Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiệt mạng vì vô tình giẫm vào chân “giang hồ làng”

Thứ tư, 08:33 13/05/2015 | Pháp luật

Chỉ vì vô tình giẫm phải chân của một “giang hồ làng” trong khi dự tiệc cưới của đôi vợ chồng bạn thân, người thanh niên 21 tuổi đã bị tên này kiếm cớ gây sự rồi rút dao đâm nhiều nhát gây tử vong…

Điều đáng nói, tên “giang hồ làng” chỉ mới 18 tuổi nhưng có bản tính ngông cuồng, hung hãn, dù đi đám cưới nhưng vẫn thủ dao trong người. Vụ án mạng đau thương này là bài học sâu sắc cho rất nhiều người trẻ có thói hành xử côn đồ, bất chấp hậu quả.

Gây án mạng vì mâu thuẫn trong khi dự đám cưới

Ngày 2/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Trung (18 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân xấu số được xác định là anh Ngô Phong Sương (20 tuổi, ngụ cùng xã với Trung).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 28/3, anh Sương cùng em trai mình là Ngô Quốc Dương (19 tuổi) và nhiều bạn bè cùng xóm khác được nhà chú rể mời đến nhà chung vui ngày hạnh phúc trăm năm.

Tại đám tiệc, anh Sương cùng đông đảo bạn bè rôm rả trò chuyện, tay bắt mặt mừng. Trong tiếng nhạc dập dìu những nam thanh, nữ tú thay nhau lên tham gia văn nghệ chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Anh Sương là người có sở thích ca hát nên cũng hăng hái tham gia. Chàng trai trẻ và nhóm bạn bước lên sân khấu hát ca, nhảy múa tưng bừng. Do không khí đám tiệc vui vẻ, nên gần như trong số họ ai cũng uống bia hơi nhiều.

Điều đáng nói mãi đến khi tiệc cưới gần tàn, Trung và nhóm bạn của mình tất cả 5 người mới kéo tới dự trong tình trạng đều đã say khướt từ trước đó. Đám choai choai này nghênh ngang đi vào kéo ghế ngồi ở chiếc bàn ngay sát sân khấu. Không may trong lúc biểu diễn văn nghệ, khi anh Sương di chuyển qua lại đã vô tình giẫm phải chân của Trung.

Vốn quá hiểu về “số má” của gã thanh niên ngang ngược mới lớn trong ấp nên anh Sương nhỏ nhẹ xin lỗi Trung. Không biết có nghe được lời nhận lỗi của anh Sương trong tiếng nhạc ồn ào hay không, nhưng Trung vẫn tỏ ra ta đây, muốn thể hiện mình với hàng chục cô gái trong hôn trường nên tên này đã ngổ ngáo đứng dậy chửi bới om xòm. Chưa dừng lại, Trung tiếp tục hung hăng lao tới tấn công anh Sương nhưng ngay lập tức đám đông đã ngăn cản lại. Sự việc đến đây mọi người tưởng đã dàn xếp được, nhưng riêng Trung do đã uống khá nhiều bia trước đó nên vẫn thấy hậm hực và quyết tìm cơ hội dằn mặt người bạn cũ.

Vì thế, chỉ khoảng 10 phút sau đó, Trung lại tiến đến gây sự, chửi bới anh Sương. Trước đó do đã nhẫn nhịn và đang lúc cũng có hơi men trong người, anh Sương không kiềm chế được trước hành vi quá đáng, xúc phạm từ Trung nên đã lời qua tiếng lại rồi cả hai lao vào nhau ẩu đả. Lúc này, anh Ngô Quốc Dương đã nhanh tay lao vào can ngăn cả hai và không cho anh trai mình đánh nhau. Tên Trung biết đối thủ có người đi cùng nên đành giả vờ xuống nước trở lại bàn nhậu.

Nhưng ngay sau đó, khi thấy em trai anh Sương rời khỏi buổi tiệc, chỉ còn một mình anh này ngồi ngoài, Trung đã bí mật ra dấu cho đám “chiến hữu” tiến về phía anh Sương. Lúc này, khi quân số áp đảo, sự hung hãn của Trung bộc lộ càng rõ và tên này đã hùng hổ lao vào tấn công người bạn cũ. Thấy mình yếu thế, anh Sương chỉ biết tránh né và chịu trận, chỉ hy vọng Trung hả giận rồi buông tha. 

Di ảnh nạn nhân và đối tượng Trung tại cơ quan điều tra.

Nhưng ngược lại, gã thanh niên mới lớn sẵn máu du côn thấy đối thủ nhẫn nhịn nên càng lấn tới. Cứ thế, Trung vừa thượng cẳng chân hạ cẳng thay vừa mạt sát đối thủ. “Con giun xéo mãi cũng oằn”, anh Sương đành phải tìm cách chống trả để thoát thân. Lúc này khi cả hai lao vào nhau, Trung đã rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người anh Sương.

Quá bất ngờ trước hành động kinh hoàng của Trung, anh Sương hoảng loạn vùng bỏ chạy ra đầu ngõ và kêu cứu mọi người xung quanh. Nhưng Trung vẫn quyết đuổi theo truy sát đến cùng. Vừa bắt kịp anh Sương, Trung tiếp tục vung dao đâm thêm hai nhát vào phần ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, Trung đã vứt con dao gây án tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Chân dung “giang hồ làng”

Về phần người xấu số, dù đã nỗ lực cầu cứu nhưng do tiếng nhạc đám cưới lúc đó quá lớn nên gần như không ai nghe được. Hơn 30 phút sau, một người dân địa phương từ tiệc cưới ra về mới bàng hoàng phát hiện anh Sương đang nằm thoi thóp bên đường. Người này đã ngay lập tức quay ngược lại đám cưới hô hoán mọi người ra giúp đỡ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Nhưng ngay sau đó anh Sương đã trút hơi thở cuối cùng. Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị dao đâm xuyên thủng phổi và thủng tim dẫn đến tử vong.

Sáng 29/3, biết khó thoát tội nên tên Trung đã tới Công an xã Phước Vinh đầu thú. Tại cơ quan Công an, bước đầu Trung thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, tên này cho biết mọi việc chỉ vì say xỉn nên mới gây ra cái chết cho người bạn học cũ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, khi nhắc đến tên Trung, nhiều người dân địa phương ngao ngán cho rằng chuyện Trung ra tay giết người chỉ là hệ lụy tất yếu sớm hay muộn bởi con người và cách sống “giang hồ” của tên này.

Tuy mới 19 tuổi nhưng Trung đã được xem là “ông trời con” tại xã Phước Vinh. Trung xuất thân trong gia đình cha mẹ đều là nông dân nghèo nhưng tên này lại không biết thân biết phận chăm ngoan. Ngược lại, khi chưa học hết tiểu học, Trung đã theo chân đám bạn lêu lổng bỏ học giữa chừng. Do phải tất bật mưu sinh, kiếm tiền lo cho cả gia đình, cha mẹ Trung không chăm lo được cho Trung nên tên này cứ thế trượt dài trên con đường chơi bời phá phách.

Sẵn tính tình ngông cuồng, ngổ ngáo, không việc gì là Trung không dám làm. Chưa dừng lại, Trung còn kết giao với những thanh niên bất hảo khác tạo thành “băng nhóm” và tên này tự cho mình là đại ca, đi đến đâu cũng kênh kiệu, vênh váo rồi gây ra bao điều chướng tai gai mắt ở địa phương.

Người dân sở tại chỉ vì muốn yên ổn làm ăn nên chẳng ai thèm đếm xỉa đến những hành vi phá làng phá xóm của Trung và đám lâu la. Cứ tưởng rằng chẳng ai dám đụng đến mình nên Trung càng ngày càng hống hách. Để chứng tỏ đẳng cấp của một tay chơi, Trung tham gia mọi trò phạm pháp từ số đề, cá độ, đá gà, thậm chí cả việc gây sự xô xát với những trai ấp khác đến tán tỉnh con gái trong ấp...

Nhận xét về bản chiến tích bất hảo của Trung, bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng ấp Phước Lập - nơi Trung cư trú - lắc đầu ngao ngán: “Tại địa phương, Trung được xác định là đối tượng luôn phải theo dõi sát sao. Nhưng Trung vẫn nhiều lần gây rối trật tự bị chính quyền xã và Ban quản lý ấp cảnh cáo, nhắc nhở nhưng không hề hối cải, thay đổi. Chúng tôi rất tiếc vì sự việc Trung đã gây ra với em Sương. Qua đây, Ban quản lý ấp sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, phối hợp với các gia đình bám sát các thanh thiếu niên hư hỏng, uốn nắn, định hướng cho các em làm việc lương thiện”.

Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì cái chết của anh Sương cũng là nỗi đau, sự mất mát quá lớn cho người thân, gia đình. “Nghe người ta kể lại sự việc và nguyên nhân cái chết của cháu tôi sao mà thảm thương, xót xa quá. Ông bà già chúng tôi đau đớn tưởng như chết đi được. Cha mẹ nó cũng ngất lên ngất xuống từng cơn”, ông Ngô Văn Thành (SN 1952) là ông nội của anh Sương nghẹn ngào chia sẻ.

Theo ông Thành chia sẻ, gia đình Sương trước giờ thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã. Trong nhà có tất cả 6 nhân khẩu, nhưng chỉ có đúng một “mảnh đất cắm dùi” để cất nhà ở. Không nghề nghiệp, không đất đai, cha mẹ anh Sương lầm lũi nay đây mai đó cạo mủ cao su thuê mưu sinh. Anh Sương và em trai được ông bà nội chăm sóc từ thuở bé. Vì gia cảnh, anh Sương phải bỏ dở ước mơ đến trường khi vừa vào cấp hai. Cũng từ đó, anh Sương và người em trai bắt đầu hành trình đi làm thuê làm mướn khắp nơi.

“Thằng Sương dù không được học hành tới nơi tới chốn nhưng rất sáng dạ, lại chăm làm nên ai cũng yêu quý. Hơn nữa, nó lại vui tính, hiền lành, mấy năm nay nó là lao động chính trong nhà. Không ngờ chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có, cháu tôi đã thiệt mạng thật oan uổng và thảm thương...”, ông nội của nạn nhân đau đớn tâm sự.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, anh Sương và Trung vốn là bạn học chơi chung thời tiểu học. Nhưng khi càng lớn lên, cả hai càng tỏ ra rất khác biệt về tính cách. Trong khi anh Sương hiền lành, chăm chỉ thì ngược lại Trung sớm trở thành một tên du côn chuyên gây rối làng xóm.

Hôm xảy ra sự việc, cả anh Sương và Trung đều được người bạn mời đến đám cưới chung vui. Nhưng rồi, chỉ vì chút mâu thuẫn không đáng có và sự háo thắng, hung hăng, Trung đã gây ra vụ án mạng thương tâm và để lại bi kịch khôn nguôi cho gia đình nạn nhân. Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên mới lớn bồng bột, có bản tính côn đồ thường hành xử bất chấp hậu quả.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 6 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 21 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Top