Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân phận đặc biệt của kẻ gây ra vụ thảm án tại Thạch Thất

Thứ sáu, 10:20 11/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sinh ra trong một gia đình đông anh em, ngay từ nhỏ Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã ngỗ ngược, khó bảo. Sớm nhiễm thói hư, tật xấu của nhóm bạn cùng trang lứa, Kỳ lao vào nghiện ngập, trộm cắp vặt và nhiều lần phải vào tù, ra tội. Tính đến trước thời điểm gây ra vụ thảm án, “tuổi tù” của Kỳ đã chiếm đến quá phân nửa tuổi đời.

 

Đối tượng Kỳ tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).
Đối tượng Kỳ tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).

 

Đứa con bất trị

Là con út trong gia đình có 5 anh em (3 trai, 2 gái), ngay từ nhỏ Kỳ đã là một đứa trẻ ngỗ ngược. Hết lớp 7 thì nghỉ học, Kỳ sa vào con đường cờ bạc, rồi nghiện ngập. Muốn con tự lập, cha mẹ cho Kỳ một mảnh đất để ở riêng, nhưng bị hắn bán đi lấy tiền mua ma túy. Đầu năm 1990, Kỳ lập gia đình với chị V.T.H và sinh được một cậu con trai. Năm 1992, Kỳ vướng vào lao lý do tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian Kỳ ở tù, người vợ đã làm đơn ly hôn, hiện người con trai ở với mẹ.

Sau 3 năm thụ án, Kỳ ra trại và sống chung với một người phụ nữ tên L (từng có 3 tiền án liên quan đến ma túy). Không nghề nghiệp, lại cùng chung cảnh nghiện ma túy, cả hai người lao vào buôn bán trái phép “cái chết trắng”. Hậu quả, Kỳ và người tình tiếp tục dính vào vòng lao lý với mức án 5 năm tù giam. Năm 2005, mới ra tù chưa lâu, Kỳ lại bị bắt về tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Thạch Thất xử 2 năm tù giam. Năm 2008, Kỳ lại bị bắt về tội tàng trữ ma túy, ngồi tù 7 năm.

Trò chuyện với phóng viên, ông Phí Mạnh Cát- Trưởng thôn 3 (xã Hương Ngải) cho hay, bố mẹ Kỳ đều là những con người hiền lành, chịu khó làm ăn. Được đánh giá là người có tay nghề làm mộc “đỉnh” trong xã nên bố Kỳ làm không hết việc. Cũng vì mải lo làm ăn nên Kỳ cùng 2 anh trai thiếu đi sự dạy dỗ, bảo ban của người cha. Hậu quả, người anh trai đầu của Kỳ bị bắt về tội chống người thi hành công vụ. Hiện người anh này đã mất. Người anh trai thứ hai của Kỳ cũng đi tù vì liên quan đến ma túy. Sau khi ra tù thì anh này bị tai nạn giao thông, hiện nằm liệt một chỗ và được hưởng chế độ của người tàn tật.

Tháng 5/2015, Kỳ mãn hạn tù, trở về quê, sống cùng mẹ già trong căn nhà của người anh thứ hai. Muốn Kỳ rời xa những người bạn xấu ở quê nên một người họ hàng đã thuê Kỳ lên huyện Ba Vì trông hộ trang trại. Mỗi tháng, trừ tiền ăn ở, Kỳ được người này trả 4 triệu đồng. Do lười lao động, hay trộm cắp vặt nên người thân đã đuổi việc Kỳ và thanh toán cho 16 triệu đồng tiền công. Trở về quê với một món tiền kha khá, Kỳ lại tụ tập nhóm bạn nghiện hút hít. Cùng thời điểm này, mẹ Kỳ mất vì tuổi già, do căn nhà đang sống là của anh chị nên hắn xin ra ngoài ở. Trước khi gây ra vụ thảm sát khoảng nửa tháng, Kỳ dọn ra khu vực gần nghĩa trang thôn 3 (xã Hương Ngải) dựng một túp lều tạm bợ để ở.

Nỗi ám ảnh của người dân địa phương

Túp lều Kỳ sinh sống trước khi gây ra vụ thảm án. Ảnh: B.Minh
Túp lều Kỳ sinh sống trước khi gây ra vụ thảm án. Ảnh: B.Minh

 

Từ ngày Kỳ ra dựng lều và chuyển ra đó sinh sống, rất nhiều đối tượng nghiện hút trên địa bàn hay các nơi khác cũng tụ tập về đây. Vô hình chung, khu vực này là nỗi ám ảnh của mỗi người dân khi lưu thông qua đây. “Nhiều hôm đi làm ruộng về muộn, phải đi qua đây tôi luôn có cảm giác hãi. Tim đập thình thịch, bước đi thật nhanh chứ không dám nhìn vào nơi ở của Kỳ. Thực lòng, tôi cũng như nhiều người dân rất ái ngại và lo lắng trước tình trạng các đối tượng nghiện hút tụ tập ở đây. Nếu không xảy ra vụ thảm án, chúng tôi cũng sẽ đề nghị chính quyền địa phương phải có biện pháp ngăn chặn tình trạng này”, chị Nguyễn Thị H (xã Hương Ngải) chia sẻ.

Lều của Kỳ rộng khoảng 5m2, được dựng bằng mấy hàng gạch và một vài tấm fibro xi măng, mặt trước phủ bạt, trơ trụi giữa cánh đồng. Bên trong lều chỉ có chiếc giường tre, mấy bộ quần áo và chiếc chăn bông. Phía góc lều là một chiếc nồi gang bắc trên 3 cục gạch để đun nấu, mấy đôi bát, đôi đũa, một bình nước. Ở góc bếp, có nhiều xi lanh và ống nước cất để pha ma túy.

Không công ăn việc làm, lại nghiện ngập nên Kỳ tiếp tục quay lại con đường trộm cắp. Khoảng 23h ngày 6/12, Kỳ chuẩn bị một dao nhọn, lang thang trên nhiều thôn trên địa bàn xã Hương Ngải với mục đích xem có nhà nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. Khoảng 1h ngày 7/12, Kỳ đi đến khu vực nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958), thấy nhà đóng cổng nhưng không đóng cửa nhà nên hắn trèo qua tường bao vào sân. Khi lên tầng 2, Kỳ lấy trộm 2 điện thoại của chủ nhà cất vào túi áo khoác đang mặc rồi tiếp tục đi xuống tầng một thì bị anh Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988, con ông Chuân) phát hiện, hô hoán. Để tẩu thoát, Kỳ đã dùng dao chống trả khiến ông Chuân, anh Chỉnh tử vong; anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1983, con trai ông Chuân) và bà Nguyễn Thị Thân (vợ ông Chuân) bị trọng thương. Trên đường bỏ chạy, Kỳ đã vứt con dao nhọn gây án xuống ruộng rồi lẩn trốn tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho đến khi bị công an bắt giữ.

 

Từ vụ án trên cho thấy, ma túy đang còn là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, bần cùng. Ma túy cũng là nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây mất trật tự, an toàn xã hội. Để thỏa mãn cơn nghiện, họ có thể làm bất cứ việc gì kể cả trộm cắp, cướp giật, giết người. Những tác hại và hậu quả của ma túy đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta từng ngày, từng giờ. Vì vậy, “chung tay đẩy lùi ma túy” và “giảm thiểu tác hại” của ma túy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước hay các tổ chức liên quan đến việc phòng chống ma túy mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top