Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ những phụ nữ hút chết dưới tay chồng tàn bạo

Thứ năm, 07:28 15/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì thói ghen tuông vô lối, sống ích kỷ, thâm độc mà những gã chồng thú tính này đã dùng cách mọi cách hèn hạ nhất để tra tấn vợ. Những phụ nữ đáng thương ấy chỉ được giải cứu khi không còn sức chịu đựng, "thập tử nhất sinh" và hoảng loạn về tinh thần.

Trong những ngày gần đây, một số vụ bạo hành gia đình mà nạn nhân là những người vợ tội nghiệp gây chấn động dư luận. Họ thiếu may mắn khi lấy phải người chồng còn ác hơn loài cầm thú. Nguồn cơn khiến những người phụ nữ phải chịu đòn roi xuất phát từ thói sống ích kỷ, bạc ác và ghen tuông vô cớ... của những ông chồng bạc nhược.

Câu chuyện chồng tra tấn vợ như thời trung cổ (Củ Chi, TP HCM) lại một lần nữa gây phẫn nộ dư luận.

Chị N. với những vết thương chằng chịt đầy cơ thể

Chị N. với những vết thương chằng chịt đầy cơ thể

Được biết, chị N. đã sống ly thân chồng, nhưng trước khoảng một tuần, H. đến nhà trọ của chị H. và mở điện thoại kiểm tra như nhiều lần trước. Trong máy có tin nhắn một người bạn nói chị N. hãy gửi 2 triệu do chị mượn của chị ấy hai tháng trước để trị bệnh phụ khoa. Nghi ngờ vợ đánh đề, H đã mắng chửi vợ rồi tịch thu điện thoại, sau đó mang đến công ty của chị N. đề nghị người quản lý làm sáng tỏ.

Ngày 7/1, H. buộc chị N. phải cùng anh đến công ty gặp người quản lý nhưng chị N. vẫn khai như ban đầu.

Chiều tối 8/1, H. nhắn chị về nhà để nói chuyện. Nghĩ cũng như nhiều lần trước, chị N. đồng ý về nói chuyện, nào ngờ vừa bước vào nhà, H. khóa trái cửa lại và chạy ra sau nhà lấy sợi dây điện đánh tới tấp vào người N.

“Anh vừa đánh vừa chửi tôi đã làm mất mặt anh ta, phản anh ta. Quá đau đớn, tôi thét lên kêu cứu, nhưng hàng xóm xung quanh không ai dám vào can thiệp. Cửa nhà đã khóa bên trong, tôi đành quỳ lạy, van xin anh ta tha mạng, nhưng H. không dừng tay.

Sau nhiều bận đánh rồi nghỉ, H. đi đón con trai gửi ở nhà người em gái từ trước đó về. Thấy mẹ nằm đầy vết thương trên người, cháu khóc thét lên đòi ba cứu mẹ. Một hồi sau, H. nhốt 2 mẹ con trong nhà, sau đó lấy xe ra tiệm thuốc mua 2 liều giảm đau và tan máu bầm bắt N. uống”.

Mãi đến hơn 6g sáng 9/1, khi thấy chị N. sốt mê man, T. mới mở cửa nhà. Ngay sau đó, chị N. liền vùng chạy qua nhà người bà con bên chồng kêu cứu. N. được đưa vào BV cấp cứu”.

Một bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện huyện Củ Chi phải thốt lên: "Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào mà người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.

Cũng vào chiều cùng ngày (13/1), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân T.T.B.T (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) chấn thương sọ não do hậu quả của việc bạo hành gia đình.

Bệnh nhân T.T.B.T đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Được biết, khoảng 2 giờ cùng ngày, chị T. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, liệt nửa người bên trái, sưng phù nề thái dương bên phải. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương ở não khá nặng, chảy máu trong hộp sọ, não bị chèn ép hàng chục lần so với kết quả kiểm tra trước đó nên đã tiến hành phẫu thuật giải áp não, cầm máu… để cứu bệnh nhân.

TS-BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau mổ chị T. đã tỉnh, có thể nhận biết được người thân, cải thiện được chứng liệt nửa người bên trái, chân trái bắt đầu co duỗi được. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa thể tiên lượng, phải tiếp tục theo dõi sát sao. Ngoài ra, bệnh nhân còn một chấn thương lớn nữa về tâm lý, tinh thần. Cũng theo bác sĩ Khang, bệnh viện từng tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp tổn thương do bạo lực gia đình nhưng chưa có ca nào nặng như chị T.

Người nhà bệnh nhân cho hay đêm cách thời điểm nhập viện 1 ngày, sau khi chồng chị T. đi nhậu về, giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, người chồng dùng chiếc bình hoa đập vào đầu khiến chị T. choáng váng, lăn ra bất tỉnh.

Chỉ vì một cuộc gọi nhầm của người lạ đến số máy vợ, Nguyễn Văn Kiều (SN 1984, Thanh Oai, Hà Nội) liền nổi máu ghen tuông, gán cho vợ tội ngoại tình. Kiều khóa trái cửa, nhốt vợ trong phòng bắt đầu cuộc hành hạ.

Khuôn mặt chị Hường bị nhiều vết dao lam cứa và mái tóc dài bị cắt nham nhở.

Khuôn mặt chị Hường bị nhiều vết dao lam cứa và mái tóc dài bị cắt nham nhở.

Trưa ngày 19/11/2013, đang bán gà ngoài chợ thì có một số điện thoại lạ gọi đến, Nguyễn Thị Hường (SN 1989) nhờ chồng nghe. Đầu bên kia là giọng một người phụ nữ, cảnh cáo “đừng có nhắn tin làm phiền chồng tao, nếu không sẽ cho biết tay, rồi tắt máy”.

Chưa xác minh rõ sự thể, Kiều liền tra hỏi vợ một cách gay gắt. Chị vợ cho rằng có sự nhầm lẫn. Dù thanh minh thế nào, chồng cũng không bỏ qua. Lát sau số máy đó có gọi lại xin lỗi về sự nhầm lẫn, người chồng vẫn nhất mực không tin.

Về đến nhà, khoảng 18h, người chồng khóa trái hết các cửa ra vào, bắt đầu tra khảo vợ. Hường khăng khăng không nhận. Kiều đạp vợ ngã ra, liên tiếp dùng dây điện vụt vào người, buông nhiều lời xúc phạm.

Mặc vợ khóc lóc van xin, người chồng vũ phu vẫn “ban” cho chị hai “ân huệ” lựa chọn: Một là cầm dao lam tự rạch mặt; hai là tự đổ axít vào mặt. Thực hiện được thì sẽ cho nuôi con và hết tội. Nghĩ thương con nên Hường đã tự cầm dao lam lựa chọn cách một. Vừa đau đớn quỳ khóc xin chồng.

Chưa thỏa mãn, Kiều lôi vợ ra cắt tóc bộ tóc, sau đó bắt vợ phải quỳ trong buồng cả buổi tối. Sợ chuyện lớn xảy ra, hàng xóm liền gọi công an xã đến can thiệp. Trước những lời nhắc nhở của công an, Kiều nguôi ngoai và đồng ý “tha” cho vợ. Thế nhưng khi hàng xóm và công an đi khỏi, anh ta lại tiếp tục những đòn vũ phu, bắt vợ quỳ thâu đến sáng.

“Hễ tôi gục xuống là anh ta túm tóc dựng ngược lên, giáng vào đầu tôi những cú đánh. Quỳ đến 5h sáng thì anh ta gọi anh trai tôi xuống đón về nhà ngoại”, chị Hường uất nghẹn thuật lại.

Về đến nhà ngoại được hơn tiếng đồng hồ thì Kiều phóng xe máy xuống đòi đón vợ về nhà. Hường nghĩ đã lấy chồng thì phải theo chồng, tránh để hàng xóm dị nghị mang tiếng bố mẹ nên ngoan ngoãn lên xe theo về. Chị nuôi ý định về nhà sẽ nhỏ nhẹ nói chuyện mong chồng nguôi ngoai.

Vậy mà vừa về đến nhà Kiều liền đóng sầm, khóa hết các cửa và tiếp tục đánh đập, cắt tóc vợ. Mãi sau, thấy chồng không để ý, Hường vùng dậy mở cửa chạy ra, được một người dì chở về nhà bố mẹ đẻ.

Chưa hả dạ, Kiều lại một lần nữa phóng xe lên nhà mẹ vợ bắt Hường về. Trước hành động vô nhân tính của Kiều, hai người anh trai Hường ngăn lại, không cho mang em đi. Bất lực, Kiều đứng luôn trước cổng nhà mẹ vợ, chửi rủa inh ỏi chán miệng mới bỏ về.

Trước đó, vào năm 2011, người chồng Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình) đã bị bắt khẩn cấp do hành hạ vợ dã man. Nguồn cơn bắt đầu từ nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1965) dan díu với người đàn ông hàng xóm.

Tang vật Tân dùng đề hành hạ vợ.

Tân đã trói vợ bằng xích sắt, dùng búa và vỏ chai bia đánh vợ thừa sống thiếu chết. Cuộc đánh đập kéo dài từ 5h sáng đến khoảng 18h chiều.

Chị Hằng còn bị bỏ đói, khát và đau đớn. Nạn nhân không thể kêu cứu vì yếu, ngất xỉu nhiều lần. Trên cánh tay người phụ nữ đáng thương này có vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Tân đã dùng kim khâu dúm dó vết thương lại. Khi cảnh sát nhận được tin báo đến giải cứu, chị Hằng gần như kiệt sức.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Tân bị dẫn giải lên công an phường Thượng Đình. Chiều 19/7, hồ sơ đã được chuyển lên công an quận để làm rõ và xử lý. Các dụng cụ Tân dùng để tra tấn vợ như xích, búa, vỏ chai bia... đã bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Tân thừa nhận đã đánh đập vợ dã man. Tân cho rằng do say bia nên khi hành động không biết gì. Tuy nhiên, theo nạn nhân, nguyên nhân vụ việc là do Tân ghen tuông.

Qua tìm hiểu được biết, chị Hằng là người tốt, chịu thương chịu khó, chăm lo cho gia đình, con cái. Được biết, chị Hằng lấy anh Tân là người chồng thứ 2 vào năm 1993. Trước đó, chị đã có cậu con trai với người chồng trước. Sau này, chị sinh 2 người con gái với Tân. Cô con gái đầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

MH (Th)

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 59 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top