Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ đòi ly hôn, chồng ép hai con uống thuốc trừ sâu cùng chết

Thứ tư, 13:00 25/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy vợ cương quyết đòi ly hôn, trong phút quẫn trí, Trần Dũng Tiến (SN 1979, trú tại phường Thới An, quận 12, TPHCM) đã mua thuốc trừ sâu hòa với nước ngọt ép hai con thơ cùng uống. Tuy nhiên, khi chứng kiến các con lăn lộn trong đau đớn, người cha độc ác ấy đã hồi tỉnh lương tâm, gọi người thân chở đi bệnh viện cấp cứu.

 

Trần Dũng Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.Thiện
Trần Dũng Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.Thiện

 

Người cha độc ác

Sau gần 10 năm chung sống, Tiến và chị Lê Thị Kim Riêng (SN 1986, vợ Tiến) đã sinh được hai bé: Trần Lê Tiến Phát (8 tuổi) và Trần Thị Ngọc Thảo (5 tuổi). Bình thường, Tiến là người có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ, thương con, nhưng khi có chút men thì người cha ấy hoàn toàn thay đổi tính nết. Mỗi lần nhậu say, Tiến thường tìm cớ chửi mắng vợ con khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Bức xúc về điều này, chị Riêng nhiều lần muốn ly hôn nhưng nghĩ thương con nhỏ nên lại mủi lòng bỏ qua những sai lầm cho chồng.

"Từ ngày nghiện rượu, anh ấy chẳng chịu đi làm, có bao nhiêu tiền đều nướng vào cuộc nhậu nên cách đây một tuần tôi quyết định đưa đơn ra tòa ly dị. Tuy nhiên, ý định giải thoát để tự nuôi con của tôi chưa kịp thực hiện thì tai họa đã ập đến với hai đứa con bé bỏng", chị Riêng tâm sự.

Nhớ lại hôm xảy ra vụ việc, chị Riêng kể, trưa 14/11, chị xin phép mẹ chồng về quê ngoại ở tỉnh Bến Tre. Đang trên đường về quê thì chị nhận được tin nhắn của Tiến với nội dung: "Nếu em không quay lại TPHCM thì anh và hai con sẽ cùng chết". Lo sợ chồng làm điều dại dột nên chị Riêng gọi điện cho mẹ chồng nhờ để ý hai con nhỏ. Khoảng 17h cùng ngày, chị Riêng tiếp tục nhận được tin nhắn của chồng với nội dung: “Sẽ bỏ thuốc độc cho các con uống vào lúc 18h”.

Chị Riêng đau xót: “Tưởng anh ấy chỉ dọa nên tôi tiếp tục về quê chứ không quay lại thành phố. Chiều muộn, tôi chết lặng khi nhận được tin về hành động tàn nhẫn của chồng. Ngay trong đêm đó, tôi cùng người nhà tức tốc trở lại TPHCM để lo cho các con. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin vào sự thật là Tiến lại đang tâm thực hiện hành vi độc ác đối với các con của mình. Hiện nay, được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên các cháu đã cơ bản hồi phục”.

Kể chuyện với chúng tôi, cháu Phát cho biết: “Chiều hôm xảy ra sự việc, ba đi mua hai lọ nước (thuốc sâu - PV) và hai chai nước ngọt về pha vào nước để luộc cua. Sau đó, ba đổ hai chai nước ngọt cùng với 2 lọ nước còn lại ra cùng một cái ly rồi bắt chúng con phải uống. Uống được một ít, con nói với ba là nước rất đắng, không muốn uống nữa nhưng ba vẫn ép chúng con uống hết lon nước ngọt”.

Nỗi đau của mẹ già

 

Mẹ con chị Riêng khi ở bệnh viện. Ảnh: TL
Mẹ con chị Riêng khi ở bệnh viện. Ảnh: TL

 

Được biết, sau khi cho con uống thuốc trừ sâu, Tiến bỏ đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi quay trở lại phòng. Thấy vẫn còn một ít thuốc trừ sâu trong lọ, Tiến cầm lấy uống. Do lượng thuốc quá ít nên Tiến chỉ bị ngấm độc nhẹ, quay sang thấy hai con nhỏ đang lăn lộn vì đau đớn, lương tâm người cha độc ác ấy chợt hồi tỉnh. Tiến vội sang phòng của mẹ đẻ kêu cứu nhằm đưa hai con đến bệnh viện.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Khương Thị Đua (mẹ Tiến) tâm sự, vào quãng thời gian trên, Tiến tìm gặp bà Đua hỏi vay 1 triệu đồng. Tưởng con mượn tiền đi uống rượu nên bà Đua bực dọc: “Mượn tiền làm chi”. Khi đó, Tiến ngập ngừng nói: “Con đưa hai đứa nhỏ đi súc ruột. Con mới cho tụi nhỏ uống nước ngọt có thuốc diệt chuột”. Nghe con trai kể, bà Đua vội gọi người con trai thứ đưa cả ba bố Tiến vào Bệnh viện 175. Tại đây, Tiến được bác sĩ giữ lại cấp cứu, riêng hai cháu Phát và Thảo được chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Nói về mâu thuẫn của gia đình con trai, bà Đua tâm sự, vợ chồng Tiến cưới nhau năm 2005. Tiến làm thợ hồ, còn vợ làm công nhân may, cuộc sống chật vật nhưng cũng tạm lo được cho hai đứa nhỏ. “Cứ tưởng chúng nó yên thân nào ngờ Tiến vì thương vợ quá nên hay ghen tuông, cứ rượu say là dằn vặt vợ. Chuyện này cũng kéo dài rồi, tôi cũng khuyên nó nhiều nhưng bình thường thì không sao mà cứ rượu vào lại có chuyện. Sáng 14/11, mẹ đẻ của cháu Riêng đến nhà tôi bàn về chuyện của vợ chồng cháu Tiến. Khi đó, chị thông gia có nói, nếu muốn Riêng quay lại cùng chung sống thì Tiến phải bỏ rượu. Lúc này, Tiến nói là làm công trình nếu không uống rượu thì không xin việc được. Nghe vậy, chị thông gia nổi giận và nói không cho vợ chồng nó gặp nhau nữa. Khi mẹ vợ ra về, Tiến âm thầm đi theo, thấy vợ đón mẹ, Tiến chặn đường, quỳ xuống xin lỗi. Tuy nhiên Tiến không nhận được sự đồng tình của vợ nên buồn bã quay về. Trên đường về, trong cơn quẫn trí, Tiến mua hai gói thuốc trừ sâu rồi tự đầu độc bản thân và hai con”, bà Đua nói.

Câu chuyện đau lòng của gia đình Tiến một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối hành xử tiêu cực trong đời sống hôn nhân, vốn đã xảy ra không ít trong thời gian gần đây. Mối quan hệ vợ chồng, nếu không khéo xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái và gia đình hai bên. Trong trường hợp này, suýt nữa hai sinh mạng trẻ thơ vốn không tội tình gì sẽ bị kết liễu bởi sự độc ác của người cha.

Hiện, Trần Dũng Tiến bị Công an TPHCM tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Q.Thiện - Đ.Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top