Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thách thức chồng, vợ thành ngọn đuốc sống

Thứ tư, 11:09 12/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Say rượu, chồng hất xăng vào người vợ dọa... giết! Chẳng may bị lửa bén, vợ bỏng nặng. Trong lúc cấp cứu cho vợ, chồng lại bị xuất huyết phải nhập viện...

 

Phạm Văn Tiến đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.	Ảnh: Hồ Hà
Phạm Văn Tiến đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Hồ Hà

 

Giận vợ, tưới xăng dọa giết

Có mặt tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Phạm Văn Tiến nằm thở khó nhọc, liên tục ho ra máu. Tiến không nói được gì nhiều, nhưng trằn trọc, đăm chiêu. Nỗi ân hận day dứt hằn lên gương mặt người đàn ông lỡ tay gây nên tội “đốt vợ”.

Trước đó, khoảng 11h ngày 7/11, Phạm Văn Tiến (SN 1982) xảy ra mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Nguyên (SN 1981) trú tại xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Lúc này, chị Nguyên đang chuẩn bị vào bếp nấu cơm trưa cho cả nhà. Thấy Tiến đi từ đâu về nồng nặc mùi rượu nên chị Nguyên trách móc và cằn nhằn. Từ đó, hai vợ chồng lớn tiếng cãi nhau.

“Anh Trần Văn Phiên, Công an viên xã Nghi Phong cho biết: “Chỉ vì cuộc sống khó khăn, quẫn bức  Tiến sinh ra rượu chè nên vợ chồng nhiều lúc cự cãi, chứ Tiến là người được tiếng hiền lành...”. 

Cho rằng vợ xúc phạm mình, Tiến dọa vợ “im mồm”, nếu không sẽ tưới xăng lên người đốt. Chị Nguyên vẫn lớn tiếng thách thức. Vốn làm nghề trộn bê tông nên có sẵn xăng trong nhà để chạy máy, Tiến đã cầm can xăng hất vào người chị Nguyên. Không may, chị Nguyên đang đứng ở gần bếp, ngọn lửa bén sang người, chị Nguyên như cây đuốc sống. Thấy thế, Tiến như sực tỉnh, vội vàng cùng gia đình và hàng xóm láng giềng dập lửa rồi đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân khu IV. Nhưng do chị Nguyên bị bỏng nặng ở hai tay, lưng và mông nên chị đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia tiếp tục cấp cứu.

Trưa cùng ngày, Công an xã Nghi Phong lập hồ sơ, bắt giữ nghi can Phạm Văn Tiến chuyển lên Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra. Nhưng đến chiều 7/11, Tiến bị xuất huyết ngay tại phòng tạm giữ nên Công an huyện Nghi Lộc đưa Tiến đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Hai vợ chồng cùng nằm viện

 

Ông Sơn hàng ngày vẫn chăm cháu ngóng tin con.
Ông Sơn hàng ngày vẫn chăm cháu ngóng tin con.

 

Đang chăm sóc con trai tại bệnh viện, bà Loan (mẹ của Tiến) kể: “Sáng hôm đó tôi đạp xe đưa cháu đi học cho vợ chồng nó đi làm. Mọi việc vẫn bình thường, chúng nó cũng có cãi cọ, nhưng sau lại làm lành. Rứa mà trưa nghe mọi người nói, tôi hoảng quá, quẳng cả xe, chạy sang nhà con, rồi đưa con dâu đi bệnh viện luôn”.

Thấy Tiến liên tục ho, bà Loan lo lắng, sốt ruột nhìn con: “Không biết nó có bệnh nặng gì không? Tôi vừa đi chăm Nguyên ngoài Hà Nội về, các bác sĩ ngoài đó nói Nguyên đỡ rồi, sắp xuất viện. Chỉ kịp đảo qua nhà lấy cái áo mặc cho đỡ lạnh, rồi lại vào đây chăm Tiến, mấy đêm rồi không ngủ được chút nào. Tội hai đứa nhỏ, thấy bà về reo lên a, bà về rồi! Tôi nhìn mà ứa nước mắt”. Vừa nói, bà Loan vừa thở dài não nuột, bà đang lo không biết lấy cái gì mà nuôi cả hai vợ chồng con trai đi bệnh viện, hai đứa cháu nheo nhóc chờ bà ở nhà.

Được biết, vợ chồng Tiến đã có hai đứa con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 4 tuổi. Hơn một năm nay, Tiến bị bệnh xơ gan và đang trong giai đoạn bị bệnh nặng, nên sức khỏe yếu. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, ngôi nhà đóng cửa im ỉm, hai cháu sang ở với ông bà nội. Các cháu quá bé chưa hiểu sự việc gì xảy ra, chỉ mong ngóng, chờ đến ngày bố mẹ trở về.

Ông Phạm Văn Sơn (bố đẻ của Tiến) cho biết: “Lâu nay hai vợ chồng nhà nó thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tiến nhiều lúc say rượu nên về nhà lời qua tiếng lại với vợ, vợ lại thách thức nên nó bức xúc làm liều, chứ bình thường nó hiền lành, thương vợ lắm”.

Được biết, hoàn cảnh gia đình vợ chồng Tiến và chị Nguyên rất khó khăn. Ngoài nghề nông, Tiến còn làm thêm nghề trộn bê tông cá nhân. Thế nhưng thu nhập cũng chỉ vừa đủ sống, cả gia đình bốn người đang sống trong ngôi nhà chật hẹp. Lúc đưa hai vợ chồng đi bệnh viện, trong nhà không có tiền, gia đình phải vay mượn khắp nơi...

Những người dân trong làng cho biết, bình thường Tiến khá hiền lành, chỉ hay uống rượu, trong khi chị Nguyên nóng nảy, hay cãi vã, không nhường nhịn chồng nên gia đình xảy ra mâu thuẫn. Chị Nguyên từ nơi khác về làm dâu, không biết làm việc đồng áng, chỉ ở nhà thỉnh thoảng đi phụ trộn bê tông với chồng.

Ở bệnh viện, trong lúc đang liên tục ho, Tiến khó nhọc nói với mẹ: “Ở nhà còn cái gì có thể bán được  thì bán đi, chứ vợ chồng không có một đồng nào tiết kiệm cả...”. Người mẹ già chỉ biết thương con, động viên con cố gắng ăn chút cháo lấy sức cho mau khỏe lại.

Hồ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top