Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm sát 3 chị em gái ở Trung Quốc: Gã hàng xóm nhẫn tâm sát hại 3 cô gái vô tội chỉ vì bế tắc trong cuộc sống với thủ đoạn dã man

Thứ bảy, 14:48 04/07/2020 | Pháp luật

Ở Trung Quốc từng có nhiều vụ thảm sát tàn độc, một trong số đó là vụ sát hại 3 chị em ruột từng gây chấn động cho thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc cách đây hơn 10 năm về trước.

Đàm Xảo Mai, 30 tuổi, là người huyện Tương Châu, một mình đến thành phố Nam Ninh để lập nghiệp. Sau khi mở một cửa hàng quần áo ở Trung tâm mua sắm, cô đã đưa các em ở quê lên thành phố cùng sống và làm việc.

Dưới sự chỉ dẫn của chị cả, đứa em thứ 2 là Đàm Giải Mai theo cô trông coi cửa hàng quần áo ở Trung tâm mua sắm, em thứ 3 là Đàm A San và em thứ 4 là Đàm Xảo Bình cũng mở một cửa hàng khác gần đó.

Họ là 4 chị em xinh đẹp và vui vẻ, hòa đồng và thích lên mạng. Chị cả ở riêng, còn 3 chị em gái còn lại sống cùng thuê căn hộ ở phòng 703 khu B, chung cư Gia Châu thuộc thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Thảm sát 3 chị em gái ở Trung Quốc: Gã hàng xóm nhẫn tâm sát hại 3 cô gái vô tội chỉ vì bế tắc trong cuộc sống với thủ đoạn dã man - Ảnh 1.

Ba chị em họ Đàm.

Vào tối ngày 10/2/2009, 4 chị em đã ăn tối cùng bố mẹ. Sau đó, chị cả Đàm Xảo Mai nói rằng cần phải đến Quảng Châu vào sáng sớm nên về nhà trước. Ba chị em còn lại ngồi nói chuyện cùng bố mẹ một lúc rồi cũng xin phép trở về nhà. Trước khi đi Xảo Bình còn hẹn với bố vào 9 giờ sáng hôm sau. Họ đâu ngờ rằng, đó là giây phút cuối cùng mà 3 chị em gặp bố mẹ.

Sáng ngày 11/2, bố của ba chị em họ Đàm đợi Xảo Bình như đã hẹn. Tuy nhiên, sau vài giờ ông không thấy con và không thể liên lạc được với bất cứ đứa nào. Quá lo lắng, ông đã gọi cho Đàm Xảo Mai, nhưng cô đã trấn an bố rằng không sao cả và cứ đợi xem tình hình.

Đến ngày 12/2, tin tức về 3 đứa con vẫn bặt vô âm tín, gia đình vội vã đến căn hộ của 3 chị em thì phát hiện xe điện của họ vẫn còn ở dưới nhà. Sau đó, họ chạy lên phòng thì không tìm thấy ai, cũng không có dấu hiệu cướp bóc, vì thẻ ngân hàng và chứng minh thư vẫn còn để trong ngăn kéo.

Chứng kiến cảnh tượng này đã khiến gia đình bối rôi, nếu như cả 3 đứa con gái đều đi du lịch thì tại sao lại không mở điện thoại. Còn nếu không đi du lịch thì tại sao không ở nhà? Đàm Xảo Mai ngày càng sợ hãi và linh tính điều không may xảy đến với các em nên cô đã đến sở cảnh sát Nam Ninh và báo án.

Sau đó, cảnh sát đã triển khai lực lượng để điều tra những vẫn không có tung tích gì. Vài ngày sau, vụ mất tích của 3 chị em nhà họ Đàm trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của những người dân sống trong khu vực.

Thảm sát 3 chị em gái ở Trung Quốc: Gã hàng xóm nhẫn tâm sát hại 3 cô gái vô tội chỉ vì bế tắc trong cuộc sống với thủ đoạn dã man - Ảnh 2.

Nơi phát hiện thi thể.

Đến ngày 16/2/2009, văn phòng cảnh sát Nam Ninh nhận được một báo cáo từ người dân địa phương nói rằng họ tìm thấy hai túi đáng ngờ được vứt ở ngọn đồi phía sau khu Dương Quang, quận Lương Khánh, thành phố Nam Ninh. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định đó là thi thể của 3 chị em họ Đàm đã mất tích từ 6 ngày trước.

Vụ án trở nên nghiêm trọng hơn khi từ trước đến giờ ở đây chưa từng có tiền lệ thảm sát kinh khủng như thế. Cảnh sát Nam Ninh sau đó đã ban thưởng 100 nghìn nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng) cho người tìm ra được thủ phạm.

Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng triển khai lực lượng đặc nhiệm tiến hành một cuộc điều tra tại căn hộ của 3 chị em. Tại đây, họ tìm thấy vết máu và xác nhận căn phòng này là nơi xảy ra án mạng. Tuy nhiên, vì thời gian trôi qua gần một tuần, nên hung thủ đã dọn dẹp hiện trường sau khi phạm tội. Khi người nhà 3 chị em đến nhà tìm thì không còn thấy dấu vết gì. Các manh mối điều tra lúc đó vô cùng hạn chế.

Ngoài ra, cảnh sát cũng gặp khó khăn trong việc điều tra mối quan hệ của 3 chị em. Được biết, hai người em gái nhỏ quen nhiều bạn trên mạng, điện thoại của họ có rất nhiều số lạ. Bất chấp những khó khăn, cảnh sát dần dần khoanh vùng và nghi ngờ có khả năng hung thủ là người quen.

Thảm sát 3 chị em gái ở Trung Quốc: Gã hàng xóm nhẫn tâm sát hại 3 cô gái vô tội chỉ vì bế tắc trong cuộc sống với thủ đoạn dã man - Ảnh 3.

Sát nhân Lan Tân Thành.

Trong vòng 68 ngày điều tra gian khổ, cuối cùng cảnh sát đã tìm ra được manh mối đáng chú ý, đó là chiếc túi đựng thi thể của 3 nạn nhân. Được biết, chiếc túi này thuộc về trường Cao đẳng kỹ thuật và Dạy nghề Nam Ninh. Hằng năm, nhà trường đều bán chiếc túi này cho sinh viên để đựng mền, nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt.

Sau khi khoanh vùng điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm là Lan Tân Thành, sinh ngày 1/6/1985, người Quảng Tây, từng là sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Nam Ninh. Năm 2004, bố mẹ Lan Tân Thành đã mua cho con trai một căn nhà ở chung cư Gia Châu để hắn có thể yên tâm làm việc ở Nam Ninh. Mặc dù điều kiện gia đình tốt, nhưng công việc của Lan Tân Thành không được suôn sẻ.

Sau khi tốt nghiệp năm 2007, hắn làm việc tại một công ty rồi bị sa thải ngay sau đó vì không đủ năng lực. Cuối năm 2008, hắn chia tay bạn gái.

Cảm thấy xấu hổ về kỳ vọng của bố mẹ dành cho mình, Lan Tân Thành vô cùng chán nản. Tâm trạng của hắn thường xuyên cáu kỉnh và khó chịu.

Lan Tân Thành luôn cho rằng mình là người khổ sở nhất, nên khi nhìn thấy 3 chị em nhà đối diện xinh đẹp sống vui vẻ ở phòng 703 khiến hắn ghen tị và cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn họ. "Tôi sẽ tìm cơ hội để vui với các cô một chút", đó là ý nghĩ độc ác nảy sinh trong lòng tên sát nhân.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 10/2/2009, Lan Tân Thành nghe thấy tiếng của những cô gái bên nhà đối diện, nên đã lên kế hoạch phục kích. Sau khi A San và Xảo Bình bước vào nhà, Lan Tân Thành tìm cách ngắt điện trong nhà.

Thấy điện đột ngột tắt, A San bước ra ngoài để tìm hiểu thì Lan Tân Thành nhân cơ hội này lẻn vào nhà, vừa thấy Lan Tân Thành, Xảo Bình hét lên liền bị hắn đe dọa bằng dao. Vài phút sau, A San quay lại thì Lan Tân Thành là người mở cửa và tấn công cô.

Cả hai chị em đều bị Lan Tân Thành trói lại khi trên người đầy máu vì bị dâm. Sau đó, Lan Tân Thành chuẩn bị ra tay tiếp tục thì chị hai Giải Mai gõ cửa. Và vẫn thủ đoạn cũ, Lan Tân Thành mở cửa và tấn công luôn Giải Mai.

Thảm sát 3 chị em gái ở Trung Quốc: Gã hàng xóm nhẫn tâm sát hại 3 cô gái vô tội chỉ vì bế tắc trong cuộc sống với thủ đoạn dã man - Ảnh 4.

Lúc đó, 3 chị em không dám chống cự quá nhiều và muốn đàm phán với Lan Tân Thành. Tuy nhiên, Lan Tân Thành không có nhân tính, mục đích của hắn là muốn giết chết 3 chị em này nên đã ra tay mạnh hơn, cuối cùng cả 3 cũng không giữ được mạng.

Sau khi hành sự xong, Lan Tân Thành sợ tội ác bị phát hiện nên đã kéo 3 thi thể về nhà mình ở đối diện. Trong vài ngày sau đó, Lan Tân Thành đã chặt xác rồi bỏ vào trong hai chiếc túi và vứt ở ngọn đồi phía sau khu Dương Quang, quận Lương Khánh, thành phố Nam Ninh.

Ngày 25/4/2009, cảnh sát Nam Ninh đã chính thức bắt giữ Lan Tân Thành. Tại sở cảnh sát, hắn đã thú nhận mọi tội ác của mình. Ngày 3/7/2009, tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Ninh tuyên án Lan Tân Thành tội tử hình.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top