho người con đầu, người con này công thành danh toại, thì sẽ thay họ lo lắng lại cho các em. Vậy mà, niềm hy vọng của những con người nhà quê ấy phút chốc bị gã làm cho tắt ngấm.

Kẻ đê hèn phải trả giá

Tôi đọc tất cả những gì trên facebook của gã, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngày gã và cô yêu nhau. Những cái note nhớ thương, đau khổ, dằn vặt..

Sáu năm cho một chuyện tình, là khoảng thời gian không ngắn. Sáu năm, cho một tình yêu kéo dài từ thời sinh viên, lại càng dài hơn. Gã có đủ uất ức của một kẻ lâm vào tình cảnh "Công anh xúc tép nuôi cò - Cò ăn, cò lớn, cò dò lên cây".

Cha mẹ cô gái biết chuyện yêu đương của cô và gã. Cha mẹ gã cũng biết điều này. Gã đã ấp ủ một dự tính bền chặt cho chuyện yêu đương của gã. Phải có dự tính, thì gã mới lo lắng cho cô từng chút một, ngay từ thời sinh viên nhiều thiếu thốn để cô có thể tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm.

Thế nên, khi cô có việc làm và cô đề nghị chia tay, gã bị hẫng. Gã bắt đầu cân đo đong đếm những gì gã đã cho cô trước đây, gã suy tính thiệt hơn, gã tự ngộ nhận rằng: "Gã đã làm mọi thứ vì người yêu. Nên người yêu tuyệt đối không thể để gã đau khổ".

Chính sự ngộ nhận này, gã quên mất rằng yêu đương luôn có lý lẽ riêng của nó. Hơn hết, không ai chia tay một người tình, lại ngồi cẩn thận suy tính xem khi yêu nhau, mình đã hy sinh cho người yêu như thế nào. Rồi từ đó đâm ra thù hận. Lo lắng cho người yêu đâu phải là một sự "đầu tư" vào tương lai, để rồi ngồi chờ món "đầu tư" ấy đáp đền.

Gã quên mất rằng, khi cô có việc làm, cô có nhiều mối quan hệ khác, cô có một đời sống khác, cô có những cơ hội để tiếp xúc khác. Cô đã gặp được những người xứng đáng hơn gã, cô ý thức được tình cảm của cô dành cho người mới là nhiều hơn gã. Cô có sòng phẳng trong tình cảm không?. Chắc chắn là có. Phải có sòng phẳng trong tình cảm, thì cô mới đề nghị chia tay với gã. Còn gã, không chấp nhận thực tại đó, gã một mực cho rằng cô phản bội gã. Từ đây gã nghĩ, kẻ phản bội nào cũng phải trả một cái giá đắt. Ti tiện hơn, gã lại đổ thừa chuyện gã cố sát cô là bởi cô đã khiến gã trở thành một kẻ thoái hóa, biến chất, vô nhân tính.

Tôi vẫn nghĩ rằng, cô hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình một người yêu mà cô nghĩ rằng thích hợp với cô. Gã hoàn toàn không thể nhân danh bất cứ điều gì, để tước đoạt mạng sống của người khác. Nhất là khi, gã luôn miệng gào lên, cô là người gã yêu thương nhất trên đời. Tình yêu là cho đi, chứ ai ngồi đong đếm lại chuyện nhận về.

Gã tên là Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế). Cô gái xấu số ấy tên Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, ngụ Quảng Ngãi). Sau khi hạ sát cô vào chiều ngày 13/4/2013, về nhà viết 2 cái note liên tục trên facebook cá nhân, sáng ngày 14/4/2013, gã đã đến trụ sở Công an phường 22 quận Bình Thạnh đầu thú.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã bàn giao đối tượng Đặng Văn Khuyến lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tp HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.
 
Theo ANTG
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top