Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ “yêu râu bạc” hại nữ sinh lớp 10 đến mang thai

Chủ nhật, 09:05 20/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Thương con gái nhưng bà Cường chỉ biết gạt những giọt nước mắt phẫn hận.

 

Bé Lan Ph. bị ông chủ quán tạp hóa hãm hại.

 

16 tuổi, cô con gái ngoan hiền, liên tục đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp tỉnh là niềm hy vọng của cả gia đình. Nhưng giờ đây, hy vọng ấy đã trở thành nỗi đau, khi Ph. phải gác lại toàn bộ việc học hành để chuẩn bị… sinh con.

Sự việc “động trời”

Theo đơn tố cáo, câu chuyện đau lòng trên xảy ra từ Tết Nguyên đán năm 2015, trong dịp Lan Ph. về ở với bà nội là Dương Thị Hòa (79 tuổi). Ở chơi với bà mấy ngày, một hôm bà nội mệt nên Ph. chạy ra quán tạp hóa của ông Nguyễn Th. mua cho bà lon nước ngọt. Tại đây Lan Ph. đã bị xâm hại. Từ hôm đó, em luôn tỏ ra sợ hãi và tìm mọi cách lẩn tránh mỗi khi có việc phải đi qua hàng quán của ông Th.. “Lúc ấy, em cố đẩy ông ấy ra nhưng không được, ông Th. còn dọa sẽ nói cho cả làng biết nữa. Em sợ mọi người bàn tán nên mới không dám nói. Giờ em chỉ muốn được đi học cùng bạn bè thôi”, Nguyễn Thị Lan Ph. buồn bã nói.

Câu chuyện đau lòng xảy ra với cô nữ sinh có lẽ sẽ cứ thế trôi đi rồi bị chôn vùi, nếu không có chuyện Ph. đột nhiên thấy cơ thể xuất hiện biểu hiện lạ. Ngày 3/8 vừa qua, khi đi tập trung lao động với bạn bè, cô giáo phát hiện bụng Ph. to bất thường, da dẻ xanh xao nên đã gọi điện thông báo với gia đình. Nhận điện thoại, bà Trần Thị Cường (41 tuổi, mẹ Ph. - PV) hỏi chuyện con gái nhưng cô bé vẫn im lặng. Linh tính của người mẹ như mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái. Bà nhớ lại: “Bận đó, tôi có nhờ bà Nguyễn Thị Nhơn (49 tuổi, bác ruột của Ph.) đưa cháu đi khám. Qua thăm khám tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, bác ruột của cháu như chết điếng khi biết cháu Ph. mang thai được 23 tuần tuổi. Sau khi biết được tin đó, gia đình tôi như chết lặng. Bình thường cháu Ph. có chơi bời hay đua đòi với ai đâu. Cũng vì chuyện này, bố cháu đang làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh vội vã trở về nhà. Gặng hỏi con gái về “tác giả” của bào thai, chúng tôi thực sự sốc khi nghe cháu nói đã bị ông Th. ép làm bậy. Sau đó, gia đình tôi có xuống nhà ông Th. để  tìm hiểu thực hư sự việc. Ngay tại đây, ông Th. đã thừa nhận và còn đưa một hộp sữa và mấy trăm ngàn bảo gia đình tôi về cho Ph. dưỡng thai. Quá uất ức, chúng tôi đã làm đơn tố cáo sự việc lên cơ quan công an”.

 

Ki ốt nơi ông Th. hãm hại cháu Ph.

 

Trong thời gian này, người thân của ông Th. cũng đã đến nhà ông bà Cường với mong muốn giải quyết mọi việc theo hướng tình cảm. Không đồng ý với cách giải quyết của họ, ông bà Cường kiên quyết nhờ đến pháp luật can thiệp. “Làm gì có chuyện giải quyết bằng tình cảm khi con tôi ra nông nỗi như vậy. Rồi tương lai của cháu sẽ ra sao, chuyện học hành cũng bị dang dở cả rồi. Tiền thì chúng tôi thiếu thật, nhưng chúng tôi không vì thế mà bán rẻ danh dự và nhân phẩm của con gái mình!”, bà Cường bức xúc nói.

Nỗi dằn vặt của đấng sinh thành

Trao đổi với chúng tôi, công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện đơn vị này đã thụ lý đơn tố cáo của gia đình ông Tình, bà Cường. Hiện, đối tượng hãm hại cháu Ph. đã bước đầu thừa nhận tội lỗi. Đại diện công an huyện Cẩm Xuyên cũng cho biết sẽ sớm tiến hành khởi tố vụ việc, khởi tố bị can ngay sau khi việc lấy lời khai kết thúc. 

Qua tìm hiểu được biết, Ph. là chị cả trong gia đình, dưới Ph. còn có một em 13 tuổi và một em 5 tháng tuổi. Kinh tế gia đình em thuộc diện khó khăn nên Ph. rất thương cha mẹ. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp em còn phụ giúp mẹ làm việc nhà và trông em. Không chỉ siêng năng, Lan Ph. còn là học sinh ngoan và có học lực khá trong lớp. Năm học lớp 10 vừa qua, em đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý thi chương trình lớp 12 và giải Ba môn Địa lý thi chương trình lớp 10. Với những thành tích này, Lan Ph. là một trong hai học sinh được chọn để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi Quốc gia. Cô giáo Trần Thị Lê Na, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: “Ở lớp, Lan Ph. là học sinh giỏi toàn diện. Không chỉ học giỏi, Ph. còn rất hiền lành và lễ phép, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Chuyện xảy ra với Ph. khiến chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chỉ vì chuyện này, chuyện học hành của em ấy hiện đã tạm bị gác lại”.

Từ ngày biết chuyện xảy ra với con gái, vợ chồng ông bà Cường không thiết tha làm bất cứ việc gì. Ông Nguyễn Đắc Tình (42 tuổi, bố Ph. - PV) suy sụp rồi đổ bệnh. Còn bà Cường ở nhà vừa ôm con nhỏ mới được 5 tháng tuổi, vừa chăm con gái mà không biết than ai. “Tết xong, tôi thấy con gái mất kinh nên có hỏi cháu có đau ốm gì không thì nó bảo là không. Đi tham khảo mấy gia đình có con mới lớn thì họ bảo, cũng có đứa có hành kinh xong rồi mất một thời gian rồi lại có. Nghĩ con mình chỉ ăn với học, không quan hệ tình cảm phức tạp với ai nên tôi phần nào yên tâm. Không ngờ, con tôi lại bị người ta làm hại từ trước đó rồi. Nếu tôi không chủ quan thì có lẽ không có hậu quả như hôm nay. Cận ngày sinh nở, cháu nó mệt mỏi nên ủ rũ cả ngày. Những lúc như vậy, tôi lại trách mình không bảo vệ được con”, bà Cường vừa nói vừa lau nước mắt.

Giọt nước mắt của người cha, người mẹ thương con khiến nhiều người đến thăm không cầm được nước mắt. Bà Nguyễn Thị Mai (45 tuổi) là người hàng xóm sống cạnh nhà bà Cường cho biết: “Tôi thương con bé lắm, nó không những ngoan hiền mà còn học rất giỏi. Vậy mà giờ lại, con bé phải chịu nỗi đau quá lớn về tinh thần. Thật không ngờ, ông Th. già rồi còn làm cái chuyện đồi bại như vậy”. Còn ông Nguyễn Đình Trung (64 tuổi) Bí thư chi bộ khối cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi chuyện xảy ra, từ trước đến nay hai gia đình này chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Họ luôn sống hòa đồng với mọi người. Hành vi của ông Th. khiến người dân địa phương vô cùng bất bình, phẫn nộ”.

 

Bà Cường trách mình do chủ quan nên con gái mới ra nông nỗi.

 

Căm tức và phẫn uất là tâm trạng chung của vợ chồng ông Tình khi nói về người hàng xóm đáng tuổi cha chú mình. Nói trong tiếng nấc, bà Cường bức xúc: “Người ta già rồi sao nỡ làm khổ đứa bé chưa lớn như vậy. Khổ thân con gái tôi, chỉ mong sắp tới nó mẹ tròn con vuông. Con bé dại quá, giá như nó nói chuyện sớm hơn với mẹ hoặc người thân thì chuyện đã không đến nông nỗi này. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng xét xử đúng người, đúng tội để lấy lại danh dự cho con tôi”.     

Các nhà tâm lý học cho rằng, tình hình xâm hại trẻ em hiện nay có chiều hướng gia tăng và độ tuổi bị xâm hại ngày càng thấp, có nhiều trường hợp thủ phạm thực hiện hành vi xâm hại nhiều lần với nạn nhân. Mỗi khi một vụ xâm hại xảy ra hậu quả để lại dù nặng hay nhẹ, xã hội và dư luận lên tiếng thì các bậc cha mẹ mới giật mình rồi đổ lỗi cho nhiều yếu tố khách quan (dù những yếu tố khách quan không hẳn không có). Nhưng trước hết, mỗi bậc cha mẹ hãy là những “vệ sĩ” để bảo vệ con mình. Đồng thời, hãy tạo cho các em những kỹ năng nhận biết cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Vụ việc đau lòng trên đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các vị phụ huynh.

Tuệ Băng/Báo Gia đình & Xã hội

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top