Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Thiên đường” và “địa ngục” của cuộc tình ngoài luồng sớm nở tối tàn

Thứ năm, 16:32 03/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi bị người yêu công khai tình mới và đòi chia tay, Hoàng Quang Tiếp đã tìm đến phòng trọ xin nối lại tình cảm nhưng bất thành. Với âm mưu trả thù từ trước, hắn đã lao vào đâm chém người yêu lẫn cô em gái của người yêu rồi đâm vào bụng để tự tử. Tuy nhiên, cả hai đều không chết còn cô em gái lại mất mạng oan ức vì cơn cuồng tình của Hoàng Văn Tiếp.

 
“Thiên đường” và “địa ngục” của cuộc tình ngoài luồng sớm nở tối tàn 1
Hung thủ Tiếp đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục. Ảnh: T.G
 
Bỏ hết mọi thứ vì mối tình ngoài luồng

Dù đã mấy ngày xảy ra thảm kịch hung thủ Hoàng Quang Tiếp (SN 1983, tạm trú xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai) trong lúc tức giận dùng dao đâm hai chị em vẫn khiến người dân nơi đây bàng hoàng. Trước lúc gây ra án mạng, Tiếp từng có thời gian yêu đương với chị Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1885, quê gốc Bình Định, ngụ cùng ấp Bến Cam, xã Phước Thiền). Thời gian gần đây, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Sáng 20/9, Tiếp tìm đến phòng trọ của chị Vân để nói chuyện. Tại đây giữa hai người xảy ra cãi nhau. Bực tức, Tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng và cổ chị Vân. Không dừng lại ở đó, hắn còn đâm em gái của nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1989). Sau đó, hung thủ đâm nhiều nhát vào bụng nhằm tự vẫn. Nạn nhân nhanh chóng được những người cùng dãy trọ đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Phương đã tử vong còn Tiếp và chị Vân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Anh S. người khá thân thiết với gia đình hung thủ chia sẻ, tất cả đều bắt nguồn từ lối sống sai lầm cả hai bên. Anh S.nhận xét, Tiếp vốn là người chăm chỉ và rất thật thà. Khoảng hơn 1 năm trước vợ chồng hắn tới ấp Bàu Cam thuê trọ. Lúc đó, Tiếp rất chăm lo làm ăn, yêu thương vợ. Ngày nào Tiếp cũng dậy từ 2-3h sáng ra chợ đầu mối lấy hoa quả về bán lẻ kiếm lời. Chiều tối thì đi bán sữa dạo tại các cổng khu công nghiệp để kiếm thêm thu nhập. Còn Vân thì buôn bán hoa quả gần dãy trọ. Do thường xuyên qua lại nên giữa họ phát sinh tình cảm. Đúng vào thời gian ấy, vợ Tiếp sinh con phải ở cữ nên tình cảm ngoài luồng đó lại càng có cơ hội bùng phát. Tiếp ngày càng không màng đến chuyện làm ăn, bỏ bê vợ con, công khai qua lại với người tình.

Vợ Tiếp là cô gái chân quê hiền lành, dù bị chồng hắt hủi nhưng chỉ biết im lặng chịu đựng. Thấy tình cảnh như vậy, anh S. đã nhiều lần hết phân tích rồi khuyên răn Tiếp nghĩ lại, quay về với vợ con nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai tất cả, chạy theo tình mới. Thậm chí, Hội phụ nữ ấp Bàu Cam biết chuyện, mấy lần cũng đến khuyên Vân nên sớm chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Tuy nhiên, khi đó Vân một mực chối rằng giữa cô và Tiếp không có quan hệ tình cảm mặn nồng như lời đồn đoán. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, tình cảm vụng trộm nói trên diễn ra trước mắt nên ngày càng nhiều người trong phòng trọ biết chuyện, xì xầm bàn tán. Cực chẳng đã, người vợ của Tiếp phải ôm con bỏ đi luôn khỏi phòng trọ. Như gỡ bỏ được “gánh nợ”, Tiếp ngày càng lao vào cuộc tình với Vân nhiều hơn.
 
“Thiên đường” và “địa ngục” của cuộc tình ngoài luồng sớm nở tối tàn 2

Chị Vân được cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: T.G


Tuy nhiên, ngay từ khi quen biết Vân, Tiếp đã bị cô em “vợ” Nguyễn Thị Bích Phương ngăn cản. Mỗi lần Tiếp tới chơi là cô em luôn thể hiện thái độ thiếu tôn trọng và kể lể những thói hư tật xấu của Tiếp. Cũng vì những thông tin do Phương cung cấp nên gia đình chị Vân suốt một thời gian dài đã ngăn cản chuyện tình cảm nói trên. Dù rất bực cô em nhưng vì yêu cô chị nên Tiếp đành nhẫn nhịn. Bù lại, Tiếp cũng nhận được tình cảm thực sự cháy bỏng của cô chị. Được biết, Vân có một cuốn “sổ tình yêu”, mọi yêu thương, nhớ nhung hàng ngày đều được cô ghi hết vào đó. Mỗi lúc Tiếp đến thăm, Vân đều đưa cho người tình đọc và cùng ghi thêm những lời yêu thương vào đó.
 
Vừa ở với nhau mấy tháng đã “hết chịu nổi”

Mặc dù chưa li hôn vợ nhưng Tiếp vẫn công khai chuyện yêu đương với Vân, bàn tính chuyện góp gạo thổi cơm chung. Vì tin tưởng vào tình yêu của Vân, Tiếp đã chấp nhận chịu sự ghẻ lạnh của gia đình bạn gái để nuôi mộng hạnh phúc. Cuối cùng, niềm tin của hắn được đền đáp khi gia đình người tình chấp nhận cho về ra mắt họ hàng. Đầu năm 2012, cả hai quyết định về quê Vân làm ruộng sinh sống. Nhưng chỉ mấy tháng “chân lấm tay bùn” giữa họ đã phát sinh những mâu thuẫn. Thấy không thể lập nghiệp ở quê, hai “vợ chồng” quyết định lại trở vào Đồng Nai xin việc làm.  Vân vào trước còn Tiếp tranh thủ về quê ở Hải Dương thăm cha mẹ mấy tháng rồi vào sau. Nhưng sau khoảng thời gian ba tháng xa cách, gặp lại người tình, Tiếp hồ hởi bao nhiêu thì chị Vân lại tỏ ra hững hờ bấy nhiêu. Những ngày sau, cô luôn viện cớ mệt mỏi, làm tăng ca để tránh gặp gã. Cuốn nhật ký cũng không còn những dòng yêu thương.

Nghi ngờ người tình “bắt cá hai tay”, Tiếp âm thầm điều tra thì phát hiện Vân đang lén lút hẹn hò với một người đàn ông kinh tế khá giả ở xã Vĩnh Thanh (H. Nhơn Trạch). Tưởng bắt được tận tay thì người yêu sẽ hết đường chối cãi và hối lỗi quay lại, ai ngờ Vân lại công khai rằng đã có người yêu mới và “tuyệt giao” với hắn từ đó. Dẫu rất uất ức nhưng vì quá yêu Vân nên hắn vẫn ngọt nhạt làm lơ như không có chuyện gì. Vậy nhưng dù hắn có cố gắng chiều chuộng bao nhiêu thì Vân càng xa cách bấy nhiêu. Tiếp “đau” hơn nữa khi cách đây khoảng một tháng bị Vân yêu cầu không được đến phòng nữa. Vân tuyên bố giữa hai người không còn chuyện yêu đương mà chỉ còn là bạn bè. Được dịp, cô em cũng xúm vào khinh miệt Tiếp là “kẻ khố rách áo ôm”, nếu lấy làm chồng chỉ mang vạ vào thân.
 
“Thiên đường” và “địa ngục” của cuộc tình ngoài luồng sớm nở tối tàn 3

Dãy phòng trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.G


Trước khi ra tay hành động, tối hôm đó Tiếp ngồi viết lá thư tuyệt mệnh nói rõ nguyên nhân vì sao giết Phương, Vân và kể lại chuyện tình đau khổ của mình, sau đó chuẩn bị hai con dao chờ sáng mai đi gây án. Khi đến phòng trọ nhìn thấy Vân, tình yêu lại dâng trào khiến hắn chùn tay nên đã gọi người tình ra cầu xin lần cuối. Nhưng cô gái vẫn cương quyết dứt tình. Tiếp đưa cuốn sổ nhật ký cho Vân rồi hỏi: “Cuốn sổ này còn có ý nghĩa gì với em không?”. Vân trả lời dứt khoát: “Không có ý nghĩa gì hết” rồi đi vào phòng. Cơn tức giận bùng lên, Tiếp như một con thú hoang xổng chuồng, đạp cửa xông vào rồi đâm liên tiếp vào hai chị em Vân. Sau khi sát hại hai chị em người yêu hắn dùng dao tự đâm vào bụng để tự tử.

Kể lại giây phút đối diện với cái chết, chị Vân rùng mình: “Tối hôm trước đó hắn tới em đã đuổi về không tiếp chuyện. Hôm sau hai chị em đang ăn cơm chuẩn bị đi làm thì Tiếp lại xuất hiện, yêu cầu ra nói chuyện lần cuối nên em ra. Khi hắn có đưa cuốn nhật ký hỏi có ý nghĩa gì với em nữa không thì em bảo không rồi bước vào phòng ăn cơm. Chỉ vài phút sau hắn đẩy cửa xông vào, đâm hai nhát vào lưng em thì con dao bị gãy. Em cũng không biết hắn lấy cái gì cắt vào cổ mình nữa, chỉ nghe đau nhói một cái, máu từ cổ chảy ra, em vội lấy tay vừa ôm cổ vừa chống cự. Thấy vậy, Phương chạy tới ngăn cản, liền bị hắn tấn công ngay. Lợi dụng lúc đó, em chạy ra ngoài kêu cứu”.

Không nói nhiều về quãng thời gian một năm yêu đương bất chấp dư luận, chị Vân lý giải nguyên nhân chia tay bởi bản tính Tiếp rất côn đồ, hay gây sự, không lo làm ăn nên không nhìn thấy tương lai. Cô tâm sự: “Trong thời gian sống chung với nhau ở quê em mới phát hiện những tính tình đó của Tiếp. Hơn nữa, thấy hắn chẳng làm được trò trống gì, như vậy thì làm sao lo lắng được cuộc sống gia đình sau này. Em đã lỡ một đò không muốn tiếp tục “gãy gánh” lần nữa. Từ đó, em đã mở lòng với người khác và cũng đã công khai chuyện tình cảm nhưng Tiếp không chịu chấp nhận mà còn liên tục nhắn tin đe dọa, chửi bởi rồi năn nỉ nối lại tình cũ”. Và bản Vân không ngờ được những quyết định của mình lại dẫn đến một kết cục bi thảm như vậy.
 
Nạn nhân và hung thủ đã qua cơn nguy kịch

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đồng Nai, hiện cả Hoàng Quang Tiếp và chị Nguyễn Thị Bích Vân sau khi đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Riêng hung thủ đã có thể trò chuyện được và CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc, lấy lời khai bước đầu. Tiếp khai: “Bị khinh vậy nhưng em vẫn cứ yêu Vân đến si mê. Nghĩ rằng không được yêu thì mong được làm bạn bè để trò chuyện nên đêm 19/9 em đã tới phòng trọ tìm cô ấy. Không ngờ yêu cầu nhỏ nhoi đó vẫn không được chấp nhận. Vân không thèm nhìn em chỉ mà bỏ đi, còn Phương lấy chân đạp em văng ra khỏi phòng đuổi về rồi đóng rầm cửa lại. Đêm đó em thức trắng đọc lại nhật ký hai đứa từng viết và suy nghĩ rất nhiều. Thế rồi ý định giết Phương để trả thù, giết kẻ phụ tình rồi tự tử để không còn đau khổ hiện về”.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi
 
Hương Trà
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top