Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ thất kinh vì bị nhóm côn đồ trêu ghẹo rồi hành hung dã man

Thứ hai, 21:07 03/06/2013 | Pháp luật

Trêu gái không được, lại bị "người đẹp" mắng mỏ, đám thanh niên cho rằng mình bị xúc phạm. Dù cô gái đã chạy vào nhà, chúng vẫn đứng ở cửa, không ngớt buông những lời tục tĩu: "Con ranh con kia, mày dám chửi tao à, tao giết mày”.

Bữa tiệc đen đủi

Chiều 12/5, được hàng xóm cho con cá mè 2 kg vừa câu được ở Hồ Tây, bà Lê Thị Hợp (50 tuổi, ngụ tổ 21, Cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) làm vài món mời những người gần nhà sang chung vui. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ.

Ăn xong sớm, thấy mọi người còn đang rôm rả, con gái chủ nhà là chị Lê Thanh Nga (19 tuổi, sinh viên một trường Cao đẳng tại Hà Nội) tranh thủ đi bộ tập thể dục. Không ai có thể ngờ tai họa ập xuống cả gia đình.

Thiếu nữ thất kinh vì bị nhóm côn đồ trêu ghẹo rồi hành hung dã man 1
Mẹ con nạn nhân chưa hết bàng hoàng vì bị hành hung.

Nga thuật lại: “Lúc đó khoảng 22h, vì còn chờ mọi người ăn uống xong để dọn dẹp, nên em chỉ đi lại dọc đường trước nhà thôi. Ra đến dốc, đoạn ngã ba Lạc Long Quân - Xuân La, em giật mình khi chiếc xe Liberty trắng lù lù phía sau suýt đâm vào mình. Nhìn lại, 3 thanh niên ngồi trên xe sà vào trêu ghẹo. Một tên người đậm, da đen nhảy xuống đi bộ cùng em, còn hai tên kia vẫn chạy xe tà tà theo. Tên đi bộ nói: “Em đi đâu đấy, anh đưa em về nhà nhé hay đi chơi cùng anh?".

Thấy thái độ các thanh niên đó rất bặm trợn, “tránh voi chả xấu mặt nào”, nữ sinh không đáp lời, chỉ nhanh chân đi về nhà. Tuy nhiên, đám thanh niên vẫn không buông tha. Chúng bám sát, liên tục buông những lời cợt nhả.

Không dừng lại ở lời nói, gã đi bộ theo còn tóm lấy tay, định ôm nữ sinh. Quá sợ hãi, nữ sinh quay lại mắng kẻ thô bỉ, rồi tiếp tục bỏ chạy về nhà.

Bị "người đẹp" mắng mỏ, đám thanh niên cho rằng mình bị xúc phạm. Dù cô gái đã chạy vào nhà, chúng vẫn đứng ở cửa, không ngớt buông những lời tục tĩu: "Con ranh con kia, mày dám chửi tao à, tao giết mày”.

Nghe tiếng kêu cứu của con gái, người mẹ chạy ra thì thấy 3 thanh niên đang hung hăng chửi bới con mình. Dù chưa hiểu sự tình thế nào, chủ nhà vẫn cố gắng nhã nhặn: “Đây là con gái cô, các cháu đừng trêu em nó”.

Chúng đáp: “Con gái bà chửi tôi, tôi phải xử nó. Bọn này đang thích đánh nhau đây”. Dứt lời, cả 3 gã đàn ông cùng xông vào hành hung nữ sinh. Người mẹ lao vào can ngăn cũng bị chúng đánh đập không thương tiếc. Thấy các đối tượng quá hung hăng, chủ nhà la làng kêu cứu.

Từ trong nhà, mọi người bỏ dở mâm tiệc chạy ra, hai bên xô xát. Lúc này, người trong nhà đông hơn, 3 thanh niên có vẻ yếu thế. Một người trong số chúng bất ngờ xỉu xuống nằm ở vỉa hè. Một người chạy ra giữa đường rút điện thoại gọi. Thanh niên còn lại bỗng đổi giọng nhũn nhặn: “Cháu tát con gái bác là cháu sai, cho cháu xin lỗi”. Thấy 3 thanh niên có vẻ biết lỗi, người nhà cũng nguôi giận, để cho họ dìu nhau đưa ra xe.

"Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, người nhà tôi trở vào nhà định tiếp tục buổi tiệc. Ai ngờ, chỉ mấy phút sau, sự việc khủng khiếp đã diễn ra”, bà chủ nhà bàng hoàng nhớ lại.

Côn đồ "đại náo" đêm Hà Thành

Theo bà chủ nhà, 3 thanh niên dìu nhau đi rất chậm chạp. Sau này bà mới hiểu chúng đang chờ đồng bọn tới. Chưa đầy vài phút, một nhóm côn đồ khoảng 20 người, đi trên nhiều xe máy đỗ xịch trước cửa nhà. Không nói không rằng, chúng rút dao kiếm giấu trong người, ào ào xông vào tấn công.

Ba tên khởi nguồn của vụ xô xát cũng hùng hổ quay trở lại. Người mẹ cho biết, chúng xộc vào nhà, gặp ai đánh người ấy. Thậm chí chúng còn xộc lên cả tầng hai, gặp người yêu của nữ sinh, lập tức quây lại đánh ngất xỉu. Tủ quần áo của cô gái cũng bị chúng dùng dao, kiếm chém tan nát.

Lúc này ở dưới nhà, nhìn thấy 5 tên lao vào đánh mẹ túi bụi, nữ sinh vội lao vào che đỡ. Trong lúc hỗn loạn, cô bị một nhát chém vào tay. Nhát chém rất mạnh, làm vỡ mạch gân tay, xương khủy tay, khiến sau đó nạn nhân phải điều trị cả tuần trong bệnh viện.

Người mẹ thiếu nữ cũng bị đánh bầm dập, thâm tím mặt mày, tổn thương nội sọ. “Tưởng chúng nó xin lỗi rồi thì đã xong. Nhưng hóa ra nó giả vờ xin lỗi, giả vờ ngất xỉu để chờ đồng bọn tới. Khi bắt đầu nghe tiếng rồ ga của đoàn xe máy chở đồng bọn mang dao, kiếm ập đến, lập tức tên ngất xỉu choàng dậy. Hắn là kẻ đầu tiên lao vào nhà, túm tóc giật ngược rồi đá liên tiếp vào sườn tôi", bà chủ nhà thều thào nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Không những tấn công toàn diện người nhà nạn nhân, nhóm côn đồ còn ra sức đập phá tan tành đồ đạc. Sau vụ truy sát, ngôi nhà nạn nhân ngổn ngang những bàn ghế gãy đổ, cùng mảnh vỡ của nhiều loại đồ vật.

“Thấy gia đình tôi bị côn đồ tấn công như vậy nhưng hàng xóm ở đây dù thân thiết nhưng không ai dám vào can. Thậm chí, khi tôi hô hàng xóm báo công an thì một tên dọa sẽ bắn chết”, bà Hợp cho biết sự manh động của nhóm côn đồ.

Dù đã khuya nhưng vụ việc đã làm náo động cả khu phố Xuân La. Nhiều người dân chứng kiện vụ việc kể lại, ban đầu chỉ có 3 tên nhưng sau đó thì thấy một nhóm ùn ùn kéo đến. “Có tám chiếc xe máy, mỗi xe chở hai tên. Ngoài ra còn có thêm một chiếc taxi. Chúng đều lăm lăm dao kiếm trong tay, xăm trổ đầy người, mặt mày dữ tợn. Người dân đứng kín dọc phố xem, nhiều người bức xúc khi thấy cảnh người lương thiện bị đánh đập, nhưng thấy bọn côn đồ quá hung hãn nên chẳng ai dám vào can ngăn", một người dân cho biết.

Cũng theo một số nhân chứng, nhóm côn đồ trên chủ yếu là dân địa phương, chỉ có vài tên là người ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Nhóm này tụ tập toàn những đối tượng giang hồ bất hảo, chuyên hành nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Điều này giải thích tại sao khi có điện thoại của đồng bọn, chúng lại kéo đến nhanh như thế.

Gia đình nạn nhân sống ở địa phương rất hiền lành, chưa bao giờ có điều tiếng với ai. Trước đó, họ cũng không hề quen biết hay xích mích gì với nhóm côn đồ này.

Bà chủ nhà cho biết, dù công an đã vào cuộc điều tra nhưng gia đình bà vẫn phải "sống trong sợ hãi". Sau ngày xảy ra vụ việc, cứ vài đêm, vào khoảng 2- 3h, lại có những đối tượng ném gạch vào cửa nhà rồi la hét, chửi bới.

Tuy nhiên, khi người nhà bật đèn lên, chúng liền rồ ga bỏ chạy. Nỗi sợ hãi bởi vụ truy sát còn chưa nguôi, giờ lại phải chịu đựng những chiêu "khủng bố tinh thần" khiến gia đình nạn nhân "ăn không ngon ngủ không yên".

Việc côn đồ ngang nhiên xông vào nhà dân hành hung, đập phá đồ đạc đang khiến cho dư luận bức xúc. Người dân đều muốn pháp luật thẳng tay nghiêm trị bọn côn đồ, mang lại công bằng cho người lương thiện.

Đại tá Nguyễn Bá Hùng, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ việc, công an quận đã nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra, bước đầu xác định được một số nghi phạm trong vụ việc.

Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, ráo riết truy bắt các nghi phạm đang lẩn trốn.

Vụ việc sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Theo Xa lộ pháp luật

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top