Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về vụ 2 học sinh mất tích

Thứ hai, 14:18 12/12/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Hải Đăng, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP Vũng Tàu đột nhiên mất tích từ tháng 8/2011 với nghi vấn bị bắt cóc tống tiền.

Ngày 11/12, hai gia đình trình báo các cháu đã trở về, vén màn vụ mất tích bí ẩn…
 

Em Nguyễn Văn Đăng trở về nhà sau thời gian bỏ đi.

 
Rủ nhau… mất tích

Từ tháng 8/2011, em Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Hải Đăng đột nhiên mất tích. Sau đó gia đình hai em liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại kỳ lạ. Nghi hai trẻ bị bắt cóc, gia đình đã trình báo công an.

Anh Nguyễn Văn Biền, bố của Thanh kể: "Trước ngày Thanh bỏ đi, tôi bắt gặp cháu đi chơi game nên đưa về nhà trói lại. Tôi cố ý trói không chặt, chỉ muốn dọa cháu. Nào ngờ khi tôi ngủ say, cháu thoát được và bỏ nhà đi luôn tới bây giờ. Trước giờ cháu cũng quậy nhưng học vẫn tốt, hai năm trở lại đây thì sa sút. Năm rồi cháu phải thi lại nhưng đạt nên vẫn được lên lớp".
 
Mẹ cháu Nguyễn Hải Đăng - chị Nguyễn Thị Bảy cho biết: Thời gian trước khi Đăng mất tích, em học hành kém, phải thi lại nhưng không qua. Do sợ hãi, Đăng tính bỏ nhà đi nhưng mẹ phát hiện nên bị giữ ở nhà. Đầu năm học lại lớp 6, Đăng đều có người nhà đưa đi đón về. Tuy nhiên, ngày 24/8, gia đình nhận được tin Đăng có đi học nhưng đã bỏ đi cùng Thanh.

 Sau khi hai em Thanh và Đăng biến mất, hơn chục ngày sau có người nhắn tin về cho anh Biền từ số máy 01269454112 thông báo, Thanh đã đi làm, đến Tết có tiền sẽ về ngoài Bắc với bà nội. Khi anh Biền cùng nhiều người thân gọi vào số máy trên thì số này vẫn mở máy nhưng ít khi nghe. Nếu nhấc máy nghe thì theo anh Biền, có cả giọng nam thanh niên và nữ trả lời đôi câu rồi cúp.
Chị Nguyễn Thị Bảy thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại khác là 01656630240, nói có thông tin về hai cháu, hiện đang ở Vũng Tàu, gia đình phải trả tiền vài tỷ đồng...
 
Bị ông chủ lừa gạt

Chị Nguyễn Thị Bảy - mẹ em Đăng lo sợ con lại bỏ đi lần nữa.

 
Ngày 11/12, chị Nguyễn Thị Bảy thông báo đã tìm được con đang làm việc tại một xưởng may gia công nhỏ tại TP HCM. Trước đó, Thanh đã rủ Đăng bỏ nhà đi lên thành phố tìm việc.

Đăng kể lại: "Hôm đó, Thanh chơi game bị bố bắt về cởi hết áo quần rồi trói vào nhà. Nhân lúc bố ngủ, Thanh nới dây trói trốn đi, rồi rủ Đăng cùng lên TP HCM tìm việc. Hai đứa chở nhau bằng xe đạp, đến thị xã Bà Rịa thì quyết định bán xe với giá 150 ngàn rồi bắt xe lên bến xe miền Đông (TP HCM).

Các ông xe ôm thấy em lang thang liền hỏi, hai em bảo đi kiếm việc làm. Họ chỉ cho các em làm lơ xe, bốc vác hàng. Làm được hai ngày thì em suýt bị rơi khỏi xe vì ngủ gật. Hai đứa quyết định tìm ông xe ôm để nhờ tìm việc khác. Lần này, ông chở hai đứa đến một quán cà phê và điện thoại cho một người nào đó hỏi có nhận hai em vào làm việc không. Sau đó, có một người đàn ông đến nhận hai đứa đưa về Bình Hưng Hòa làm may nhưng em không nhớ rõ địa chỉ.

Tại đây, hai đứa được ông bà chủ tên Mừng hứa trả mỗi tháng 700 ngàn đồng, bao ăn ở. Nhưng làm 3 tháng rồi mà ông bà chủ vẫn không thấy trả lương trong khi các em phải may cả ngày lẫn đêm. Ban ngày làm từ 6h-12h, ban đêm, phải làm từ 22h30 đến 3h30 sáng. Nếu có ngủ gật thì bị ông bà chủ la mắng. Chỗ bọn em làm có khoảng 15 bạn làm việc...".

Đăng cho biết, vì không được trả lương nên Thanh và em quyết định xin nghỉ để đi chỗ khác. Ông bà chủ tên Mừng đồng ý, chở em ra bến xe buýt và đưa mỗi đứa 150 ngàn, bảo không trả lương vì "phá vỡ" hợp đồng lao động.

Hai em lại về bến xe miền Đông, do đói quá nên hai đứa ăn hết số tiền vừa nhận được. Thanh lại kiếm ông xe ôm nhờ tìm việc làm. Lần này, ông xe ôm chở hai em đến địa chỉ 59/2 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TPHCM) để làm việc. Làm được 1 tuần vì quá vất vả nên Thanh gọi điện về nhà bảo bố mẹ lên đón về.

Chị Bảy rơi nước mắt kể, khi được thông báo địa, cả hai gia đình lên đón con thì được chủ tiệm may Tuấn- Phương cho biết phải đưa 1,5 triệu đồng mỗi gia đình mới cho đón con về. Họ nói đã đưa phí cho người lái xe ôm để nhận hai cháu Thanh và Đăng vào làm việc. Lúc này, vì quá mong đưa được con về nên hai gia đình bỏ tiền ra chuộc con mà không trình báo công an.

"Tìm lại được con là may mắn lắm rồi, nhưng cháu đã lỡ việc học và cũng không muốn đi học nữa, chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Tôi đã giải thích cho cháu rằng cháu chưa đến tuổi lao động, đi làm việc là vi phạm pháp luật nhưng cháu vẫn chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Tôi chỉ có 1 mẹ 1 con, tôi ly hôn từ khi Đăng mới 4 tuổi, rồi từ Bắc vào TP Vũng Tàu làm công nhân giày da, giờ không biết làm cách nào để giữ con. Một thân một mình tôi không biết nuôi dạy con như thế nào cho đúng. Tôi chỉ sợ cháu lại bỏ đi lần nữa...", chị Bảy buồn bã tâm sự.
 
Huyền Trang
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top