Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng ngáy trong đêm và kế hoạch tàn ác của người vợ

Thứ bảy, 07:45 25/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sự việc xảy ra, ngoài nguyên nhân người vợ không chịu được tiếng ngáy của chồng, có ý kiến còn cho rằng hành động này chỉ là “giọt nước làm tràn ly” cho những mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trước đó.

 

Nhà ông Quảng nơi xảy ra vụ việc.

 

Giữa đêm hôm khuya khắt, tiếng hét thất thanh từ nhà anh Khởi khiến hàng trăm dân thôn Ninh Duy (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) giật mình tỉnh giấc. Tiếng hét vang lên rồi lịm dần, khiến không ít người đã liên tưởng chuyện chẳng lành vừa xảy ra. Hiện trường vụ việc sau đó cho thấy sự liên tưởng ấy là chính xác. Chỉ có điều, ít ai dám tin vụ thảm án lại bắt nguồn từ lý do lãng xẹt…

Vụ án trong đêm

Nói về nguồn cơn dẫn đến vụ thảm án, chuyên gia tâm lý Bùi Nhài bày tỏ: “Thật đáng tiếc khi chị Đôi lại ra tay hại chồng chỉ vì một thói quen xấu trong lúc ngủ. Khoa học đã phân tích, ngáy khi ngủ cũng là một loại bệnh. Chỉ có điều là trong vô thức, anh Quảng chắc chắn không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng thường nhật, anh Quảng là người biết nhẫn nhịn, yêu vợ, thương con. Lẽ ra nếu không thể chịu được việc chồng ngủ ngáy, chị Đôi phải thẳng thắn trao đổi và đưa chồng đến bác sĩ tìm cách điều trị. Nếu thế, bi kịch này có thể đã không xảy ra”.

Sự việc xảy ra tại thôn Ninh Duy (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). Nạn nhân là anh Dương Văn Quảng (48 tuổi) còn vợ - hung thủ trong vụ việc là bà Trần Thị Đôi. Anh Quảng nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị chém nhiều nhát ở vùng đùi và cổ. Sự việc xảy ra, ngoài nguyên nhân người vợ không chịu được tiếng ngáy của chồng, có ý kiến còn cho rằng hành động này chỉ là “giọt nước làm tràn ly” cho những mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trước đó.

Xác nhận thông tin vụ việc với chúng tôi, ông Phạm Văn Chững – Trưởng Công an xã Khởi Nghĩa cho biết, vào khoảng 3h30 sáng 5/4, ông nhận được tin báo của người dân về việc ông Quảng bị vợ đâm gây thương tích nặng và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay lập tức, ông Chững cùng các Công an viên đã có mặt tại nhà ông Quảng để tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện. “Tang vật thu được tại hiện trường là một chiếc màn dính nhiều máu, hai bộ quần áo vứt cạnh giường, nền nhà có một vũng máu đã đông”, ông Chững cho biết.

Nói về sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Mùi (75 tuổi, cậu ruột của nạn nhân - PV)  chưa hết bàng hoàng: “Thú thực tôi không nghĩ con Đôi lại manh động và hung hãn đến thế. Khi nghe tin xảy ra vụ việc, tôi vẫn cho rằng do người ta nói quá mà thôi. Ở làng quê vốn yên bình này, chuyện vợ cãi chồng đã được xem là quá lắm rồi, chứ chuyện đánh lại chồng thì ở đây chưa từng xảy ra. Tôi tức tốc chạy sang thì thấy có vũng máu lênh láng trên nền nhà. Đứa cháu gái khóc bảo rằng, bố bị mẹ chém tới mức nguy kịch và đang được cấp cứu trong bệnh viện khiến tôi như chết sững. Không suy nghĩ được gì thêm, tôi chạy thẳng vào viện xem xét sự tình”.

Theo lời ông Mùi thì cách đây khoảng một tháng, khi anh Quảng đi chùa về thì vợ và con gái (Dương Thị H. 17 tuổi) ở nhà đã ăn xong và có để phần cơm cho anh. Tuy nhiên, do hai mẹ con chị Đôi đậy nắp vung không cẩn thận nên đã bị con chó ăn mất một phần. Bực tức vì sự vụng về của của con, anh đã gọi H. dậy quát (khi đó mẹ con chị Đôi đang nghỉ trưa – PV). Nhưng cô con gái cãi lại khiến anh không giữ được bình tĩnh, vung tay tát con. Sau đó, chị Đôi đã thì thầm với con gái rằng: “Cứ thế này, có ngày nó đánh chết mẹ con mình”.

Cho đến khoảng 3h sáng ngày 5/4, chị Đôi đang ngủ cùng con gái thì bị đánh thức bởi tiếng ngáy quá to của anh Quảng. Bực mình, chị trở dậy đi sang giường lay nhắc nhở chồng đừng ngáy nữa. Nhưng đang trong cơn say ngủ, anh Quảng không ý thức được hành động của mình, vẫn tiếp tục ngáy. Thấy vậy, Đôi đã lấy con dao Thái Lan thường dùng gọt hoa quả đâm chồng. Bị đâm bất ngờ, anh Quảng tỉnh giấc và kêu cứu. Lúc này, H. mới tỉnh giấc và chạy tới can ngăn. Tuy nhiên người vợ vẫn không chịu dừng lại, chạy xuống bếp lấy một con dao lớn lên tiếp tục chém chồng.

Quá hoảng sợ, H. chạy sang nhà thím dâu là chị Vũ Thị Huyền (43 tuổi) ở bên cạnh nhờ can ngăn. Khi chị Huyền chạy sang thì Đôi đã bỏ đi. Nạn nhân ngay lập tức được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng). Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh Quảng bị chém 9 nhát ở đùi và gáy. Rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời mới qua cơn nguy kịch. “Khi tôi chạy sang thì thấy anh Quảng đã ngất, trên mình đầy thương tích, đồ đạc trên giường bị xáo trộn. Con bé H. bảo mẹ nó đã bỏ đi đâu không rõ. Ngay lập tức tôi gọi mọi người đưa anh đi cấp cứu. Khi ấy tôi cứ nghĩ anh ấy không thể qua khỏi, may mà các bác sĩ đã cứu chữa kịp thời”, chị Huyền kể lại.

Vợ chồng như nước với lửa

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương và công an huyện đã tiến hành truy bắt đối tượng Trần Thị Đôi – nghi can của vụ án. Ông Chững cho biết: “Khi nắm được thông tin, chúng tôi đã huy động lực lượng truy tìm Đôi nhưng không thấy. Sau đó, chúng tôi đã được người chị gái của Đôi báo tin, đối tượng đang ở nhà mình và trốn ở trên gác. Ngay lập tức chúng tôi đã báo công an huyện và phối hợp bắt hung thủ. Điều đáng nói là khi lực lượng công an ập đến, thái độ của Đôi vẫn thản nhiên như không có chuỵện gì xảy ra. Thị không hề tỏ ra hối hận về hành động của mình. Lúc bị bắt về trụ sở để làm việc, Đôi vẫn trả lời các câu hỏi của các đồng chí Công an rất dứt khoát. Đối tượng thừa nhận có ý định giết chồng từ lâu”.

Những người hàng xóm sống gần gia đình nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Đôi đã gói ghém đồ đạc định bỏ đi vì mâu thuẫn với chồng. Song không ai có thể ngờ, người phụ nữ này lại có hành động dã man đến vậy. Theo nhiều người dân thì lâu nay vợ chồng Đôi luôn sống trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Bởi tính tình của hai người có nhiều điểm trái ngược nhau. Anh Quảng vốn có tiếng hiền lành, chăm chỉ và rất yêu chiều vợ con. Còn chị Đôi khá dữ dằn, lười biếng. “Hai vợ chồng nhà ấy cứ như nước với lửa vậy. Chồng hiền lành bao nhiêu thì vợ hung dữ bấy nhiêu. Ở đây, bà con không ai ưa gì chị ấy”, một người hàng xóm bày tỏ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thường ngày anh Quảng làm nghề buôn bán vặt, vào những ngày lễ lạt hay đi chùa, làm từ thiện. Trong cuộc sống gia đình, anh Quảng luôn là người nhường nhịn vợ. Bởi vậy, người vợ càng được nước lấn tới. “Trong cuộc sống thường ngày, tôi thấy cái Đôi có phần quá quắt. Nhiều lần nó mắng chửi chồng chẳng ra gì nhưng thằng Quảng không dám nói lại. Cũng tại Quảng quá hiền lành đến mức nhu nhược. Nếu nó cứng rắn hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nổi như ngày hôm nay”, một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho hay.

Sáng 7/4, sau hai ngày xảy ra vụ việc, cổng nhà anh Quảng vẫn khóa trái. Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc chị Đôi chém chồng có phải vì ngáy quá lớn hay đó chỉ là cái cớ thì cơ quan công an đang làm rõ. Một cán bộ Công an huyện Tiên Lãng cho biết, chị Đôi hiện đang được tại ngoại để chờ kết quả giám định thương tật của anh Quảng. Sau khi có kết quả, dựa theo tỷ lệ thương tật mà cơ quan Công an có quyết định truy tố hành vi của chị Đôi hay không.     

Hứa Phong/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 17 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top