Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin vào bói toán không cứu được ông trùm ma túy ham xem chân gà

Thứ tư, 14:01 03/07/2013 | Pháp luật

Mỗi lần giao hàng, ông trùm ma túy Tây Bắc xem ngày, giờ rất kỹ. Thậm chí, với mỗi chuyến hàng lớn, hắn thường mổ nguyên một con gà chỉ để xem … chân gà. Nếu hôm đó cái chân gà sáng, bóng và không co quắp thì hắn sẽ xuất hàng sớm.

Còn nếu đôi chân gà thâm xì, tím tái và quắp chặt vào nhau thì có đặt tiền nhiều bao nhiêu hắn cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện.
 
Gần 2 năm đeo bám “cáo già”

Ông trùm ma túy vùng Tây Bắc có tên Tráng A Nhà, 25 tuổi, trú tại bản Loóng Luông, xã Loóng Luông, huyện mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trung tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội – người trực tiếp tham gia điều tra, triệt xóa đường dây buôn ma túy “khủng” này cho biết, các anh phải mất gần 2 năm trời đeo đuổi, bám sát con cáo già này để ngày hôm nay mới tóm được hắn một cách ngoạn mục và an toàn.

Những thông tin, manh mối về hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy của trùm ma túy Tráng A Nhà đã được trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội nắm thông tin từ những tháng cuối năm 2011 (cách đây gần 2 năm).
 
Theo Trung tá Cương, thời điểm ấy, qua công tác nắm thông tin, lực lượng Cảnh sát phát hiện Tráng A Nhà thường xuyên vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên, hoạt động vi phạm pháp luật do Tráng A Nhà và đồng bọn thực hiện diễn ra vô cùng tinh vi, không theo quy luật nhất định. Lượng “hàng” chúng tuồn về Hà Nội cũng rất phong phú về chủng loại và số lượng không hạn chế. Chỉ cần đối tác yêu cầu bao nhiêu sẽ được đáp ứng. Đương nhiên khách của Nhà phải là khách quen, còn những người chưa từng được Nhà để mắt tới thì không bao giờ nhận được giao dịch từ ông trùm nay.
 
Sau một thời gian dài điều tra, tìm hiểu thông tin liên quan đến đối tượng đầu nậu Tráng A Nhà, Công an huyện Phúc Thọ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 130C và huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ tham gia phá án.

Để đảm bảo chuyên án thành công và an toàn tuyệt đối, tất cả các địa điểm mà đối tượng có ý định chọn làm nơi giao dịch đều được các trinh sát tiếp cận, bí mật vẽ sơ đồ. Cho đến cuối tháng 2 năm 2013, các trinh sát hình sự tiếp tục nắm thông tin về việc trùm ma túy Tráng A Nhà chuẩn bị tổ chức vận chuyển, buôn bán số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp. Theo đánh giá, số “hàng” lần này được đối tượng mua trực tiếp từ Lào, sau đó mang về cất giấu ở Sơn La và chờ ngày xuất hàng.

Từ thông tin trên, một ngày cuối tháng 2/2013, các cán bộ chiến sỹ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an đã lên đường đến Mộc Châu, Sơn La. Ban đầu thông tin trinh sát cho biết, địa điểm mà Tráng A Nhà sẽ giao “hàng” là khu vực cột cờ Mộc Châu – nơi thường có đông người đến vui chơi, qua lại, phức tạp về giao thông.

Tin vào bói toán không cứu được ông trùm ma túy ham xem chân gà 1
Ông trùm ma túy Tráng A Nhà và tang vật thu được.

Vài giờ sau, hơn 20 cán bộ chiến sỹ của Công an huyện Phúc Thọ và Cục C47, Bộ Công an với đầy đủ vũ khí, công cụ hiện đại nhất đã tiếp cận địa điểm này. Nhưng Tráng A Nhà là một tên trùm ma túy cực kỳ cáo già, hắn bất ngờ thay đổi địa điểm giao dịch, khiến các thành viên Ban chuyên án đã phải nhanh chóng triển khai phương án dự phòng. Bởi theo các thành viên Ban chuyên án, việc di chuyển đến Mộc Châu một cách bí mật đã là điều khó khăn, nhưng việc đeo bám đối tượng đến nơi giao dịch còn khó khăn gấp bội. Không loại trừ việc giống như nhiều lần giao dịch trước đó, Nhà không mang “hàng” mà chỉ điều người tiêu thụ đi lòng vòng để kiểm tra độ tin cậy và rồi hắn hủy giao dịch.

Không nóng vội và cũng không thất vọng, các trinh sát vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến nửa đêm, Tráng A Nhà chỉ định nơi gặp gỡ là quốc lộ 6, đoạn chạy qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là khu vực đường nhựa độc đạo dài 2 cây số, nằm cách xã trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 15km, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thủy, khó khăn lúc này là chưa thể xác định Nhà điều khiển phương tiện gì, có đồng bọn hỗ trợ hay không. Với lợi thế thông thạo địa hình, chỉ cần sơ suất nhỏ là đối tượng có thể nhanh chóng lẩn trốn, thậm chí tẩu tán hàng và lao mình xuống vực sâu. Với sự hỗ trợ của Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình, Ban chuyên án đã sử dụng 4 xe ôtô và 2 xe máy liên tục di chuyển dọc quãng đường mà đối tượng đã ấn định. Từng chiếc xe tải, xe khách di chuyển qua đây đều được lực lượng Cảnh sát theo dõi. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ triển khai đội hình, đối tượng nghi vấn đã rơi vào tầm ngắm.

Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện Tráng A Nhà lúc này điều khiển chiếc xe Yamaha Sirius trong dáng vẻ một thanh niên địa phương vừa đi làm rẫy về. Khi vừa nhìn thấy một tổ công tác, Nhà dừng xe quan sát và định bỏ đi thì đã bị lực lượng Công an tiếp cận, quật ngã. Thời điểm này, giữa đêm tối, với sức vóc của một trai bản to khỏe, Nhà chống đối quyết liệt, cắn chảy máu tay một trinh sát hòng bỏ chạy về phía miệng vực. Tuy nhiên chỉ sau vài giây vùng vẫy, tên đầu nậu ma túy đã bị quật ngã.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ trong cốp xe của đối tượng này 5 bánh heroin và 5 gói nilon chứa 1.000 viên ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tráng A Nhà khai nhận đã đi bộ vượt rừng sang Lào mua số ma túy trên, sau đó mang trở lại nội địa để bán kiếm lời.

Bói quẻ chân gà cũng không thoát được tội

Trung tá Cương kể về những mánh khóe của trùm ma túy Tráng A Nhà rất cặn kẽ, bởi anh cùng đồng đội đã theo sát hắn quá lâu, quá hiểu hết mọi ngón nghề của hắn để mà ngăn chặn, bắt giữ.

Để buôn bán, vận chuyển được lượng hàng lớn, trùm ma túy Tráng A Nhà đã sử dụng vô vàn những thủ đoạn tinh vi để đối phó và trốn tránh cơ quan chức năng. Anh Cương cho biết, Nhà cùng đám tay chân của y thường đóng giả người dân lao động thuê xe khách từ Sơn La về địa điểm giao dịch không được ấn định trước. Ngoài việc liên tục thay đổi cung đường di chuyển cũng như phương tiện vận chuyển, thì Tráng A Nhà còn rất giỏi ngụy trang, che giấu “hàng” dọc quãng đường dài hàng trăm kilomet. Có lần khi lên xe khách, Tráng A Nhà “quẳng” luôn bọc heroin trị giá cả tỷ đồng lẫn trong đống quần áo, rau củ của người đi xe, làm như cái bọc đó là đồ không giá trị để tránh bị nhòm ngó.

Cũng có lần nhiều bánh ma túy được hắn vứt lăn lóc dưới sàn xe, nhìn bề ngoài không khác gói quà ký gửi, trông vương vãi, luộm thuộm chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trùm đầu nậu ma túy Tráng A Nhà bắt đầu sử dụng xe taxi làm phương tiện đi lại. Có vẻ như hắn thấy xe khách không còn an toàn khi phải dừng lại ở những điểm cố định nhiều nguy hiểm, nên Tráng đã thay đổi phương tiện liên tục. Không những vậy, điểm dừng chân của đối tượng này cũng thường xuyên được thay đổi. Nhà thường chọn những chốt giao thông đông người, có địa hình phức tạp như ngã ba Xuân Mai (Chương Mỹ), cầu Trung Hà (Ba Vì), Hà Nội để xuống xe và chuyển hàng…

Nói về quá trình đấu tranh chuyên án này, Trung tá Nguyễn Văn Thủy – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Phúc Thọ cho biết, trong gần 2 năm đeo bám trùm ma túy Tráng A Nhà, các anh đã phải thường xuyên ngược xuôi đi lại giữa Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình để tìm hiểu phương thức hoạt động của hắn cùng các mắt xích trong đường dây. Có không ít lần các anh phải bám trụ ở Sơn La hàng tuần trời để trực tiếp quan sát địa hình, nghiên cứu, xây dựng phương án tác chiến. Theo đó, các anh nắm được những thông tin quan trọng về tên trùm đầu nậu này.

Được biết, Tráng A Nhà thường kè kè súng ngắn và có sự hỗ trợ, cảnh giới của đám “đàn em”. Không chỉ vậy, theo nguồn tin thân cận với Nhà thì đối tượng này là một kẻ cực kỳ mê tín, tin vào bói toán, đặc biệt là bói chân gà. Trước mỗi phi vụ giao dịch lớn, Nhà thường xuyên bói chân gà để xem trước tình hình, nếu thấy chân gà sáng bóng, báo điềm lành thì bao nhiêu tiền hắn cũng đổ vào giao dịch đó. Còn nếu thấy chân gà “ngoắt ngoéo”, hắn sẽ thay đổi địa điểm, giờ giấc “xuất hàng”; thấy chân gà tím ngắt, co quắp báo điềm xấu thì trùm ma túy Tráng A Nhà sẵn sàng hủy kèo, chấp nhận chịu phạt để ở nhà “cho lành”, và sau đó cả tháng trời hắn mới giao dịch trở lại.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đầu mối tiêu thụ ma túy của Tráng A Nhà có ở nhiều địa phương. Hiện Công an huyện Phúc Thọ đã bàn giao đối tượng, hồ sơ cùng tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng. Vậy là cho dù có tinh vi đến đâu, dù có tin vào quẻ bói chân gà đến đâu thì cuối cùng những chiếc chân gà vô tri đó cũng không thể cứu trùm ma túy Tây Bắc Tráng A Nhà thoát khỏi lưới trời bởi những hành vi phạm tội mà hắn đã gây ra.
 
Theo CSTC
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top