Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút hối hận muộn màng của thiếu nữ bị bạn nhậu cướp “đời con gái”

Chủ nhật, 13:33 04/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ nghe mấy câu tán tỉnh qua loa từ hai thanh niên ở quán hủ tiếu, Lan đã thấy lòng “say như điếu đổ”. Thế rồi khi được hai “chàng trai vui tính” ngỏ ý rủ về phòng nhậu tiếp, cô gái nhẹ dạ không chút mảy may nghi ngờ gật đầu đồng ý ngay.

Phút hối hận muộn màng của thiếu nữ bị bạn nhậu cướp “đời con gái” 1

Lan trình bày vụ việc cho cơ quan chức năng

 
Nhưng vừa thấy Lan chếnh choáng men say, hai bạn nhậu đã lộ rõ chân tướng “yêu râu xanh” cùng khống chế cô và thay nhau giở trò đồi bại. Nhớ lại ký ức kinh hoàng, thiếu nữ “ham vui” nước mắt ngắn dài hối hận, chỉ vì phút cả tin mà lỡ đánh mất cả cuộc đời.
 
Mất “cái ngàn vàng”  sau 2 chầu nhậu

Vừa chân ướt chân ráo từ Đồng Tháp lên Bình Dương tìm việc, Hoàng Hải Lan (SN1995, quê Lai Vung, Đồng Tháp) đã được nhận vào làm tiếp tân cho một nhà hàng tại Bình Dương. Được giao công việc hàng đêm đứng rót bia bên các bàn nhậu, Lan tự thấy hài lòng bởi cô chỉ việc tươi cười bắt chuyện là đã nhận được tiền boa của khách. Công việc quá dễ dàng lại cho thu nhập cao khiến cô gái quê ngây thơ tin rằng ở thị thành, ai cũng thuần người lại “tốt bụng” như chốn miền Tây sông nước nơi cô sinh ra lớn lên. Vậy nên, Lan chẳng hề biết đề phòng, bất cứ ai muốn làm quen bắt chuyện, cô cũng đều đáp lại một cách nhiệt thành. Những ngày làm tiếp được các dân nhậu mời mọc nhiều nên cô cũng biết uống, quen miệng lúc nào không hay. Sau mỗi lần tan ca, cô đều ghé vào quán ăn đêm ở vòng xoay An Phú (thị trấn Thuận An) lai rai mấy ly trước khi về phòng ngủ.

Như thường lệ, đêm 17/7 sau khi tan ca, Lan lại một mình đến quán hủ tiếu quen thuộc. Tại đây khi đang một mình nâng ly trông vẻ sầu đời, thì cô nhận được sự tán thưởng của hai thanh niên đang ngồi bàn bên. Thấy hợp “gu”, Lan liền chủ động cầm ly mời lại trông rất điệu nghệ, cô tự giới thiệu bản thân và hai thanh niên cũng cho biết tên là Nguyễn Hoàng Hùng (24 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú Khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Sau màn giới thiệu, cả ba nhiệt tình vào cuộc, dù mâm nhậu chỉ có chai rượu đế, mấy lát thịt luộc mỏng tang và tô hủ tiếu lõng bõng. Khó ai tin nổi, chỉ với chừng ấy đồ nhậu, lại mới quen biết, cả đám vẫn ngồi “cò cưa” được với nhau đến tận 6h sáng ngày hôm sau mới chịu ra về.
 
Phút hối hận muộn màng của thiếu nữ bị bạn nhậu cướp “đời con gái” 2
Phút hối hận muộn màng của thiếu nữ bị bạn nhậu cướp “đời con gái” 3

Minh (trên) và Hưng đã bị bắt tại hiện trường


Khi bình minh lên, để đáp lai sự nhiệt tình và chịu chơi của “người đẹp”, Hùng liền đề xuất hôm nay sẽ nghỉ làm, dẫn Lan về phòng mình ở Khu phố Thống Nhất 2 làm nồi lẩu rồi cả bọn nhậu tiếp. Nghe bạn mới quen nói vậy, cô gái ngây thơ đồng ý ngay. Bữa nhậu tại phòng trò của Hùng tiếp tục kéo dài thêm 2 tiếng nữa thì ai nấy liêu xiêu trải đệm ra ngủ. Để tạo sự “thân thiện”, hai chàng trai “ưu ái” cho Lan nằm giữa, nhưng chỉ một lúc sau thì Hùng chồm dậy chủ động đi khóa cửa. Lúc này, Lan mới bàng hoàng nhận ra hai bạn nhậu là những tên “yêu râu xanh” đang lên cơn khát dục. Hoảng quá Lan vùng chạy lại mở cửa kêu cứu thì bị Hùng giật lại, bịt miệng rồi đè xuống sàn nhà. Người bạn nhậu tên Minh cũng nhập cuộc và cả hai thay nhau giở trò đồi bại. “Khi Hùng đóng cửa, em hơi sợ liền đòi về nhà cho kịp giờ làm nhưng cả hai anh chỉ nhìn chằm chằm rồi đẩy em nằm xuống đệm. Em bật dậy vớ ngay chìa khóa mở cửa thì bị Hùng giật lại đè em ra sàn nhà giữ chân cho Minh hãm hiếp”, Lan nước mắt lưng tròng kể lại. Cho đến khoảng 8h sáng, những người sống cạnh phòng nghe tiếng kêu cứu, có người gõ cửa mãi vẫn không có ai mở, sợ có án mạng xảy ra nên đã gọi điện cấp báo đến công an phường. Khoảng 15 phút sau, Lan mới được giải cứu, còn hai “yêu râu xanh” cũng bị bắt tại trận trong tình trạng người nồng nặc mùi bia rượu, quần áo xộc xệch.

Đến khi bị dẫn giải về trụ sở công an, hai “yêu râu xanh” vẫn còn chếnh choáng men say, phải hồi lâu mới tỉnh hẳn. Tuy nhiên, trái ngược với hành vi thú tính, tại đây cả Minh và Hùng đều một mực cho rằng: “Tụi em bị con nhỏ đó gài, chứ thực tình bọn em đâu có muốn”. Minh tường trình: “Chúng em đều là người đàng hoàng, chưa có tiền án tiền sự, em từng học Trung cấp ra, còn Hưng thì làm chủ một tiệm sửa chữa điện thoại di động nên biết đâu là lẽ phải, trái. Hôm 17/7, chúng em đi nhậu về đến vòng xoay An Phú thì ghé vào ăn hủ tiếu lót dạ. Nhưng tại đây, Lan chủ động làm quen, còn thay chủ quán phục vụ rất tận tình. Không những thế, cô ta còn có những cử chỉ vô cùng thân thiết và thoải mái nên chúng em mới đáp lại. Cả ba nhậu cho đến sáng hôm sau thì Lan lại chủ động rủ chúng em tìm nơi khác nhậu tiếp”. Còn Hùng lại tiếp lời: “Chắc chắn con nhỏ đó dụ tụi em thôi, con gái gì mà nhậu với trai lạ cả đêm, còn bắt người ta đưa về phòng để nhậu. Mà lúc ấy tụi em say quá, còn cô ấy thì nằm “phơi” ra như mời chào khiến tụi em không thể cưỡng lại được”. Nhưng khi cán bộ điều tra lập luận nếu bị oan, bị gài sao lại thay nhau cưỡng hiếp đến mức nạn nhân than khóc van xin vẫn không buông tha, thì hai “yêu râu xanh” đều gục đầu không trả lời được.
 
Hối hận muộn màng

Gặp chúng tôi, Hoàng Hải Lan nước mắt ngắn dài hối hận: “Em và hai anh ấy đã nhậu chung cả đêm ngoài vỉa hè nói đủ thứ chuyện. Thấy hai anh ấy vui tính lại hiền lành, tin tưởng nên khi rủ về phòng nhậu tiếp, em mới đồng ý”. Trong phút chốc đánh mất đời con gái, Lan hối hận vì bản thân đã quá dễ dãi, cả tin. Lan cho biết bước chân rũ bùn đồng ruộng rồi phiêu bạt lên phố thị Bình Dương cũng vì bi quan với cuộc sống của gia đình. Theo lời cô, cha mẹ thường hắt hủi cô, trong khi yêu thương các em hơn. Bằng chứng là sau mỗi lần chị em cự cãi nhau, cha mẹ đều bênh các em sau đó nhằm vào cô mà sỉ vả. Cũng vì bị đối xử bất công khiến Lan chán nản, bỏ bê việc học. “Chuyện học hành của em ngày càng xuống dốc. Năm nhập trường THPT, những buổi đến lớp, em thường nghỉ để trốn đi chơi. Trong một lần gây gổ với đứa em vào kỳ học cuối năm lớp 11 thì cha mẹ lại chửi. Chán nản, em bắt xe thẳng lên nhà người cô ở Sài Gòn. Lần đó ý định của em là bỏ nhà đi cho cha mẹ “biết mặt”, mấy hôm sau sẽ quay về đi học tiếp, nhưng lúc trở về thì kỳ thi đã qua nên em tiện thể bỏ học vĩnh viễn luôn”.

Đang lúc ở nhà ngồi không chẳng có việc gì làm, Lan được chị hàng xóm làm việc trong một nhà hàng tại Bình Dương về quê chơi khoe rằng, nhà hàng trên đó đang tuyển nhân viên, yêu cầu không cao nhưng thu nhập lại gấp mấy lần làm ruộng. Nghe vậy, Lan liền trốn cha mẹ đi luôn. Tại đây, hàng ngày cô làm việc với lịch từ 11h trưa đến 23h khuya. Công việc không vất vả cũng chẳng yêu cầu bằng cấp, tuy nhiên người phục vụ phải biết nhậu, biết uống bia, rượu để cụng li với khách. Tiền lương chủ quán chỉ trả tượng trưng là 1,5 triệu đồng. Để có nhiều hơn, cô gái phải làm theo những yêu cầu chính đáng của khách nhằm làm vừa lòng họ để nhận tiền boa. Thường thì Lan phải uống cùng khách từ đầu đến tàn cuộc, dù bất luận như thế nào cũng không được say. Để có tiền, cô cứ thế kiên trì tập luyện. “Ông chủ chỉ đánh giá năng lực nhân viên qua hóa đơn thanh toán của khách hàng, còn tụi em cũng cần tiền boa để sống nên phải ráng chúc thật nhiều. Thời mới vào làm, em chỉ uống được vài chai là say bí tỉ, nhưng luyện riết cho đến giờ thì một lúc có thể uống liên tục 7-8 chai mà không say, còn uống lai rai thì cả ngày cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ một tháng phục vụ trong nhà hàng ấy, em đã uống bia, rượu còn dễ hơn uống nước lã”, Lan kể.

Chính môi trường sống ấy vô tình tạo cho thiếu nữ miệt vườn quan niệm sống phóng túng, dễ dãi, gặp ai cũng làm quen, thấy ai cũng mời nhậu, mà đã vào bàn thì phải “tới bến”. Và như một hệ quả tất yếu trong lần “quá ly” cô đã phải trá cái giá quá đắt. “Em hối hận lắm, giá như em đừng nông nổi mà gắng học hành thì giờ chẳng phải tủi nhục như thế này”, Lan tâm sự chua chát. 
*Tên nạn nhân đã được thay đổi
 
Bài học cho giới trẻ

Trao đổi với chúng tôi đại diện Cơ quan CSĐT Công an TX. Dĩ An khuyến cáo: “Hiện tại, một bộ phận không nhỏ giới trẻ sống buông thả, dễ dãi với người khác giới, cụ thể trong sự việc này nạn nhân quá dễ dãi, sẵn sàng nhậu thâu đêm với những người chỉ quen biết qua đường. Tất nhiên, hành động của hai thanh niên kia đã phạm pháp, nhưng thực tế bản thân họ đã nằm trong hoàn cảnh bị men say kích thích nên không làm chủ được bản thân. Hiện CQĐT đang làm rõ để đưa hai đối tượng trên ra trước pháp luật”.
 
Hương Trà
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 8 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Top