Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội ác của gã rể hụt

Thứ bảy, 11:25 27/07/2013 | Pháp luật

Đứng trước vành móng ngựa, lý giải cho nguyên nhân phạm tội, Lê Văn Lưu một mực cho rằng vì căm giận “nhạc phụ tương lai” cấm duyên nên hắn mới xuống tay sát hại ông bằng nhát dao chí mạng. Nhưng hắn không thể ngờ rằng tội ác của hắn đã gây đau thương cho bao người, kể cả người ông nội ở tuổi gần đất xa trời đã nuôi nấng hắn từ khi còn đỏ hỏn.

Từ sáng sớm, phòng xử của Tòa án nhân dân tỉnh đã xôn xao tiếng người. Một ông lão tiều tụy, khắc khổ bước đến dãy ghế được kê sát tường rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh. Ông là Lê Văn Hai, ông nội của bị cáo Lê Văn Lưu trú tại Diễn Tháp huyện Diễn Châu về tội danh “ Giết người”.

Bố mẹ bỏ nhau từ khi còn bé, bố đi lấy vợ khác, Lưu ở với mẹ một vài năm. Sức khỏe mẹ ngày càng kém, hai tai điếc đặc và không có việc làm nên rất khó khăn trong việc nuôi con, Lưu trở về sống với ông nội. Tuổi đã cao sức đã yếu nhưng ông Hai vẫn phải bươn chải nuôi cháu. Lưu bỏ học từ năm lên cấp hai và theo đám bạn trong làng đi Lào. Sau nhiều năm lang bạt ở Lào, Lưu tình cờ quen biết cha con ông Nguyễn Văn Oanh ở xóm 8, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành cũng làm ăn ở Lào rồi từ đó kết thân” đồng hương” với nhau. Sau những chuyến làm ăn ở đất khách quê người, thấy Lưu biết tu chí làm ăn nên ông Oanh rất vui mừng, nhiều lần rủ Lưu về nhà mình chơi.
 
Tội ác của gã rể hụt 1

Bị cáo Lê Văn Lưu 30 tuổi, trước vành móng ngựa

Trong những lần về chơi nhà ông Oanh, Lưu say mê cô con gái thứ hai của ông Oanh. Sau những cuộc điện thoại, những lần nhắn tin, cả hai dành trọn tình cảm cho nhau lúc nào không biết.Tình yêu đẹp của hai người được gia đình ông Oanh chấp thuận vì thấy Lưu là người hiền lành, tu chí thì chắc chắn con gái mình sẽ hạnh phúc.

Thế nhưng, sự việc không như mong đợi, từ khi chiếm được tình cảm của người yêu, Lưu bộc lô bản chất của một kẻ có bản tính hung hăng, thích ăn nhậu, đua đòi. Không nghe theo lời khuyển bảo của gia đình ông Oanh, Lưu ngày càng sa vào tệ nạn xấu. Thậm chí, có lần Lưu mượn xe của anh trai Quỳnh đi cầm cố rồi uống rượu say, về nhà vợ tương lai, đập phá đồ đạc. Không chịu đựng nổi sự tha hóa của cậu con rể tương lai, ông Oanh quyết định hủy hôn.

Quyết định của ông Oanh như sét đánh bên tai, khiến Lưu như chết lặng, hắn không hiểu vì sao và càng dấn sâu vào rượu chè để quên đi nỗi đau bị phụ bạc. Ngày 2/3/2013, Lưu được mời đi dự đám cưới gia đình hàng xóm. Sau khi uống rượu ngà ngà, Lưu nhìn lên bức ảnh cưới của cô dâu chú rể, nhìn cảnh hai vợ chồng trẻ tay trong tay hạnh phúc bước vào hôn trường, Lưu chợt nghĩ đến cảnh mình đang bị hủy hôn, cộng với một vài lời nói vào ra của những người có mặt tại đám cưới khiến Lưu càng buồn tê tái. Càng buồn, Lưu càng suy nghĩ rồi cho rằng tất cả của sự bế tắc này là do bị “nhạc phụ tương lai” cấm duyên.

Kế hoạch trả thù ông Oanh lập tức bùng lên, rời đám cưới, Lưu cầm con dao, đi xe máy một mạch lên huyện Yên Thành với mục đích tìm ông Oanh để hỏi cho ra nhẽ vì sao mình bị từ chối. Đến nhà ông Oanh khi trời đã tối, hắn lẻn vào nhà rồi tìm đến buồng ngủ, trả thù bố vợ tương lai bằng một nhát dao chí mạng. Giết người xong, hắn trốn về Diễn Tháp trong đêm. Đến rạng sáng hôm sau, biết không thể thoát tội nên Hăn đã tìm đến công an để đầu thú.
 
Tội ác của gã rể hụt 2

Ông Lê Văn Hai 85 tuổi khóc ròng thương đứa cháu nội

Khi nội dung bản án được vị chủ tọa công bố, đứng dưới vành móng ngựa gương mặt trắng bệch, méo mó của hắn chợt co rúm, run rẩy khi dưới khán phòng vang lên những tiếng kêu trời thảng thốt vì hành vi tàn ác, dã man của hắn. Bị cáo có lỗi với ông nội, với mẹ già, và với cả gia đình người yêu. Món nợ ân nghĩa này, có chết bị cáo cũng không trả hết được. Chỉ mong tòa giảm án cho con để sớm được hoàn lương trở về trả nghĩa cho người đang sống”, lời nói sau cùng của Lưu khiến phiên tòa lặng xuống. 

Phần xét hỏi diễn ra nhanh chóng, bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hết tội lỗi. Ngay sau khi vụ án xảy ra, ông nội bị cáo cũng đã phải bán lợn, vay mượn để bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 20 triệu đồng. Do vậy Tòa đã tuyên phạt bị cáo với mức án 16 năm tù cùng mức bồi thường 93 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Kết thúc phiên tòa, Lê Văn Lưu lầm lũi bước đi dưới ánh mắt giận dữ, trách móc của người thân bị hại. Ở cuối góc tường người ông nội già nua đờ dẫn nhìn theo bóng cháu khất dần sau chiếc thùng rồi đưa tay lén quệt những giọt nước mắt đang lăn dài

Hồ Hà

 

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 10 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top