Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự hối hận muộn màng của kẻ sát hại vợ rồi cướp tài sản

Thứ ba, 16:38 15/07/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Kết cục không có hậu của mối tình “đũa lệch” là bố phải vào tù không hẹn ngày về. Đau lòng hơn là những đứa con thơ sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Nước mắt kẻ thủ ác đã rơi nhưng tất cả đã muộn màng…

Ngay khi HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Xin (SN 1988), trú tại xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) 24 năm tù giam về tội giết người và tội cướp tài sản, tất cả những người tham dự phiên tòa đều đồng tình ủng hộ, cho rằng bản án Tòa tuyên là đúng người, đúng tội. Nhưng điều ai cũng day dứt nhất là hình ảnh ánh mắt ngơ ngác của 2 đứa con nhỏ khi phải chứng kiến bố lên xe bít bùng trở về trại giam và đối diện với bản án trước mắt, người ta không khỏi thương cảm, xót xa.
 
Vụ án xảy ra cách đây đã gần một năm về trước, đến giờ nhắc đến người ta vẫn còn bàng hoàng cho cái chết tức tưởi của người phụ nữ có tên là Hoàng Thị Tuyết. Điều đáng nói người ra tay dã man với chị không ai khác lại chính là người chồng đầu gối tay ấp. Chỉ vì những tức giận không thể kiềm soát được bản thân mà Nguyễn Văn Xin đã phế hoại quyền sống của người phụ nữ mà gã đã từng vượt qua mọi rào cản yêu thương, chiều chuộng.

Trước khi đến với Xin, chị Tuyết vào Sài Gòn làm thuê và “lỡ làng” nên có một đứa con riêng. Khi Xin vào Sài Gòn, nơi đất khách quê người Xin đã gặp Tuyết và được Tuyết giúp đỡ về mọi mặt. Xa quê, thiếu thốn tình cảm được bà chị chăm sóc nhiệt tình nên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Xin đã thầm yêu Tuyết lúc nào chẳng hay. Cả hai đã đi đến quyết định về quê làm đám cưới dù về tuổi tác Tuyết hơn Xin đến 11 tuổi. “Khi chúng nó dắt nhau về đòi cưới xin tôi là người phản đối. Tuyết thì đã một lần lỡ làng rồi, tuổi cũng không còn ít nữa. Trong khi đó thằng Xin lại còn trẻ. Làm anh, tôi cũng mong em mình có chỗ nương tựa tấm thân nhưng chúng nó như “đôi đũa lệch” sẽ khó mà hạnh phúc. Thế nhưng dù có phân tích hết lời mà chúng nó không chịu nghe”, anh Hoàng Minh Hóa - anh trai của Tuyết có mặt tại phiên tòa tâm sự.

Muốn tạo dựng ban đầu cho em, anh Hóa đã cắt một mảnh đất sát nhà mình cho vợ chồng Xin. Những năm đầu, cũng như bao cặp vợ chồng khác, vợ chồng cùng làm, cùng ăn chẳng mấy xích mích, to tiếng. Về cơ bản, láng giềng ai cũng nhận xét đó là một gia đình thuận hòa, có ý chí cố gắng, vợ chồng biết thương yêu nhau. Nhưng hạnh phúc đó kéo dài chẳng được bao lâu vì bản tính của Xin là lười nhác và thích thích chơi bời, nhậu nhẹt, hưởng thụ. Mọi bi kịch mâu thuẫn càng xảy ra nhiều hơn khi Tuyết sinh con.

Khi con cứng cáp, Tuyết quyết định vào Sài Gòn làm thuê cũng là để tách chồng ra khỏi đám bạn rượu chè. Nhưng khi đã vào đến Sài Gòn rồi, Xin lại chứng nào tật ấy. Mỗi khi vợ đi làm, hắn lại nhốt con trong phòng rồi chơi bời, tụ tập rượu chè. Cực chẳng đã, Tuyết lại dắt díu cả nhà về lại quê nhà.

Gánh nặng kinh tế càng khó khăn khi chỉ mình Tuyết làm lụng nhưng phải nuôi tới 4 miệng ăn. Trong khi đó, Xin chẳng giúp được gì lại chỉ biết chơi bời, lêu lổng khiến cuộc sống gia đình ngày càng căng thẳng, cãi vã, mâu thuẫn triền miên. Không chịu được tính khí cáu gắt của cô vợ già Xin bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để con lại cho vợ nuôi.

Khi đã ngoài tầm kiểm soát của vợ, Xin càng tự do, sống buông thả với nhân tình trẻ tuổi khiến Tuyết càng tức giận.

Chiều ngày 8/8/2013, Tuyết gọi điện hẹn Xin ra hang Ao Các tại xã Tường Sơn để nói chuyện cho rõ ràng trắng đen. Tại đây, Tuyết đã có những lời nói xúc phạm tới Xin và bố mẹ chồng. Không kìm chế nổi, Xin đã xô Tuyết ngã đập đầu vào đá. Tuyết đứng dậy, rút con dao nhọn mang theo trong người đâm liên tiếp vào người Xin. Tránh được mũi dao của vợ, Xin tước con dao và ném xuống mương nước rồi xông vào bóp cổ vợ. Sợ vợ chưa chết, Xin dùng dây áo chị Tuyết siết cổ nạn nhân đến chết mới thôi….

Khi biết chắc vợ đã chết, Xin kéo xác vợ bỏ vào hang rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân chạy xuống Vinh để bán lấy tiền đi Nam. Khi đang bán xe thì bị Công an phường Hồng Sơn (Tp Vinh) nghi ngờ nên tạm giữ xe. Không bán được xe, không có tiền vào miền Nam nên Xin quay về quê.

Sau 2 ngày không thấy chị Tuyết quay về, cả gia đình đổ xô đi tìm. Anh Hóa tới nhà Xin để hỏi thì gã mới chịu khai nhận hành vi của mình rồi dẫn mọi người đến nơi giấu xác chị Tuyết. Ngay sau đó, Xin bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Xin. Kết quả giám định tâm thần cho thấy Xin có tiền sử bệnh động kinh với chẩn đoán là C40.6 (động kinh cơn lớn). Trong cơn động kinh thì bệnh nhân hoàn toàn mất ý thức. Ngoài cơn động kinh, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo hoặc có thể có những sai lệch về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra kết luận đối với hành vi “giết người”, “cướp tài sản” của Nguyễn Văn Xin vẫn trong thời gian bị bệnh nhưng ở ngoài cơn động kinh, nên vẫn còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 
Sự hối hận muộn màng của kẻ sát hại vợ rồi cướp tài sản 1

Nguyễn Văn Xin  tại phiên tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/7, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Văn Xin đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Anh Hoàng Minh Hóa - đại diện hợp pháp cho người bị hại cho biết: “Gia đình chúng tôi mất đi một người con, một người em. Nhưng đau đớn hơn là hai đứa cháu nhỏ dại mất đi người mẹ. Nuôi dạy các cháu là trách nhiệm của chúng tôi. Gia đình tôi cũng mong có một khoản kinh phí để lo cho các cháu nhưng bố mẹ Xin nghèo quá. Tội là của Xin gây ra, không thể bắt hai ông bà gánh được. Chúng tôi không yêu cầu tòa xem xét về phần bồi thường dân sự, chỉ mong tòa có một mức án đúng với tội trạng của bị cáo”.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Xin 20 năm tù giam về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp cả hai phạt, Nguyễn Văn Xin phải thi hành bản án 24 năm tù giam.

Rồi đây những ngày trong trại tạm giam, không chỉ đối diện với bản án nghiêm khắc mà Tòa đã tuyên, Xin còn phải đối diện với bản án lương tâm của lòng người. Giá như gã lường hết được hậu quả của ngày hôm nay, thì có lẽ phút giây tức giận đó sẽ được hóa giải bằng cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người từng nên nghĩa vợ chồng, thay bằng cái chết của người phụ nữ đã đi cùng với gã những năm tháng hàn vi nhất của cuộc đời.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 16 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top