Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt người thân vụ thảm án ở Gia Lai

Thứ bảy, 10:52 04/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đã ngà ngà hơi men trở về, chỉ vì một chút mâu thuẫn mà người chồng đã nhẫn tâm xả “cơn mưa dao” xuống bố mẹ và em gái vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Gần một giờ đồng hồ sau đó, cơ quan chức năng phát hiện người chồng tử vong trong tư thế treo cổ.


Gia đình lo hậu sự cho hai nạn nhân trong vụ thảm sát. Ảnh: Đ.Huy

Gia đình lo hậu sự cho hai nạn nhân trong vụ thảm sát. Ảnh: Đ.Huy

Ám ảnh kinh hoàng

Vào buổi chiều đầu tháng 11/2017, dưới cơn mưa phùn của những ngày đầu đông, chúng tôi ghé thăm gia đình của chị H’Ria (vợ hung thủ sát hại 3 người rồi tự tử). Ngôi nhà của chị H’Ria nằm ẩn mình cuối xóm, sau những rặng cà phê đang bắt đầu chín rộ.

Ngôi nhà nhỏ, lụp xụp chứa đựng hai chiếc quan tài được đặt ngay ngắn giữa nhà. Xung quanh là người thân, bà con hàng xóm ngồi lẳng lặng tiếc thương cho số phận của ông Kpă Bem và bà Ksor H’Brech.

Anh Ksor Pin (29 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ thảm án thương tâm vừa xảy ra.

Anh Ksor Pin cho hay, lúc đó vào khoảng 18h ngày 31/10, gia đình anh đang quây quần bên mâm cơm thì bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của chị H’Ria. Anh chạy ra ngoài thì thấy chị H’Ria đang bồng con với vẻ mặt hớt hãi chạy khỏi nhà. Vừa chạy chị H’Ria nói vọng lại: “Thằng Hiệp nó giết chết bố mẹ em rồi”.

Khi đó, như vẫn chưa tin vào tai mình, anh Ksor Pin lập tức chạy qua nhà chị H’Ria thì đã thấy Hiệp đang lăm lăm trên tay một con dao. Thấy anh Ksor Pin, Hiệp vội vã tháo chạy khỏi nhà.

Sau khi Hiệp rời đi, đập vào mắt anh Ksor Pin là cảnh tượng hãi hùng khi vợ chồng ông Kpă Bem và chị H’Lum đang nằm sóng soài trên vũng máu dưới nền gạch. Sau một phút định thần lại, anh Ksor Pin lập tức hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên, bà Ksor Lar (một người dân địa phương) cho hay, ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình nhà ông Kpă Bem, bà hớt hải chạy sang thì thấy máu lênh láng khắp nhà. Khi đó, ông Bem và bà H’Brech nằm bất động giữa nhà, còn H’Lum nằm cách đó không xa.

Theo bà Ksor Lar, gia đình ông Kpă Bem từ trước đến nay luôn sống hòa thuận với nhau và chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay xích mích đối với bà con hàng xóm.

Không những thế, ông Kpă Bem từng là giáo viên, nay đã về hưu nên được rất nhiều người dân địa phương quý trọng, yêu mến. Ngay chính bà và người dân nơi đây đều khó có thể tin được rằng vợ chồng ông bà Kpă Bem lại bị chính người con rể nhẫn tâm ra tay sát hại như thế này.

Người vợ thẫn thờ bên di ảnh bố mẹ


Chị H’Ria địu con ngồi thẫn thờ nơi góc nhà.

Chị H’Ria địu con ngồi thẫn thờ nơi góc nhà.

Cơn mưa chiều càng khiến không khí của căn nhà chị H’Ria trở nên lạnh lẽo và nặng trĩu hơn. Những người ở đây chẳng ai nói với ai lời nào mà chỉ biết lẳng lặng đưa mắt về phía hai chiếc quan tài của ông Kpă Bem và bà H’Brech.

Chị H’Ria địu con trước ngực, với đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác chỉ biết ngồi nép mình vào một góc nhà. Thoáng chốc chị lại đưa mắt nhìn về di ảnh của bố mẹ mình rồi quệt vội hai dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Mới nhìn qua, không ai nghĩ người phụ nữ này chỉ mới 24 tuổi, bởi so với tuổi của mình thì bề ngoài chị đã già hơn rất nhiều.

Ngồi lặng lẽ một hồi lâu, khó khăn lắm chị H’Ria mới mở lời nói về sự việc của gia đình mình. Chị H’Ria cho hay, chiều tối 31/10, khi cả nhà đang chuẩn bị dọn cơm ra ăn thì chồng chị là Kpă Hiệp “chân nam đá chân xiêu” từ đâu bước vào nhà.

Lúc này chị H’Ria có buông một vài lời trách móc đối với chồng của mình khiến Hiệp bực tức. Sau đó, lời qua tiếng lại khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Thấy vợ chồng chị H’Ria cự cãi nên bà H’Brech đi tới bế cháu thì Hiệp nhất quyết không cho. Khi đó, em gái của chị H’Ria là H’Lum đến nói với Hiệp rằng để bà ngoại bế cháu cho thì Hiệp bực tức chạy xuống bếp cầm dao lên chém tới tấp vào H’Lum.

Thấy con gái bị chém, ông Bem chạy tới can ngăn liền bị Hiệp dùng dao chém liên tiếp vào người. Bà H’Brech cũng lao tới ngăn “cơn mưa dao” của Hiệp, nhưng trong cơn cuồng điên, đối tượng tiếp tục thẳng tay chém vào mẹ vợ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Sau khi xả “cơn mưa dao” xuống bố mẹ và em gái vợ, Hiệp cầm con dao hướng về phía chị H’Ria. Thấy nguy hiểm cận kề mạng sống của hai mẹ con, chị H’Ria vội chạy ra khỏi nhà để thoát thân.

Giờ đây, ngồi dưới căn nhà nhỏ xiêu vẹo, chị H’Ria vẫn day dứt vì chưa thể hiểu được tại sao người chồng bấy lâu đầu ấp tay gối lại có thể nhẫn tâm đến mức ra tay sát hại bố mẹ và chém trọng thương em gái mình. Mặc dù, trước đó chị biết chồng mình ham rượu chè và lười lao động, lại thường xuyên đánh đập vợ con sau những cơn say trở về.

Liên quan tới vụ việc, ông Rơ Châm La Ni - Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện đã cử người xuống thăm hỏi, động viên gia đình người bị hại. Đồng thời, huyện cũng đã hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự và viện phí cho các nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông Chủ tịch UBND huyện, huyện cũng đã cử lực lượng xuống trấn an bà con nhân dân nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ thảm án tối 31/10 đã khiến ông Kpă Bem (63 tuổi) và vợ là bà H’Brech tử vong. Riêng trường hợp chị H’Lum bị thương nặng, được các bác sĩ cứu chữa nên đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây ra vụ án mạng, Kpă Hiệp đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 18h55 cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Kpă Hiệp đã treo cổ tự tử tại nhà chị gái (tại làng Plei Lôk, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Top