Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội ác của những cô gái dạt nhà

Thứ tư, 08:18 02/05/2012 | Pháp luật

Bỏ nhà đi bụi nhưng không có nghề để sinh sống, nhiều cô gái trẻ nghĩ ra kế hoạch "bẫy tình" để kiếm tiền, thậm chí trở thành thủ lĩnh chỉ đạo đám đàn em đâm thuê chém mướn.

Lê Thị Hồng Hạnh mới 20 tuổi nhưng đã sớm lang bạt vào trốn giang hồ và trở thành “vợ hờ” của Mai Văn Quân (tự Quân “Khùng", 47 tuổi), một ông "trùm" chuyên sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn và cho vay nặng lãi tại khu vực vùng giáp ranh quận 9, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương.

Sau khi Quân sa lưới vào cuối năm 2010, Hạnh nắm quyền "điều hành" và cùng đàn em gây ra nhiều vụ đâm chém khiến các giang hồ khác phải kiêng nể. Vừa qua, khi nghe cô bạn nghi ngờ chồng mình quan hệ lén lút với chị Huyền (23 tuổi), Hạnh giúp bạn bằng cách gặp mặt cô này để làm rõ mọi chuyện.

Đến phòng trọ của vợ chồng chị Huyền nhưng không gặp, Hạnh gọi thêm 2 đồng bọn mò đến tận nhà mẹ chồng của chị này ở phường Linh Trung (Thủ Đức). Gặp phải sự cản trở của chồng chị Huyền và người nhà, Hạnh chạy đến tủ bánh mì gần đó giật lấy 2 con dao rồi cùng đồng bọn xông vào đâm chém loạn xạ làm 2 người bị thương. Cả bọn này chỉ dừng lại khi công an địa phương có mặt.

Tang vật và hung khí trong vụ cướp xe đạp điện. Ảnh: PLVN.

Trong khi cảnh sát đang điều tra vụ việc, Hạnh lại tiếp tục cùng 9 tên khác tổ chức đánh úp một nhóm đối thủ. Rạng sáng, khi thực khách đang ngồi ăn ốc trên đường Quang Trung (phường Hiệp Phú, quận 9) thì 5 chiếc xe thắng gấp trước cửa. Chẳng cần nói năng, Hạnh cùng cả nhóm xông vào đâm chém 3 người đàn ông ngồi trong quán khiến họ phải nhập viện.

Mới đây, tính côn đồ của nữ đại ca trẻ lại một lần nữa được thể hiện khi cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại một nhà hàng ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9) và phát sinh mâu thuẫn với anh Minh (29 tuổi). Hạnh lạnh lùng dùng vỏ chai bia đập tới tấp anh này, buộc các bảo vệ phải can thiệp.

Sau quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, ngày 27/4, cảnh sát bắt giữ Hạnh đồng thời khởi tố thiếu nữ này về tội “cố ý gây thương tích”.

Không xuất thân từ giang hồ như Hạnh, nhưng với bản tính ương bướng và sự liều lĩnh, Bùi Tú Anh (15 tuổi, ở quận Tân Bình) trở thành tội phạm vì chỉ muốn có tiền tiêu xài trong những ngày tháng “dạt nhà”.

Sinh ra trong gia đình khá giả, Tú Anh không lo học hành mà suốt ngày tụ tập cùng đám choai choai ăn chơi lêu lổng. Sau nhiều tháng ngày bỏ nhà đi bụi, sống nương nhờ những bữa cơm từ đám bạn, thiếu nữ này nghĩ cách tự kiếm ra tiền. Nhìn các học sinh đi xe đạp điện, Tú Anh nghĩ cách cướp xe.

Trưa 23/2, Tú Anh phát hiện Hương (học lớp 7 THCS Ngô Quyền) vừa ra khỏi cổng trường liền xin đi nhờ xe. Đi được một đoạn, Tú Anh viện cớ lớn hơn nên đề nghị được lên cầm lái. Thiếu nữ này lòng vòng trong những con hẻm và giải thích là vì thời gian còn sớm nên đi chơi rồi về cũng không sao.

Khi đạp xe qua con hẻm vắng trên đường Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình), Tú Anh dừng lại rồi rút dao đe dọa để lấy xe. Cô bé hét lớn cầu cứu thì lãnh trọn 2 nhát dao vào lưng và ngã xuống đường. Bị người dân gần đó truy đuổi, Tú Anh sợ hãi bỏ xe đạp điện lại chạy bộ trốn mất, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Từ lời khai nhân chứng, không lâu sau đó cảnh sát đã bắt được thiếu nữ này khi cô đang lẩn trốn trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình). Tú Anh khai, thường xuyên bỏ nhà, ban ngày lang thang cùng đám bạn, tối đến ngủ tại các công viên.

Cũng chung "sở thích", nhóm nữ quái gồm Hồ Thị Mỹ Dung (17 tuổi), Ký Thị Ngọc Nhung (tức My, 16 tuổi) vừa bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản.

Nhung, Dung, Điệp trong phiên tòa. Ảnh: V.M

Dung và cô bạn tên Lan (chưa rõ lai lịch) từng là tiếp viên quán cà phê nhưng không hưởng tiền lương mà sống nhờ vào tiền boa của khách nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Còn Nhung vốn tụ tập với 2 kiều nữ này từ năm 13 tuổi và từng vài lần trộm tiền, điện thoại của mẹ để đi ăn chơi với các bạn.

Cuối năm 2009, muốn có tiền tiêu xài, Lan bàn với 2 cô bạn gọi điện cho người quen tên Dương rủ đến nhà trọ Hiệp Thủy (quận Bình Tân) để cướp tài sản. Lan bảo, qua những lần tiếp xúc biết anh này chạy xe SH và có rất nhiều tiền nên sẽ dụ "mây mưa" với Nhung vì cô bé trông "ngon" nhất. Chờ lúc anh này không để ý, Nhung sẽ bỏ thuốc ngủ vào nước uống để Lan và Dung xông vào cướp tài sản.

Cả bọn hí hửng với kế hoạch kiếm tiền và phân công người đi mua thuốc ngủ, người gọi điện cho "con mồi". Tuy nhiên, khi đến nơi, biết Nhung chưa tròn 16 tuổi anh Dương đã từ chối quan hệ vì sợ "ăn cơm tù".

Không từ bỏ ý định, Dung gọi điện cho bạn là Cao Hoàng Điệp (19 tuổi) để kể về kế hoạch "săn trai" nhưng thất bại và nhờ cậu bạn hỗ trợ. Dung và Lan mua con dao để làm hung khí chuẩn bị gây án.

Ngày hôm sau, cả nhóm phân công Dung mời anh Dương đi chơi ở một chỗ vắng. Khi hai người đang tâm sự thì đồng bọn sẽ xông tới khống chế nạn nhân cướp tiền, điện thoại và chiếc xe SH. Điệp gọi Trần Hoàng Nhân (21 tuổi) tham gia nhưng kế hoạch này sau đó bị hủy vì cả đám sợ bị người khác bắt gặp.

Quyết định quay lại kiếm ăn bằng "vở kịch" ban đầu nhưng anh Dương tiếp tục từ chối. Dung sực nhớ đến anh Tuấn (30 tuổi) là giám đốc một doanh nghiệp và cũng chạy xe SH, lắm tiền, điện thoại xịn... nên đề nghị đưa "con mồi" vào tròng. Thấy các thiếu nữ “chịu chơi”, anh này nhận lời đến nhà trọ để... "vui vẻ tập thể".

Lan phân công Dung cùng "phục vụ" khách với mình, những người còn lại ở phòng bên cạnh, chờ "khi nào tao ra ám hiệu, đập 3 cái vào tường thì qua khống chế cướp tài sản". Đúng kế hoạch, khi anh Tuấn và 2 kiều nữ đang "vui vẻ" thì Điệp và Nhân bất ngờ cầm dao xông vào la lớn: "Mày quan hệ với em tao giờ tính sao?"

Anh Tuấn đưa tay chống đỡ liền bị Điệp đâm một nhát, Nhân cũng lao vào dùng dây điện trói nạn nhân. Ông giám đốc vùng vẫy la hét nhưng không ai nghe thấy. Biết rơi vào bẫy, anh Tuấn thương lượng được mặc quần áo và đưa cho Lan một triệu đồng song nữ quái chê ít, giật luôn chiếc điện thoại đời mới của nạn nhân đưa cho đồng bọn.

Nhung vừa đi ăn về, đẩy cửa bước vào. Gặp người quen, anh Tuấn cầu cứu. Sợ anh này sẽ báo công an sau "tai nạn", Dung liền ra lệnh cho đồng bọn: "Khử nó đi" nhưng không ai ra tay. Lập tức Dung giật dao từ tay đồng bọn đâm luôn vào ngực trái của Tuấn. Trong lúc chống cự, nạn nhân còn bị Điệp đá vào ngực liền mấy cái.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên nhà trọ chạy đến bắt được Điệp và đưa anh Tuấn đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết do vết thương quá nặng. Riêng 3 "yêu nữ" chạy ra ngoài leo lên xe của Nhân chạy khỏi hiện trường.

Biết con gây án, gia đình đã đưa Dung đến công an đầu thú. Những kẻ còn lại chia tay nhau bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã. Gần một năm sau công an mới bắt được Nhung và Nhân và vẫn tiếp tục truy bắt Lan.

Hôm đó, TAND TP HCM tuyên phạt Điệp 15 năm tù, Dung nhận án 12 năm (đây là mức án cao nhất dành cho bị cáo khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi) cùng về các tội "giết người" và "cướp tài sản"; Nhung lĩnh 3 năm tù và Nhân bị phạt 5 năm cùng về tội "cướp tài sản".

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top