Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ dùng súng cuồng sát gia đình vợ: Những tâm sự nghẹn ngào của mẹ hung thủ

Thứ hai, 10:17 15/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau những tiếng nổ chát chúa xé toang màn đêm là tiếng gào khóc thảm thiết của những người sinh sống trong ngôi nhà số 101 (ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Được biết, do xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc, người con rể đã dùng súng cuồng sát cả gia đình vợ. Chiều ngày 14/12, một nguồn tin cho biết, hung thủ đã bị bắt giữ.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

 

Xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, khoảng 24h ngày 10/12, xuất phát mâu thuẫn từ chuyện tiền bạc, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã dùng súng cuồng sát cả gia đình vợ. Hậu quả, vợ, mẹ vợ và em vợ bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Bạch Mai và Xanh Pôn cấp cứu.

Một người dân sống cạnh hiện trường xảy ra vụ việc kể lại, vào khoảng thời gian trên, khi tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy những tiếng nổ lớn phát ra từ phía ngoài đường. Liền sau đó là những tiếng khóc thảm thiết, hô hoán kêu cứu. Khi mọi người chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì thì phát hiện bà Hoàng Thị Nhi (60 tuổi, mẹ vợ Tuấn) đang ôm đầu, máu chảy lênh láng, lao ra khỏi nhà kêu cứu. Vừa chạy, bà Nhi vừa cố quay lại cảnh báo con gái là chị Lê Thị Huệ (vợ Tuấn). Khi chị Huệ vừa ôm con định chạy ra khỏi nhà thì bị Tuấn dùng súng bắn gục ngã. Em chị Huệ đang ngủ trên gác xép nghe thấy tiếng động, vội xuống nhà cũng bị Tuấn bắn thẳng vào ngực.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, nhiều người dân đã vội vàng chạy vào nhà, gọi điện báo công an và gọi xe taxi đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lúc này, Tuấn cũng đang trên đường trốn chạy, thấy xe taxi đến đưa gia đình vợ đi bệnh viện, hắn nổi máu côn đồ bắn trọng thương tài xế. Sau khi gây án xong, Tuấn đã bỏ  trốn khỏi hiện trường.

Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, PV Báo GĐ&XH đã tìm về hiện trường và gặp bà Nguyễn Thị Xinh (SN 1952, mẹ của Tuấn) đang xuống trông hai cháu. Bà Xinh với khuôn mặt khắc khổ, nghẹn ngào kể: “Đêm 10/12, tôi đang ở nhà cô con gái út tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) thì nhận được điện thoại của Tuấn. Từ đầu dây bên kia, giọng Tuấn có vẻ hốt hoảng, nói: “Con vừa dùng súng bắn mấy người nhà vợ bị thương, nhờ mẹ xuống Hà Nội chăm sóc hai cháu giúp. Tôi chưa kịp hỏi lại thì Tuấn dập máy”.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, bà Xinh cho biết, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng Tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Mặt khác, vợ chồng Tuấn chung tiền mua được một mảnh đất rộng gần 30m2 (thuộc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), hai bên đề cập tới chuyện chia tay và bán mảnh đất. Nhưng khi bàn bạc về chuyện chia tài sản, giữa Tuấn và chị Huệ lại tiếp tục cãi vã nhau.

Đối tượng từng sử dụng ma túy

 

Bà Nguyễn Thị Xinh (mẹ hung thủ) trao đổi với PV. 	Ảnh: PV
Bà Nguyễn Thị Xinh (mẹ hung thủ) trao đổi với PV. Ảnh: PV

 

Bà Xinh cho biết thêm, vợ chồng bà sinh được 4 người con, Tuấn là đứa con trai duy nhất. Sau khi học hết cấp 2, Tuấn theo học một lớp dạy nấu ăn. Tốt nghiệp, Tuấn xin làm đầu bếp trong một khách sạn ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Năm 2001, Tuấn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Huệ, vài tháng sau hai bên đã quyết định đi tới kết hôn. Vợ chồng Tuấn giai đoạn đầu khá êm đềm, hạnh phúc. Năm 2002, chị Huệ sinh cô con gái đầu lòng trong sự vui mừng khôn xiết của hai bên nội, ngoại. Do đặc thù của công việc nên Tuấn phải xa nhà thường xuyên, chị Huệ nghi ngờ Tuấn có bồ nhí. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa hai vợ chồng rơi vào tình trạng căng thẳng.

Năm 2003, Tuấn và chị Huệ quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn, chị Huệ bế con về nhà mẹ đẻ sinh sống, Tuấn tiếp tục làm đầu bếp ở Tam Đảo. Để thuận lợi cho công việc, vợ chồng bà Xinh cũng bán đất ở quê lấy tiền mua đất, xây cho Tuấn một ngôi nhà khang trang trên Tam Đảo. Vợ chồng chia tay nhưng Tuấn thỉnh thoảng vẫn xuống Hà Nội thăm con. Năm 2006, Tuấn bỏ công việc đầu bếp, bán ngôi nhà ở Tam Đảo rồi chuyển hẳn xuống Hà Nội sinh sống cùng mẹ con chị Huệ. Tuấn thuê một gian hàng để bán quần áo trong chợ Phùng Khoang, trong khi chị Huệ cũng mở một gian hàng khác ở chợ Ngã Tư Sở. Thời gian này, vợ chồng Tuấn sinh thêm được một cô con gái.

Năm 2010, gia đình vợ mua một căn nhà nhỏ tại phố Bùi Xương Trạch cho vợ chồng Tuấn về ở. Trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn gần 30m2, gia đình Tuấn, mẹ vợ, vợ chồng em vợ cùng sinh sống. Cũng trong thời gian này, vết thương do vụ tai nạn xe máy vào năm 2002 tái phát, Tuấn đành nghỉ kinh doanh tại chợ Phùng Khoang ở nhà nội trợ và chăm sóc con nhỏ. Sức khỏe của Tuấn sa sút, kinh tế gia đình ngày một khó khăn.

Theo bà Xinh, sau khi bị tai nạn xe máy vỡ xương chậu, gãy chân vào năm 2002, Tuấn đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Biến cố gia đình năm 2003, lại cộng thêm bị những cơn đau do tai nạn giằng xé, Tuấn đã tìm tới ma túy. Bà Xinh tìm mọi cách để khuyên răn con nhưng vô vọng. Thời gian gần đây, Tuấn cho biết không dùng ma túy để giảm đau nữa mà chuyển qua dùng thuốc giảm đau morphine liều lượng cao. “Rất có thể do việc dùng lượng thuốc giảm đau quá liều gây ảo giác, cộng thêm những ức chế về tinh thần trong một thời gian dài đã khiến Tuấn có hành động dại dột như vậy”, bà Xinh nghẹn ngào chia sẻ.

 Lê Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top