Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng đại gia bị thảm sát trong mắt người dân

Cưu mang nhiều lao động nghèo, vợ chồng nạn nhân vụ thảm sát 6 người trong biệt thự còn là Mạnh Thường Quân ở địa phương. Công an Bình Phước đã khởi tố vụ án, lập ban chuyên án để truy lùng hung thủ.

Ngày 8/7, khu biệt thự rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) có hàng trăm người thân, công nhân, hàng xóm, bạn bè... đến chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi). Những chiếc quan tài nằm cạnh nhau, nghi ngút khói hương.

"Tức tuởi quá, sao mà đau thế con ơi", cụ bà khóc ngất, giọng khàn đặc gọi tên các con, cháu. Nhiều người đến viếng không cầm được nước mắt.

Tang thương bao trùm trong khu biệt thự của vợ chồng đại gia bậc nhất huyện Chơn Thành. Ảnh: Chế Bắc

Tang thương bao trùm khu biệt thự của vợ chồng đại gia bậc nhất huyện Chơn Thành. Ảnh: Chế Bắc.

Nửa đêm mái vòm rạp được dựng lên phía sau biệt thự để đưa 6 nạn nhân về tổ chức an táng. Không ai bảo ai, hàng xóm, công nhân đều đến phụ giúp gia đình lo hậu sự. Nhiều người thân ở xa, bạn làm ăn... nghe tin cũng tìm đến chia sẻ mất mát.

Các công nhân cho biết, vợ chồng ông Mỹ rất nhân hậu, cưu mang nhiều lao động nghèo, hầu hết đến từ các tỉnh miền Tây. Ngoài việc kinh doanh, vợ chồng ông Mỹ cũng quan tâm, chăm sóc đến đời sống công nhân. Dịp tất niên, ngoài tổ chức chiêu đãi tiệc, bà Nga còn mua xe máy, tivi, tủ lạnh… để những người làm công bốc thăm may mắn.

"Ông chủ thường dậy sớm qua xưởng gỗ xem chúng tôi làm việc. Ông ấy vui tính nhưng cũng rất nghiêm. Thấy công nhân làm sai là nhắc nhở liền, nếu nhiều lần tái phạm sẽ cho thôi việc. Còn bà chủ, mỗi lần phát lương biết ai đang khó khăn lại cho thêm tiền", bần thần nhìn vào khu biệt thự, anh Thành (quê Sóc Trăng) - công nhân xưởng gỗ - cho hay.

Tất bật phụ giúp đám tang, ông Phạm Văn Hiển (42 tuổi) cho biết 2 hôm nay sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Loan (vợ ông) đều quay về đây chăm sóc bé Na - con út vợ chồng nạn nhân, may mắn thoát chết trong vụ thảm sát. "Tôi cũng được ông bà chủ nhận làm ở xưởng. Dù ít gặp nhưng ông bà thân thiện với người làm lắm. Ngoài lương thưởng đều đặn, biết gia đình tôi khó khăn, bà chủ hay cho đồ ăn, áo quần mặc", ông này nói.

Lúc trước ít vốn liếng nên vợ chồng ông Mỹ chỉ thu mua cây tươi rồi bán lại kiếm lời. Khoảng 5 năm trước, sau thời gian làm ăn tích lũy, hai vợ chồng mới xây nhà, thu mua cây cao su thanh lý rồi chế biến ở khu xưởng phía sau biệt thự.

Mới đây ông Mỹ đầu tư một mảnh đất ở huyện Hớn Quản (Bình Phước), có kế hoạch di dời dần nhà xưởng ra khỏi khu dân cư. Ông Mỹ đã chuyển nhiều máy móc, thiết bị đến đó. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm công việc kinh doanh của vợ chồng ông gặp trở ngại. Có lần ông Mỹ nói với cậu em là đang nợ tiền hàng 5-10 tỷ đồng. Thứ sáu tuần trước ông Mỹ hẹn chủ nợ để trả tiền nhưng ông này đã đi TP HCM nên sự việc không diễn ra như dự định.

Con đường lầy lội những ngày mưa sẽ không còn và người dân cũng không còn gặp được mạnh thường quân tốt bụng bỏ ra hàng trăm triệu xây đường này. Ảnh: Phước Tuấn

Con đường vốn lầy lội được vợ chồng ông Mỹ bỏ hàng trăm triệu đồng để thi công, sắp hoàn thành. Ảnh: Phước Tuấn.

Bày tỏ tiếc thương trước thảm hoạ xảy đến với vợ chồng ông Mỹ, những người làm trong Hội chữ thập đỏ xã Minh Hưng cho biết, gia đình nạn nhân chính là Mạnh Thường Quân số một của xã. Khi có chương trình từ thiện, học bổng, quà tết cho người nghèo hay xây dựng đường xá, công trình dân sinh cần kêu gọi, vợ chồng ông Mỹ đều nhiệt tình tham gia.

"Vợ chồng ông ấy sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, chưa từng vi phạm pháp luật. Mới đây ông bà hỗ trợ làm đường dân sinh gần 500 triệu đồng, con đường chưa hoàn thành thì họ đã ra đi", ông Thật - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Hưng nói, giọng bùi ngùi.

Dọc con đường hơn 500 m lởm chởm đá dăm đang làm dở dang, dẫn vào khu dân cư tổ 3 ấp 2, xã Minh Hưng, nhiều người không giấu được sự tiếc thương khi nhắc đến gia đình ông Mỹ. "Không có ông bà ấy, mùa mưa này, bà con chúng tôi chắc còn phải đi bằng con đường lầy lội", bà Hoa ngụ cuối con đường, cho hay.

tham-sat-5324-1436366190.jpg
Vị trí các nạn nhân khi được phát hiện ( Chi tiết ). Đồ hoạ: Tiến Thành - Việt Chung

Chiều 8/7, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án Giết người và Cướp tài sản, đồng thời thành lập ban chuyên án để điều tra, truy tìm hung thủ. Cảnh sát lấy lời khai của những người có mối quan hệ với gia đình nạn nhân, hàng trăm công nhân cũng được thẩm vấn ngay tại khu nhà xưởng. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng đến thắp hương cho 6 nạn nhân, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình.

Trước đó, 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau căn biệt thự khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Vợ chồng ông Mỹ cùng cậu con trai nằm chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.

Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu Dư nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị cứa cổ. Chỉ duy nhất bé gái 18 tháng tuổi con vợ chồng nạn nhân thoát nạn và được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top